Trong bộ sưu tập thứ hai dành cho Bottega Veneta, giám đốc sáng tạo Louise Trotter khẳng định áo khoác hoàn toàn có thể tồn tại như một tuyên ngôn độc lập.
![]()
Buổi trình diễn tại trụ sở thương hiệu trong khuôn viên Palazzo San Fedele, mở màn trên thảm đỏ bằng một đoàn suit tông trung tính, phom vai rộng. Điều đó gợi nhớ giai đoạn “Bottega mới” dưới thời người tiền nhiệm Matthieu Blazy, nơi cấu trúc may đo và tỷ lệ cơ thể được đặt làm trọng tâm. Nhưng chính ở nửa sau của bộ sưu tập Thu Đông 2026, câu chuyện mới thực sự chuyển hướng. Sàn diễn dồn ánh nhìn vào những thiết kế áo khoác giữ vai trò trung tâm: phom dáng được đẩy lên cao trào, chất liệu được xử lý để tạo độ sâu và từng chuyển động của vạt áo trở thành điểm nhấn thị giác.
Trong cuộc trò chuyện hậu trường với Vogue, Louise Trotter chia sẻ rằng chương thứ hai của cô hướng đến việc nắm bắt trào lưu kiến trúc Brutalism xuất hiện sau Thế chiến II và sự gợi cảm của Milan, thành phố cô đã sống suốt một năm qua. Hai khái niệm tưởng chừng đối lập đó được đặt song song như một trục thẩm mỹ: một bên là cấu trúc, một bên là cơ thể.
Tinh thần Brutalism hiện diện rõ trong những mẫu đầm dáng suit đã xuất hiện ở phần đầu buổi diễn. Đệm vai dài, bo tròn, tạo nên một lớp giáp thị giác; vòng eo được siết lại bằng thắt lưng buông thấp hoặc những nút buộc túm hờ, khiến phom dáng vừa kiểm soát vừa có độ linh hoạt. Cùng mạch đó là các thiết kế áo khoác trench dáng dài, dựng phom bằng len dày hoặc da xử lý mềm, hoàn thiện bằng bề mặt kẻ ô hoặc kỹ thuật đan da thủ công intrecciato đã trở thành dấu ấn của Bottega Veneta. Kỹ thuật đan này cũng xuất hiện trên những chiếc túi kích thước lớn, gợi nhớ phong thái của chị em Mary-Kate Olsen và Ashley Olsen: đeo hờ trên vai, đủ sức chứa cả một nhịp sống.













Trở lại tháng 9/2025, sau buổi ra mắt bộ sưu tập Xuân Hè 2026 đầu tay, Trotter từng nói cô muốn “mọi người có thể đi đến nhiều nơi trong trang phục của mình”. Mong muốn giản dị đó giờ đây được cụ thể hóa bằng một danh mục áo khoác đa dạng về cấu trúc, chất liệu và công năng. Ở đó, diện mạo của một Bottega mới dần định hình, không tách rời đời sống, mà được thiết kế để đồng hành cùng chuyển động của nó.
Khi chuỗi thiết kế tiếp diễn, chất liệu dần thay thế phom dáng để trở thành trọng tâm. Chiếc áo peacoat được biến thành một sản phẩm thí nghiệm trên nền da cá sấu xử lý lì, da đan intrecciato bung sợi tua, nhung dày được chạm khắc gợi bề mặt lông cừu xoăn astrakhan. Ở đây, bề mặt và cảm nhận không còn trùng khít. Louise Trotter đã mô phỏng lông thú và da ngoại lai mà không sao chép cách đối thoại khái niệm với di sản của Bottega Veneta như một nhà mốt chuyên về da thuộc. Sợi tơ được xử lý để gợi hiệu ứng shearling xoăn; shearling thật lại được chải để liên tưởng đến lông cáo. Can thiệp kỹ thuật cũng xuất hiện trên sợi thủy tinh được xử lý thành bề mặt xù, nhuộm hồng bubblegum và chạm mắt cá chân khi chuyển động.














Nhiều thiết kế bao trùm cơ thể, làm mờ đi đường cong vốn tạo nên sức hút của người phụ nữ. Trotter đáp lại mối bận tâm về cảm giác nặng nề bằng cấu trúc và kỹ thuật dựng may. Trang phục tạo ấn tượng về độ phồng nhưng được tính toán để di chuyển theo cơ thể.
Phụ kiện hoàn thiện gần như mọi bộ trang phục. Mũ len giữ nhịp cho tổng thể; những chiếc mũ tua mang yếu tố trình diễn, gợi nhớ phục trang lãng mạn trong bản chuyển thể “Romeo and Juliet” năm 1968 của Franco Zeffirelli. Đầm và áo khoác dài ngang tunic kết hợp cùng đôi chân trần hoặc quần legging dày.
Lõi gợi cảm của bộ sưu tập là một tuyên ngôn được chưng cất đến mức tối giản. Chân váy tua bất đối xứng đen–trắng xoắn dọc theo ống chân đi cùng áo tank dệt kim giản lược. Trong một “đội hình” dày đặc thử nghiệm bề mặt, cách kết hợp này cho thấy sức mạnh của việc tiết giảm. Chuyển động được tạo ra từ đường cắt, thay vì từ chất liệu.
Dưới đây là toàn bộ buổi trình diễn giới thiệu bộ sưu tập Bottega Veneta Thu Đông 2026:
