Bí mật hạnh phúc của Giao - Tạp chí Đẹp

Bí mật hạnh phúc của Giao

Women Empower Women

–  Niềm vui của chị thường đến từ đâu?

– Toàn là do tôi tự tạo ra. Chỉ cần nhìn thấy nhiều cây xanh là tôi thấy vui; gặp một phụ nữ thú vị, đọc một cuốn sách hay cũng đủ để vui cả ngày… Niềm vui đến từ những điều nhỏ bé. Phụ nữ có thể làm cho gia đình vui vẻ, bình yên thì mọi thứ khác sẽ tự lắp vào guồng hạnh phúc.

Bây giờ tôi mới được như vậy chứ trước đây cũng nhiều tham vọng lắm. Giờ chỉ cần nuôi dạy được đứa con trai 17 tuổi trở thành người đàn ông đúng nghĩa là hạnh phúc rồi. Phụ nữ không gieo hạt thì sẽ không hái quả được. Một trong những cách gieo hạt của tôi là xây dựng tốt các mối quan hệ.

thu-giao-2

– Còn những nỗi buồn?

– Là sức khỏe của người thân hay của mình đi xuống. Trước đây, tôi từng nghĩ thất tình, mất bạn, mất tiền… là nỗi buồn lớn, nhưng giờ đã biết cách tìm ra điều gì quan trọng nhất. Nỗi buồn đến khi nếm trải nhiều thứ trong đời. Ngây thơ và hồn nhiên có khi lại đỡ buồn hơn.

– Có công thức nào để khiến một người phụ nữ sống tích cực hơn?

Nguyễn Thị Thu Giao

Từng là Giám đốc Nhân sự của các tập đoàn lớn như: Kimberly Clark Vietnam, Diageo, AstraZeneca…

Người sáng lập G-Lounge với các chương trình trà chiều, sự kiện, lớp học, video chuyện trò giúp phụ nữ luôn tự tin, xinh đẹp, hạnh phúc.

– Tự tin, tự trọng và nghĩ mình xứng đáng có hạnh phúc.

– Rốt cuộc, “bí mật hạnh phúc” mà chị chia sẻ với các chị em trong những buổi “Trà chiều với Giao” là gì?

– Trân trọng giây phút hiện tại và trân trọng bản thân mình. Tự tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ, làm những điều mình yêu thích cũng là bí mật của hạnh phúc. Nhưng trên hết vẫn là tình yêu thương.

– Chị thấy mình đáng yêu nhất khi nào?

– Là khi mình yêu người khác và biết làm cho khoảnh khắc bên nhau trở nên đáng nhớ.

Nhưng có đáng yêu không, không quan trọng bằng có hạnh phúc không. Người phụ nữ hay cười và thích chia sẻ, lan tỏa niềm vui đến người khác rất đáng yêu.

– Đâu thể chuyện gì cũng nói hết với mọi người. Chị thường giữ lại những gì?

– Phụ nữ nên kín đáo về những mối tình đã qua và cả những ngu si, vụng dại. Càng trưởng thành sẽ càng biết điều gì nên và không nên nói.

– Nhiều phụ nữ mặc cảm về bản thân sau khi sinh con. Nỗi mặc cảm ấy kéo dài thành mất tự tin, chị có nghĩ vậy không?

– Tôi thấy phụ nữ rất đẹp lúc mới sinh con và lúc chơi với con. Đương nhiên, phụ nữ đẹp nhất là lúc thấy mình trong mắt người yêu.

Tôi là người rất chăm chút cho sắc đẹp, thích học hỏi về cái đẹp. Tin không, ngày nào tôi cũng đắp mặt nạ đấy. Người phụ nữ đẹp sẽ biết cách tạo ra không gian làm cho mình đẹp: từ ánh sáng, không khí, âm thanh và sự quây quần, đầm ấm của những người thân… Khi mình tin mình đẹp (tất nhiên là không hoang tưởng) thì cũng sẽ biết cách làm cho mọi người nghĩ là mình đẹp thật.

thu-giao-1

– Còn lúc xấu nhất?

– Đó là khi ốm đau, khóc lóc, khổ sở, lòng không yên, luẩn quẩn với những thứ nhỏ nhặt, không thoát ra được.

– Chị muốn mình là người khó đoán hay dễ đoán?

– Dễ đoán. Cuộc đời ngắn lắm, sao phải làm khó nhau. Những người sống nội tâm, kín đáo cũng không sao cả nhưng chắc chắn ít được nhận hơn những người dễ đoán, cởi mở.

– Trong túi xách của chị thường có những gì?

– Không thể thiếu tinh dầu. Tôi đã có hàng trăm loại tinh dầu từ khắp nơi trên thế giới và có thể gây nghiện cho nhiều người chỉ bằng tinh dầu. Sử dụng tinh dầu thực sự là một phong cách sống chứ không chỉ đơn giản là một thói quen hay thú vui thông thường. Tất nhiên, trong túi xách của tôi cũng không thể thiếu điện thoại, cuốn sổ ghi chép, cây son kiêm má hồng, khăn lau kính và ví tiền (dù không có nhiều tiền). Tôi không thích tha lôi nhiều thứ ra đường.

 – Món đồ mua bao nhiêu cũng không thấy đủ?

– Tinh dầu (Trước đây tôi từng có hàng trăm món nữ trang, giày và túi xách).

– Màu son yêu thích?

– Có hai loại hay dùng: son bút chì Nars và cây son Rouge Rouge 16 của Shiseido.

– Tủ đồ nhiều màu gì nhất?

– Xanh lá.

– Lần khóc gần đây nhất?

– Gần nhất là khi nhớ mẹ.

– Giới thiệu ngắn nhất về mình?

– Một người yêu thương con người.

Thực hiện: depweb

02/05/2017, 10:22