Lễ trao giải Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 46 diễn ra tối 19/11/2025 tại KBS Hall, Seoul, quy tụ những tác phẩm và gương mặt xuất sắc, đánh dấu những khoảnh khắc nổi bật và đáng nhớ của điện ảnh Hàn trong năm 2025.
![]()
Lễ trao giải Điện ảnh Rồng Xanh năm nay bùng nổ mạng xã hội sau khi Hyun Bin và Son Ye Jin trở thành chủ nhân của hai giải thưởng quan trọng nhất là “Nam chính xuất sắc nhất” (Ảnh đế) và “Nữ chính xuất sắc nhất” (Ảnh hậu). Cộng đồng mạng nhanh chóng lan truyền hình ảnh cả hai bước lên sân khấu nhận giải, thể hiện sự bất ngờ trước khoảnh khắc hai ngôi sao đình đám vừa là bạn đời ngoài đời thật, vừa là đồng nghiệp cùng tỏa sáng trong một sự kiện lớn. Khoảnh khắc này không chỉ thu hút sự chú ý của người hâm mộ mà còn trở thành điểm nhấn khó quên trong lịch sử các lễ trao giải Rồng Xanh, nhấn mạnh sự hiếm có khi một cặp đôi cùng nhận hai danh hiệu cao quý trong một năm.

Giữa nhóm đề cử giàu kinh nghiệm gồm Lee Byung Hun, Park Jung Min và Sol Kyung Gu, Hyun Bin vẫn thuyết phục giới chuyên môn với vai Ahn Jung Geun trong “Harbin”. Anh từng từ chối vai này vì tự thấy khó gánh vác hình tượng lịch sử có sức nặng. Khi nhận giải, anh chia sẻ: “Trong suốt quá trình thực hiện ‘Harbin’, đó là khoảng thời gian tôi học hỏi và cảm nhận được nhiều điều vượt xa một bộ phim. Việc tôi có thể sống ở đất nước này và đứng tại vị trí như hôm nay là nhờ những người đã cống hiến và hy sinh để bảo vệ tổ quốc. Tôi xin gửi giải thưởng này đến họ”. Anh cũng gửi lời tri ân đến Son Ye Jin: “Tôi muốn gửi lời yêu thương và biết ơn sâu sắc đến vợ tôi, Ye Jin, người chỉ với sự hiện diện thôi cũng đã trở thành nguồn sức mạnh lớn lao cho tôi, và đến con trai của chúng tôi nữa”.

Trong khi đó, Son Ye Jin bước vào mùa giải với vị thế ứng cử viên sáng giá nhờ màn thể hiện thuyết phục trong “No Other Choice”. Cô vào vai một người phụ nữ bị cuốn vào bi kịch gia đình và những xung đột không thể tháo gỡ. Vai diễn cho phép cô phô bày chiều sâu nội tâm bằng nhịp diễn tiết chế nhưng giàu sức nặng, vì vậy chiến thắng của cô không tạo bất ngờ. Đây là lần thứ hai cô nhận danh hiệu “Nữ chính xuất sắc nhất” Rồng Xanh sau “My Wife Got Married” năm 2008.
Khi phát biểu, cô hồi nhớ hành trình của mình: “Tôi nhớ lần đầu tiên mình nhận giải tại Rồng Xanh là lúc 27 tuổi. Lúc đó, tôi từng nói rằng thật khó để sống và tồn tại với tư cách một nữ diễn viên 27 tuổi, nhưng chính giải thưởng đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Mười mấy năm trôi qua thật nhanh, và lần nữa, tôi lại được nhận giải thưởng này. Tôi vô cùng biết ơn. Có lẽ ước mơ lớn nhất của tôi luôn là được nhận giải ở Rồng Xanh. Mọi người đã giúp tôi biến ước mơ ấy thành sự thật. Tôi trở lại với phim điện ảnh sau 7 năm, nhận được lời mời từ đạo diễn Park Chan Wook khiến tôi vừa háo hức vừa lo lắng liệu mình có làm tốt được không. Mặc dù vai diễn không phải quá nhiều, nhưng đạo diễn đã giúp tôi xây dựng nhân vật từ rất sớm, nên tôi vô cùng biết ơn”.

