Brooklyn Beckham: Hành trình tuổi 13 - Tạp chí Đẹp

Brooklyn Beckham: Hành trình tuổi 13

Sao

Victoria phát hiện cô đang mang bầu Brooklyn năm 1998, khi đang đi tour cùng nhóm Spice Girls tại nước Mỹ. Brooklyn cũng chính là nơi mà Vic đang ở khi cô phát hiện mình sắp được làm mẹ.

“Thật sự tuyệt vời. Victoria khỏe. Cô ấy đã ngồi dậy uống champagne và trò chuyện cùng các bạn gái của cô ấy. Đó là điều mà tôi luôn mong muốn, là việc mà tôi luôn muốn làm. Thật thú vị nhưng cũng hơi sợ. Không có gì phức tạp trong quá trình sinh. Thằng bé rất đáng yêu” – đó là điều ông bố trẻ với khuôn mặt đầy rạng ngời và tự hào nói về sự ra đời của Brooklyn – con trai đầu lòng của anh.

Cậu bé tên đầy đủ Brooklyn Joseph Beckham sinh ngày 4/3/1999 tại bệnh viện Portland, Westminster, London. Mới 1 tháng tuổi, cậu bé đã bắt đầu trở thành mục tiêu săn ảnh của paparazi…

Khi gần 4 tháng tuổi, Brooklyn đã nhận nhiệm vụ đặc biệt là “thiên thần mang nhẫn” tại đám cưới nổi tiếng của bố mẹ. Cậu bé xuất hiện trong bộ ảnh cưới của cha mẹ với rất nhiều khoảnh khắc đáng yêu.

Trong cuốn sách ảnh của người cha nổi tiếng, Brooklyn khi ấy chưa đầy 1 tuổi cũng xuất hiện bụ bẫm và đáng yêu.

Năm 2000, dù chỉ mới 1 tuổi, Brooklyn Beckham đã theo cha mẹ đi du lịch ở Los Angeles. Cậu bé đẹp đẽ và vô cùng đáng yêu.

Năm 2001, Brooklyn Beckham thu hút mọi sự chú ý trên sân vận động Old Trafford, tại buổi trao cúp vô địch Premier League cho Manchester United của David Beckham. Cậu bé còn nổi bật hơn cả các nhân vật chính khi đó tỏ ra rất sung sướng trên vai cha…

Năm 2002, cậu bé Brooklyn 3 tuổi lớn thấy rõ. Luôn nở nụ cười đáng yêu với đôi má ửng hồng và đôi mắt sáng, Brooklyn trở thành bé cưng của các tay săn ảnh và là em bé nổi tiếng được yêu thích. Tháng 9/2002, với sự ra đời của bé Romeo, Brooklyn đã lên chức anh.

Năm 2003, Brooklyn thường được cha mẹ cho xuất hiện với hình ảnh điệu đà hơn. Sau khi cha mẹ quyết định chuyển sang Tây Ban Nha sinh sống, Brooklyn cũng bắt đầu làm quen với cuộc sống mới, ngôn ngữ mới ở tuổi lên 4. Cậu bé cũng tinh nghịch và tỏ rõ sự hiếu động trong những bức ảnh mà các tạp chí đăng tải.

Năm 2004, “người đàn ông bé nhỏ” thường được cha mẹ đưa đến dự các sự kiện quan trọng khi trở về Anh quốc. Ở tuổi lên 5, Brooklyn được rất nhiều người khen ngợi về sự đáng yêu và biết cách cư xử lễ phép.

Năm 2005, với cuộc sống được giữ riêng tư nhất có thể, cậu bé Brooklyn thường chỉ xuất hiện khi cùng cha đến sân bóng để luyện tập, đến sân xem bóng đá hoặc trên đường từ nhà đến trường hoặc ngược lại. Với sự thừa hưởng tài năng từ cha, Brooklyn sớm thể hiện niềm yêu thích môn thể thao vua này. Tháng 2/2005, Brooklyn có thêm em trai Cruz Beckham.

Năm 2006, cậu bé 7 tuổi Brooklyn là nhân vật của không ít bài báo khi theo mẹ đến Đức cổ vũ cho cha ở World Cup 2006. Những biểu hiện dễ thương, tự nhiên khi xem các tình huống trên sân, rồi việc cậu bé trông rất tự lập, say sưa ngồi vẽ trên khán đài trong giờ nghỉ… đã trở thành đề tài được bàn tán sôi nổi bên lề World Cup. Brooklyn trở thành em bé được tìm kiếm nhiều nhất…

Năm 2007, Brooklyn cùng 2 cậu em trai theo cha mẹ chuyển từ Madrid, Tây Ban Nha sang Mỹ định cư. Lúc này, Brooklyn đã ra dáng một anh cả, tự lo cho bản thân và giúp đỡ bố mẹ chăm em.

Năm 2008, sau 1 năm sinh sống và học tập tại Mỹ, Brooklyn trưởng thành rõ rệt và cũng có những sự thay đổi dễ nhận thấy. Cũng giống như cha, mẹ, phong cách thời trang của cậu bé cũng đã hình thành rõ nét. Tại sinh nhật 9 tuổi, Brooklyn diện một bộ đồ rất hip – hop.

Năm 2009, Brooklyn tròn 10 tuổi. Trầm hơn và tỏ ra rất người lớn là điều không khó nhận thấy ở Brooklyn. 10 năm sống trong sự soi mói và “kè kè” của paparazi, Brooklyn luôn giữ sự bình thản, tự nhiên và hình thành suy nghĩ luôn muốn bảo vệ cha mẹ và các em…

Năm 2010, Brooklyn tỏ rõ là một cậu bé có năng khiếu thể thao, đặc biệt với bóng đá, bóng rổ và trượt ván. Không còn là thành viên “hút” ông kính nhất bởi cậu em út Cruz quá cá tính, Brooklyn lại nhận được tình cảm của nhiều sao thân thiết với gia đình Becks. Họ cùng chung nhận xét rằng cậu bé luôn biết cách “kìm chế” sự nổi loạn các em.

Năm 2011, sau gần 5 năm đến nước Mỹ, Brooklyn đã trở thành một cậu bé “hợp chủng quốc” thực sự ở phong cách. Có điều, như cả hai vợ chồng Beckham từng chia sẻ, thằng bé luôn khẳng định là một người Anh chính gốc, không dễ bị ảnh hưởng và ưa vận động.

Năm 2012, trong ngày sinh nhật 13 tuổi, Brooklyn đã có quãng thời gian thú vị khi được ông bố nổi tiếng dành trọn thời gian một buổi cùng cậu đi xem trận bóng rổ mà cậu yêu thích… Brooklyn tuổi 13 trong chững chạc và thật sự chín chắn và sẽ là một “hot boy” làm siêu đổ nhiều bạn gái.

Phương Anh

Thực hiện: depweb

07/03/2012, 14:50