Báo hiếu… online - Tạp chí Đẹp

Báo hiếu… online

Sống

Không giúp mẹ vì còn bận… làm thơ báo hiếu

Có một câu chuyện bi hài được chia sẻ trên mạng xã hội kể về đứa con từ chối không bê giúp mẹ bao gạo vì đang bận… làm thơ ca ngợi mẹ trên Facebook.

Câu chuyện có thể là sản phẩm hư cấu, nhưng rõ ràng nó được dựng lên từ thực trạng báo hiếu… online của những đứa con “văn cao” nhưng sáo rỗng, mà thực tế trong cuộc sống hằng ngày, họ không thực hiện được dù một phần nhỏ như những gì bóng bẩy, sướt mướt viết trên Facebook. Những lời lẽ, hình ảnh đó đa phần chỉ là sản phẩm mà giới trẻ gọi theo ngôn ngữ riêng là “so deep – diễn sâu” trong thế giới ảo mà không mấy bậc sinh thành có thể cảm nhận được, vì còn mải nai lưng, bươn chải trong thế giới thật với cơm áo gạo tiền lo cho tương lai của con cái.

20170120173733-song-ao

Những lời có cánh dành cho cha mẹ trên Facebook không biết thật được bao nhiêu, nhưng việc những bạn trẻ chọn tụ tập vui vẻ, đập phá hết mình với bạn bè thay cho bữa ăn gia đình… là có thật.

Những hình ảnh về tình cha, nghĩa mẹ, những câu trích dẫn cảm động rưng rưng trên mạng xã hội không biết chất chứa được bao nhiêu tình cảm, nhưng hình ảnh cha mẹ già còm cõi ngóng từng cuộc điện thoại, chờ từng tiếng chân con, đợi cửa mỗi đêm… là có thật.

Những hình ảnh quỳ gối, gào thét, bày tỏ tình yêu điên cuồng dành cho các “idol” từ xứ sở xa ngút ngàn nào đó không biết thể hiện sự hâm mộ đến đâu, nhưng việc cả năm không hề nói lời yêu thương, không biết báo ân cha mẹ cũng… là chuyện có thật.

Đừng ngại nói lời yêu thương!

shutterstock_280360493
Đừng ngần ngại bày tỏ tình cảm với cha mẹ một cách chân thành nhất.

“Con yêu ba mẹ”, “Con cảm ơn ba mẹ” nghe có vẻ đơn giản nhưng với nhiều người, để nói ra lại chẳng dễ dàng, thoải mái chút nào, thậm chí còn thấy ngượng ngùng, gượng gạo, cho dù đó là những tình cảm có thật. Chính vì vậy, xét ở góc độ tích cực, với những người ngại bày tỏ lời yêu thương, thì Facebook cũng là phương tiện để họ chuyển tải những tâm sự ấm áp chất chứa trong lòng với cha mẹ.

Bạn thấy đấy, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tiến đến với tốc độ vũ bão. Rồi chúng ta sẽ được chứng kiến công cuộc “số hóa” thế giới thực thành thế giới ảo. Thậm chí làn ranh giữa hai thế giới này sẽ bị xóa mờ. Nhưng chắc chắn không có phát minh nào, không công nghệ hay máy móc nào có thể nói hộ bạn những lời thương yêu.

0403
LU Ngọt kỷ niệm – Đậm tình thân

Một mùa Vu lan báo hiếu nữa đang đến gần, nhưng thay vì chờ đợi, bạn hãy biến ngày nào cũng là ngày để tri ân, báo hiếu cha mẹ.

Hãy dẹp Facebook qua một bên! Đừng ngần ngại bày tỏ tình cảm với cha mẹ một cách chân thành nhất. Một cuộc điện thoại hỏi han cũng làm cha mẹ ấm lòng. Một bữa cơm quây quần cũng làm cha mẹ ngập tràn vui sướng. Một món quà giản dị, như chiếc áo mới thay cho chiếc áo bạc màu, chiếc vé xem ca nhạc với những ca khúc vượt thời gian, một hộp bánh quy thơm lừng mùi bơ bên ly trà đậm đà… không chỉ khiến cha mẹ cảm động, mà còn giúp cho mọi mối quan hệ trong gia đình trở nên gắn kết, bền chặt hơn bao giờ hết.

Thực hiện: depweb

24/07/2017, 13:20