Bi kịch của một "nàng thơ" (P2) - Tạp chí Đẹp

Bi kịch của một “nàng thơ” (P2)

Sao
Trở thành “nàng thơ”

Không thể trông cậy ở Esenin trong vai trò người chồng và người cha, Zinaida đã một mình tần tảo nuôi dạy con cái. Không những thế, nàng còn kiên trì theo đuổi ước mơ thời con gái: trở thành nghệ sĩ sân khấu.

Trong mắt đạo diễn Meyerhold, Zinaida là một nàng thơ (Ảnh: liveinternet.ru)

Mùa thu 1921, Zinaida Reich trở thành học trò của đạo diễn lỗi lạc Meyerhold Vsevolod tại trường đại học sân khấu rồi vào làm việc tại nhà hát của ông. Trong mắt Esenin và bạn bè chàng, Zinaida thật ngờ nghệch, chẳng có chút tố chất nghệ sĩ nào.Nhưng trong mắt nhà đạo diễn tài danh này Zinaida đích thực là một “nàng thơ”.

 

Nhan sắc nổi bật, sự cuốn hút đầy nữ tính của Zinaida đã hoàn toàn chinh phục người đàn ông có vẻ ngoài nghiệt ngã với gương mặt lưỡi cày và giọng nói the thé. Có lần tại một bữa tiệc, ông đã nói với Esenin: “Cậu biết không, tôi quả là đã phải lòng vợ cậu rồi… nếu chúng tôi cưới nhau, cậu không nổi giận chứ?”. Esenin liền quỳ xuống chân nhà đạo diễn mà bông đùa: “Làm ơn hãy mang nàng đi… Tôi sẽ biết ơn anh đến suốt đời”. Nhưng cuối cùng, khi Zinaida quyết định dứt tình với Esenin để trở thành vợ của Meyerhold thì chàng thi sĩ lại rủa xả: “Hắn đã lẻn vào nhà tôi và đánh cắp vợ tôi…”

Vị đạo diễn hơn Reich đến 20 tuổi này sẵn lòng nhận nuôi hai đứa con riêng của nàng và trở thành một người cha dượng vô cùng tốt bụng. Ở nhà hát, mọi người đều run như cày sấy mỗi khi thấy Meyerhold, nhưng về nhà ngài giám đốc thét ra lửa ấy lại là một người đàn ông tuyệt vời của gia đình. Ông tỏ ra rất thích thú với những câu nói ngộ nghĩnh của bọn trẻ, khoái chơi đùa với chúng và ân cần săn sóc mỗi khi chúng ốm đau. Từ việc khêu một chiếc dằm cho đến băng bó vết thương hay tiêm thuốc cho chúng, ông đều tự tay làm lấy.

Hai vợ chồng Meyerhold – Zinaida (Ảnh: fotki.yandex.ru)

Ngôi nhà của họ lúc nào cũng rộn rã tiếng nói cười, những hôm diễn tập thì có đến vài chục người tụ tập ở đây. Như cá gặp nước, Reich vừa tham gia các vở diễn, vừa chăm lo chu toàn cho gia đình. Ai cũng nhận thấy căn hộ của Meyerhold ấm cúng hẳn lên từ khi có bàn tay Zinaida.

Tuy nhiên, nhiều đồng nghiệp không ưa Zinaida, họ cho rằng nàng đã “dắt mũi” sếp của họ. Các nhà phê bình sân khấu cũng không chấp nhận việc một nữ diễn viên trẻ, chưa có kinh nghiệm gì bỗng chốc thành ngôi sao của một nhà hát danh tiếng. Trong mắt nhiều người nàng là kẻ tham vàng bỏ ngãi. Họ cho rằng nàng bỏ rơi Esenin để núp bóng nhà đạo diễn tài danh nhằm hưởng vinh hoa phú quý và thậm chí là để giành được những vai chính trên sân khấu. Họ không tin vào tình yêu, vào ý nghĩa tinh thần của mối quan hệ này.

 

Nhan sắc nổi bật của nữ diễn viên khả ái này khiến nhiều đấng mày râu không thể che giấu những ánh nhìn khao khát. Và chính điều này cũng làm nàng khổ sở – Meyerhold rất hay ghen!

