Brigitte Bardot: Người đàn bà quyến rũ của thành phố St. Tropez - Tạp chí Đẹp

Brigitte Bardot: Người đàn bà quyến rũ của thành phố St. Tropez

Sao

Một góc bình yên trong thành phố St. Tropez – nước Pháp, nơi bà chọn để gắn bó và cống hiến phần còn lại của cuộc đời cho những lý tưởng cao cả..

Brigitte Bardot quyết định dừng sự nghiệp của mình vào năm 1973, chấm dứt thời kỳ hoàng kim ngay trước sinh nhật tuổi 40 và trở về với nơi bà được sinh ra.

“Biểu tượng tình dục nước Pháp” những năm 50, 60 bây giờ đã 77 tuổi và luôn mặc trang phục màu đen: một chiếc blouse đen, một chiếc quần jeans đen, và không bao giờ còn khoác lên mình những chiếc áo, váy điệu đà nữa. Tóc bà luôn được bối gọn gàng trên đầu, trông tựa một vành hoa và như thể bà đã tự tạo ra một kiểu tóc dành cho chính mình. Bà cũng thường xuất hiện bên ngoài với gương mặt được trang điểm theo phong cách riêng.

Thời gian khiến người phụ nữ có sắc đẹp lộng lẫy một thời phải đối mặt với bệnh viêm khớp và nhiều căn bệnh tuổi già khác nữa. Thi thoảng bà phải nhờ đến sự trợ giúp của một chiếc gậy, nhưng lại ngại đến với các trung tâm, bệnh viện chăm sóc sức khỏe – vì bà sợ cảm giác bị gây mê.

 

Bà sống tại mảnh đất có tên La Madrague, chốn yên bình tọa lạc trong lòng thành phố St. Tropez, nơi bà đã thuộc về hơn 50 năm. Tại nơi đây, bà sống yên ả, hết mình trong hoạt động bảo vệ động vật.

Gần đây, khi tôi (tác giả bài viết – PV) đến thăm huyền thoại điện ảnh một thời, gặp bà ngồi trên salon, nhấp nháp ly sâm panh và hoàn toàn thoải mái khi nhắc về sắc đẹp đã tàn phai của mình. Những chia sẻ này là thật dẫu cho sự thật hiển nhiên lại khó làm cho người ta tin được.

Điều có vẻ mang tính thuyết phục hơn là khi bà nói về cuộc đời và sự nghiệp của mình: “Tôi sẽ không chọn cách làm đảo ngược một số khái niệm và chống lại một số quy luật đã được định sẵn từ trước. Tôi không muốn vậy. Những việc đó cũng không phải là mục đích của tôi.”

 

Brigitte Bardot mua mảnh đất La Madrague vào năm 1958. Thời điểm đó, nữ diễn viên đã rời trường quay bộ phim “The Woman and the Puppet” vào ngày cuối tuần để đến văn phòng công chứng duy nhất tại St. Tropez, mở cửa vào Chủ nhật để hoàn tất thủ tục mua nhà.

La Madrague là nơi bình yên, dịu dàng được bao bọc bởi một dãy tre, những khóm hoa oải hương và những cây thông cao xanh. Mảnh đất xinh đẹp này từng thuộc sở hữu của một bà cụ và ban đầu căn nhà không mấy hấp dẫn, với một phần thiết kế như nhà thuyền, đi kèm một túp lều của ngư dân.

Bardot là người bắt tay vào công việc mang điện, nước, ga và cả những khoảnh khắc ngọt ngào bên cạnh vị hôn phu của mình đến nơi đây. Trong những ngày đầu tiên sống tại nơi này, Bardot đã tổ chức những bữa tiệc hóa trang, những điệu nhảy gypsy sôi động trên sân cát bên nhà. 

 

Cho đến ngày hôm nay, Bardot vẫn sống hạnh phúc trong La Madrague với người chồng gắn bó 20 năm qua, Bernard d’Ormale, từng là một doanh nhân và bây giờ cũng dành trọn cuộc đời còn lại bên cạnh người vợ tuyệt vời của mình. La Madrague thực sự là một chốn yên bình, đầy hương thơm của các loại hoa và thảo mộc. Thi thoảng mới có người viếng thăm ngôi nhà riêng tư này, bởi dường như chủ nhân của nó không mấy nồng nhiệt với các vị khách.

