Bộ sưu tập (BST) “Blooming” quy tụ những tâm hồn nghệ thuật độc đáo, nơi mỗi nhiếp ảnh gia mang đến một hình dung riêng về sự tái sinh. Với Noirfoto Gallery, đây không chỉ là một triển lãm, mà là dấu ấn của hành trình trỗi dậy, nơi nhiếp ảnh trở thành phương tiện khai mở ý niệm, cảm xúc và trực giác.
BST “Blooming” quy tác các tác phẩm từ nhiều nghệ sĩ, phong cách và kỹ thuật đan xen, đâu đó nét phác thảo thô hình ảnh người phụ nữ, và cũng có hình ảnh khuếch tán mơ hồ tính nữ. Mỗi tác phẩm là một cánh hoa độc nhất phản ánh hành trình bứt phá của phụ nữ qua lăng kính riêng. Tất cả hòa quyện trong chủ đề chung nhờ tinh thần Oubaitori, nơi “Blooming” không đua nhau “nở” mà mỗi tác phẩm, mỗi nghệ sĩ lại “rộ” theo cách độc nhất.
“Bloominh” đặc biệt ở chỗ quy tụ phần lớn các nam nghệ sĩ, mỗi người mang đến một góc nhìn riêng về sự tái sinh qua lăng kính nữ tính. Hoàng Nam Việt thêu dệt hình ảnh người nữ phai nhòa trong ký ức, mong manh như tàn tro. Tom Hricko và Hoàng Lê Giang kể chuyện bằng hoa – những vũ điệu tĩnh lặng nở rộ trong ánh sáng dịu dàng. Hoàng Thế Nhiệm tạo đối thoại mạnh mẽ giữa tà áo dài mềm mại và đá biển thô ráp qua tương phản đen trắng. Nguyễn Thành Dũng đưa khán giả vào thế giới đô thị siêu thực, nơi hình ảnh nữ tính phóng chiếu trên những mảnh ghép màu sắc rực rỡ. Còn Phạm Tuấn Ngọc thổi hồn vào hoa bằng kỹ thuật in lumen, tái sinh vẻ đẹp phù du thành hiện thân bất tử – như lời thì thầm của nữ thần Chloris từ ba thiên niên kỷ trước.
Giữa những tác phẩm nổi bật, “Lust” của Nelly Nguyễn, nghệ sĩ nữ duy nhất trong BST, mở ra một mảnh ghép dịu dàng mà góc cạnh. Hình ảnh bông hồng môn vươn khỏi lớp vỏ rã tan, để lộ những chiếc gai chính là đại diện cho sức bền. Từ bóng tối, mỗi vết nứt của hoa bỗng chất rực rỡ, trở thành mầm sống mới.
Với Noirfoto Gallery, “Blooming” là mỗi cú thức tỉnh. Dưới triết lý tuyển chọn nghiêm ngặt, Noirfoto giới thiệu những tác phẩm độc bản cho các nhà sưu tập, đồng thời tạo nên hệ sinh thái nuôi dưỡng nghệ sĩ mới nổi bằng một bệ phóng chuyên nghiệp. Sự tương tác đa chiều giữa nghệ sĩ, công chúng và người yêu nghệ thuật chính là dòng khí nuôi dưỡng sự bừng nở của nhiếp ảnh Việt Nam, một tinh thần rất “Blooming”.