“Dù trong đời mình tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu mối tình say đắm, nhưng tình yêu của Meyerhold dành cho Reich vẫn là một cái gì đó không thể hiểu nổi” – Kịch gia E. Gabrilowitsch viết. “Cuồng nộ đến bất lực, ghen tuông đến đáng sợ… Có cái gì đó như thể là rồ dại. Một tình yêu mà người ta đã viết nhiều về nó nhưng rất  hiếm gặp trong đời thật.”

 

Những kết cục bi thảm

 

 Đạo diễn Meyerhold rất thích treo ảnh vợ quanh phòng mình (Ảnh: egrandcirque.tumblr.com)

Thực ra Reich rất đau khổ, dằn vặt trong chuyện đổ vỡ với Esenin. Có lần nàng vẫn còn hẹn gặp chàng ở nhà một người bạn gái và điều này đã khiến Meyerhold nổi đóa. Nhiều người cho rằng để có được Zinaida, Meyerhold khổ sở hơn nhiều so với Esenin. Và rằng dẫu được sống trong yêu chiều, bảo bọc, nhưng chỉ cần “tình cũ” vẫy tay là nàng dễ dàng quay lại. Bởi Esenin mới là tình yêu thật sự của nàng…  

Trích đoạn bài “Thư gửi một người đàn bà” của Esenin (theo bản dịch của Hồng Thanh Quang) :
“Em vẫn nhớ
Mọi điều,
Tất nhiên, em vẫn nhớ:
Hôm đó tôi đứng dựa sát tường
Em bồn chồn đi lại quanh phòng
Và đã ném thẳng vào mặt tôi
Những lời giận dữ…”
“Em nói:
Tới lúc hai ta phải bỏ nhau rồi,
Em đã chán cuộc đời tôi vô nghĩa,
Em tới lúc cần sống đàng hoàng tử tế.
Chứ còn số tôi –
Lao xuống dốc, vô hồi!…”
“Hãy tha thứ cho tôi…
Tôi biết: em khác hẳn –
Em đang sống cùng người chồng
Thông minh, đứng đắn,
Em có cần những ngày đau khổ này đâu,
Và chính tôi, em cũng không cần.
Em hãy sống
Hãy sống như có thể
Dưới bóng cây lá lại trổ canh mềm.
Xin dừng bút,
Người nhớ em trọn kiếp,
Người quen em
Sergey Esenin…”
Esenin thỉnh thoảng cũng đến thăm các con. Constantin còn nhớ một lần bố mẹ anh gặp nhau và đó là một cuộc khẩu chiến khá gay gắt. Anh còn nhỏ quá nên không nhớ được nội dung câu chuyện nhưng trong tâm trí anh vẫn đọng lại hình ảnh người cha đứng dựa ở tường, mặc bành tô và tay cầm chiếc mũ, cha nói rất ít, còn mẹ thì đang kết tội cha điều gì đó

Sau này đọc bài thơ “Thư gửi một người đàn bà” của cha mình, anh đã hỏi mẹ có phải cha mô tả cuộc gặp đó không? Reich không trả lời mà chỉ mỉm cười.

 

Năm 1925, Esenin đã treo cổ tự vẫn trong một phòng khách sạn ở Petersburg. Lúc ấy nhà thơ mới 30 tuổi. Trong tang lễ của chồng cũ, Zinaida đã ôm các con khóc và than rằng: “Mặt trời của chúng ta đã tắt!”.


“Tôi còn nhớ rõ những ngày sau khi hay tin cha mất – Constantin Esenin viết. – Mẹ nằm bẹp trong phòng, như chẳng biết gì đến thực tại. Còn Meyerhold cứ đi qua đi lại giữa phòng ngủ và phòng tắm, đem bình nước và khăn ướt vào cho mẹ. Thỉnh thoảng mẹ lại đến chỗ chúng tôi, ôm chầm lấy và nói rằng bây giờ chúng tôi đã thành những đứa trẻ mồ côi.