 

Nhiều năm trước đây, đã từng có những bức tường được xây dựng để ngăn cách ngôi nhà với số lượng người hâm mộ hay nhiếp ảnh gia đông đảo. Căn nhà nằm sau một cánh cửa màu xanh thẫm, nhìn về phía biển và được bao bọc bởi rặng cây cao vừa phải và những giàn đậu tía với từng chùm hoa rũ xuống mộng mơ. Bên trong ngôi nhà là các đồ đạc mang hơi hướng bohemian, được sắp xếp phóng khoáng và dường như đã qua nhiều năm. Có đến 12 con chó và mèo chạy rong ruổi trong mảnh đất này. Còn trong vườn, dưới những cây thánh giá bằng gỗ là nơi chôn cất những chú chó và mèo đã mất. 

 

Bardot đã sống và hiểu rõ về St. Tropez qua nhiều năm của cuộc đời. Bố mẹ của bà từng sở hữu một căn nhà nghỉ trong thành phố và bà đã trải qua nhiều mùa hè cùng em gái tại đây.

Sinh ra trong một gia đình tư sản, Bardon được bố mẹ cho tham gia một lớp học khiêu vũ từ năm 7 tuổi với mục tiêu sẽ trở thành diễn viên múa ballet. Nhưng mười năm sau đó, người ta lại biết đến một thiếu nữ sở hữu vẻ đẹp say đắm, khó quên. Sự nghiệp người mẫu của Bardot bắt đầu khi cô bắt đầu chụp ảnh cho những người bạn của mẹ – những nhài thiết kế mũ. Những bức ảnh được lan rộng và gây chú ý cho nhiều người sau đó.

Vào năm 1950, ở tuổi 15, sắc đẹp của Bardot xuất hiện cuốn hút trên trang bìa tạp chí Elle của nước Pháp, bắt đầu rẽ cuộc đời của cô bé sang một hướng khác, nơi có ánh hào quang gõ cửa.

Đến năm 1952, cô kết hôn với đạo diễn Roger Vadim và tham gia bộ phim đầu tiên trong tổng 40 bộ phim của sự nghiệp diễn viên. Bộ phim không gây được tiếng vang vì nội dung đi theo lối mòn cũ và không có gì nổi bật. Tuy nhiên, trên màn ảnh, cả thế giới lại phát hiện ra và được chiêm ngưỡng một người con gái tuyệt đẹp với cổ nõn nà của thiên nga, một thân hình hoàn hảo khêu gợi, mái tóc chải phồng lên khoe rõ gương mặt xinh xắn và lưu lại ấn tượng khó quên trong lòng khán giả. Một sắc đẹp trời ban cộng thêm sự trẻ trung phơi phới, nét nổi loạn sau đôi môi mọng đỏ, đôi gò bồng đào căng đầy – tất cả hòa nhịp trong một cơ thể, một biểu tượng sắc đẹp mới mà người ta trông chờ. Bardot không nói ngoa, được ví như quả bom sex Marilyn Monroe của nước Pháp.

 

Sau đó, vào năm 1956, Vadim mời Bardot đóng vai Juliette cá tính trong bộ phim “And God Created Woman” (Và Chúa tạo ra phụ nữ). Bộ phim không thành công tại nước Pháp, với câu chuyện bị phê phán khi đi theo một hướng mới, khai thác tối đa vẻ đẹp hình thể của Bardot và khơi gợi bản năng tình dục. Tuy nhiên, khi vượt đại dương để đến nước Mỹ, bộ phim lại được đón nhận một cách nồng nhiệt, cái tên Brigitte Bardot vụt sáng trở thành một ngôi sao tại kinh đô điện ảnh.

Và sau 4 năm với 15 vai diễn, Bardot đã dành được vai diễn chính trong những bộ phim đầu tư lớn. Cô diễn viên gốc Pháp chia sẻ rằng: “Trên thực tế, tôi có được mọi thứ từ nước Mỹ.” Nhưng trớ trêu thay, cô chưa bao giờ thực hiện bộ phim nào của điện ảnh Mỹ mà chỉ luôn đóng cặp với một số nam diễn viên Mỹ (Kirk Douglas là một trong số đó).

Nhưng dường như thành công từ bộ phim “And God Created Woman” không mang lại sự thoải mái, hài lòng cho nữ diễn viên khi đó. Bà nói: “Cuộc đời của tôi, trong suốt bộ phim đó, trước và sau nó, tôi chưa bao giờ được là con người mà tôi muốn, một con người ngay thẳng, thành thật và luôn nhìn về phía trước. Bản thân tôi không phải là một người tạo nên scandal – tôi đã không hề muốn vậy. Tôi muốn được là chính mình. Chỉ chính tôi mà thôi.”

(Còn tiếp)

Linh Nguyễn (Theo Vanityfair )

Thực hiện: depweb

13/03/2012, 08:02