Ngoài những giải thưởng quan trọng, cả hai còn được vinh danh với giải “Ngôi sao được yêu thích nhất”, thể hiện tình cảm nồng nhiệt và sự ủng hộ bền bỉ từ khán giả. Với chiến thắng này, tổng số cúp mà vợ chồng họ nhận được trong lễ trao giải năm nay đã nâng lên con số bốn, khẳng định cả về sức nặng chuyên môn lẫn sự yêu mến của công chúng dành cho họ.
Trong bối cảnh thị trường rạp chiếu Hàn Quốc rơi vào giai đoạn ảm đạm nhất trong 21 năm với 40,73 triệu lượt khán giả, thấp nhất kể từ 2004 nếu không tính các năm dịch bệnh, “No Other Choice” vẫn vươn lên thành quán quân phòng vé năm nay. Thành công thương mại này tạo nền vững chắc cho chuỗi thắng lợi của bộ phim tại Lễ trao giải Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 46. Tác phẩm của Park Chan Wook giành 6 hạng mục quan trọng gồm “Phim xuất sắc nhất”, “Đạo diễn xuất sắc nhất”, “Nữ diễn viên xuất sắc nhất”, “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất”, “Thành tựu kỹ thuật xuất sắc nhất” và “Âm nhạc hay nhất”. Kết quả này thể hiện sức hấp dẫn của phim khi kết hợp chất lượng nghệ thuật, nhịp kể chuyện và chiều sâu diễn xuất. Trước lễ trao giải, “No Other Choice” đã nhận đánh giá tích cực tại các Liên hoan phim quốc tế như Venice và Toronto. Đồng thời còn là tác phẩm đại diện Hàn Quốc tranh giải Oscar 2026. Vậy nên, tất cả đã củng cố chiến thắng của bộ phim tại Rồng Xanh năm nay.

YoonA dù không giành giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” cho vai Sunji trong “Pretty Crazy” nhưng vẫn xuất sắc mang về giải “Ngôi sao được yêu thích nhất”. Đây là năm thứ tư cô nhận giải thưởng này, trước đó từng đoạt với “Exit” (2019), “Miracle: Letters to the President” (2021) và “Confidential Assignment 2” (2022), chứng tỏ sức hút và sự yêu mến của khán giả dành cho cô vẫn rất cao. Khi nhận giải, YoonA chia sẻ: “Tôi vô cùng hạnh phúc khi nhận giải ‘Ngôi sao được yêu thích nhất’ với vai Sunji trong bộ phim ‘Pretty Crazy’, một dự án mà tôi rất trân trọng. Trên hết, tôi thật sự biết ơn tất cả mọi người đã nỗ lực bình chọn cho tôi. Xin cảm ơn rất nhiều”.

Ngay khi danh sách đề cử được công bố, “The Ugly” được xem là tác phẩm sáng giá, có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ với “No Other Choice”. Bộ phim đã thu hút sự chú ý nhờ thành tích phòng vé ấn tượng, đứng đầu nhiều ngày liên tiếp và đạt doanh thu gấp 37 lần chi phí sản xuất ngay khi công chiếu. Đồng thời, trước khi ra mắt tại Hàn Quốc, “The Ugly” còn được trình chiếu tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto (TIFF) lần thứ 50 trong hạng mục “Special Presentations” và nhận nhiều lời khen từ giới chuyên môn. Thế nhưng, kết quả cuối cùng tại Lễ trao giải Rồng Xanh lại bất ngờ khi “The Ugly” không giành được bất kỳ giải thưởng nào trong số 10 đề cử. Sự đối lập giữa thành tích thương mại khổng lồ, sự công nhận quốc tế và việc thất bại tại giải thưởng nội địa càng làm nổi bật sức nặng của đối thủ “No Other Choice” trong mùa giải năm nay.

Kết quả lễ trao giải điện ảnh Rồng Xanh 2025:
Phim hay nhất: “No Other Choice”
Đạo diễn xuất sắc nhất: Park Chan Wook (“No Other Choice”)
Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Son Ye Jin (“No Other Choice”)
Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Hyun Bin (“Harbin”)
Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Park Ji Hyun (“Hidden Face”)
Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Lee Sung Min (“No Other Choice”)
Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất: Kim Doyeon (“Idiot Girls and School Ghost: School Anniversary”)
Nam diễn viên mới xuất sắc nhất: Ahn Bo Hyun (“Pretty Crazy”)
Đạo diễn mới xuất sắc nhất: Kim Hye Young (“IT’S OKAY!”)
Ngôi sao được yêu thích: Lim Yoona (“Pretty Crazy”), Park Jinyoung (“Hi-Five”), Son Ye Jin (“No Other Choice”), Hyun Bin (“Harbin”)
Kịch bản hay nhất: Kim Hyung Joo, Yoon Jong Bin (“The Match”)
Quay phim và Ánh sáng xuất sắc nhất: Hong Kyung Pyo, Park Jung Woo (“Harbin”)
Âm nhạc hay nhất: Jo Yeong Wook (“No Other Choice”)
Thiết kế mỹ thuật xuất sắc nhất: Lee Na Kyum (“Uprising”)
Thành tựu kỹ thuật xuất sắc nhất: Cho Sang Gyeong (“No Other Choice”)
Dựng phim xuất sắc nhất: Nam Na Yeong (“Hi-Five”)
Phim ngắn hay nhất: Kim So Yeon (“In Our Day”)
Khán giả bình chọn cho Phim được yêu thích nhất: “My Daughter Is a Zombie”