Nhưng rồi cuộc sống vẫn tiếp diễn. Theo lời những người cùng thời, nhan sắc Reich lúc đó mới thực sự vào độ chín, nàng cực kỳ hấp dẫn, gợi cảm. Xung quanh nàng luôn có những kẻ ái mộ và không ít người đã công khai bày tỏ tình cảm với nàng. Người chồng tài ba thì đem lại cho nàng không chỉ mọi điều kiện vật chất phong lưu mà cả vị thế của một nữ nghệ sĩ danh tiếng. Reich đã được sống những ngày tháng vui vẻ nhất với những buổi tiệc tùng, vũ hội xa hoa. Nàng mang về từ Paris, Vien, Warsava đủ các loại váy áo, mỹ phẩm, nước hoa xa xỉ…

Năm 1936, khi mà cuộc “thanh trừng” dưới thời Stalin lên đến đỉnh điểm, đạo diễn Meyerhold cũng lọt vào tầm ngắm của cơ quan an ninh: ông bị nghi ngờ được các tổ chức tình báo nước ngoài tuyển dụng.

Tháng1/1938, nhà hát của Meyerhold bị đóng cửa. Lý do: nó xa lạ với nghệ thuật Xô Viết (trước đó Meyerhold đã dàn dựng vở “Trà hoa nữ” và Zinaida thủ vai nữ chính). Reich bèn viết một bức thư gửi đến cho Stalin để nói về sự bất công này. Những âu lo và dự cảm nặng nề cứ đè nặng trong nàng. Chẳng bao lâu, nỗi âu lo ấy đã trở thành sự thật…

Zinaida Reich vào vai nàng kỹ nữ trong vở “Trà hoa nữ” (Ảnh: peoples.ru)

Ngày 20/6/1939, Meyerhold bị bắt giam. 25 ngày sau, xác vợ ông được tìm thấy ngay trong căn hộ của họ ở Moscow. Người ta cho hay có hai kẻ lạ mặt đã đột nhập vào nhà Meyerhold – Zinaida vào đêm 14/7. Chúng đâm nữ diễn viên 17 nhát, đâm nát cả đôi mắt nàng! Reich đã chết vào sáng hôm sau. Những lời cuối nàng nói với bác sĩ là: “Hãy để tôi một mình, tôi đang chết”.Vào cái đêm khủng khiếp ấy may thay Reich lại gửi hai đứa trẻ ở một nơi khác. Mọi đồ đạc trong nhà họ thì không hề suy suyển. Cho đến tận ngày nay, cái chết bi thảm của nữ nghệ sĩ vẫn là một bí ẩn.

Zinaida Reich được an táng bên cạnh người chồng đầu của nàng – Sergey Esenin. Còn Meyerhold thì bị tử hình vào ngày 2/2/1940, sau khi ông buộc phải nhận tội vì không chịu nổi những đòn tra tấn. Mãi đến năm 1955 Meyerhold mới được minh oan. Hài cốt của ông hiện nay ở đâu không ai rõ. Những người yêu quý nhà đạo diễn lỗi lạc này đã dựng lên một đài tượng niệm ông ngay cạnh mộ phần của Reich.

Nhà chiêm tinh Anna Falileeva cho biết: Tử vi Zinaida Reich cho thấy nàng là một phụ nữ khác thường, sinh ra để người khác phải si mê hoặc thù ghét! Nàng là khởi nguồn cho những kỳ tích sáng tạo, hay nói cách khác, số phận trao cho nàng thiên chức là “nàng thơ” của những bậc thiên tài. Cũng theo tử vi, cái chết bi thảm của nàng có quan hệ trực tiếp đến người bảo trợ cho nàng – đạo diễn Meyerhold .

Phan Minh Ngọc
Biên dịch từ: Liveinternet.ru, meyerhold.ru,en.wikipedia

Bạn quan tâm tới đời sống showbiz thế giới và Việt Nam. Bạn có trong tay những thông tin chính xác mới nhất, “nóng” nhất về những người nổi tiếng? Bạn thích thú biên dịch các bài viết về “sao”, về thế giới văn hóa – nghệ thuật, về các sự kiện đình đám…? Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online qua địa chỉ email: giaitri@dep.com.vn hoặc hangdtt@lemediavn.com. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Thực hiện: depweb

28/05/2013, 15:57