Báo chí và Nghệ sỹ: Giới hạn nào cho chúng ta?

Tôi viết những dòng tâm sự này không phải để chỉ trích báo chí, cũng không đả kích các anh chị em phóng viên. Nghệ sỹ mà không có truyền thông thì coi như nghệ sỹ loay hoay trong bóng tối. Phóng viên (mảng giải trí) mà không có nghệ sỹ để khai thác cũng không có đất để “dụng võ”.  Thế nên, hai nghề cộng hưởng cho nhau đem lại nhiều sự thoã mãn hiếu kỳ cho xã hội. Nhưng, cái gì cũng có giới hạn của nó! Sau sự cố em trai tôi bị nghi vấn là… “người đàn ông bí ẩn” của mình, tôi quyết định lên tiếng để các bạn hiểu cho nỗi lòng của một người nổi tiếng bị khai thác thông tin một cách thái quá sẽ như thế nào. Nhiều khi cười chẳng ra cười mà khóc không ra khóc!

Xuân Lan lộ người đàn ông bí mật
“Mặc dù mọi người ưu ái gọi tôi bằng danh xưng “siêu mẫu” nhưng tôi bản chất tôi vẫn là một người bình thường như bao nhiêu người khác”. 

Tôi rất trân trọng và quý mến một số anh chị em phóng viên chân chính. Đôi khi  họ cũng phải kêu lên và lắc đầu trước sự hỗn tạp của “lá cải” bây giờ. Họ – những con người sâu sắc và có trái tim yêu thương, luôn đặt cho chúng tôi những câu hỏi để chia sẻ và thông cảm, dùng ngòi bút của mình để nâng niu tài hoa ở người nghệ sỹ, đã nhiều lần lên tiếng vì những “con sâu” báo chí làm xấu đi hình ảnh nghề phóng viên của họ. Tôi nhớ mãi  hình ảnh một cô phóng viên vừa sinh con chưa tròn đầy tháng hẹn phỏng vấn tôi. Cô gây ấn tượng mạnh bởi cuốn sổ viết tay trong thời buổi máy ghi âm được dùng đa số. Cô vội vã ghi chép trong khi tôi trả lời rồi vội vã xin phép về vắt sữa cho con. Đến tối thì tôi đã nhận được bài viết gửi qua email chờ tôi xác nhận. Thật sự, những hình ảnh đẹp thế kia luôn làm cho tôi cảm kích. Có những người anh, người chị, người em phóng viên mà tôi luôn thương mến vì sự tôn trọng và đồng cảm. Hy vọng khi các anh chị em đọc bài viết này sẽ thông cảm cho nỗi niềm của tôi, bất khả kháng phải thốt nên lời để nhắc nhở các bạn khác nếu có  làm báo thì đừng bất chấp sự thật, cố ý tổn thương người khác vì cái lợi nhỏ của mình.

Mặc dù mọi người ưu ái gọi tôi bằng danh xưng “siêu mẫu” nhưng bản chất tôi vẫn là một người bình thường như bao nhiêu người khác. Tôi có đầy đủ hỷ nộ ái ố, lúc vui lúc buồn, lúc hờn lúc giận cũng như bao người. Có chăng là tôi nhạy cảm hơn nhiều người khác, cảm nhận nhiều cảm xúc hơn. Tôi là người mong manh, dễ vỡ, dễ tổn thương trong tình cảm. Và tôi cứng rắn, lập trường và khá nguyên tắc trong công việc. Thế nên, khi được phỏng vấn về sự nghiệp và tâm huyết của mình với nghệ thuật, tôi luôn trả lời rất hào sảng và rõ ràng với niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Còn khi được phỏng vấn về tình cảm của mình, tôi luôn từ chối khéo. Vì đã bao lần, sau khi tôi trả lời về tình cảm, gia đình tôi lúc nào cũng bị ảnh hưởng và mọi người rất khổ sở vì bị bạn bè, họ hàng, hàng xóm săm soi. Khổ nỗi là chỉ có mỗi mình tôi theo nghệ thuật nên có thể chịu được sức ép đó, còn các thành viên trong gia đình tôi không bao giờ thích nghi được. Nếu bạn là tôi, bạn có muốn gia đình mình chịu sự nặng nề khó chịu đó không?

“Nếu tôi là bạn thì tôi sẽ giữ cho lương tâm mình thanh thản, tôi sẽ giữ lấy bài học đạo đức khi được dạy về nghề báo, giữ lấy ngòi bút thẳng, giữ lấy danh xưng cao đẹp của nghề để mỗi khi có ai nhắc đến, tôi sẽ tự hào vỗ ngực xưng tên chứ không cúi gằm mặt xuống đất vì lương tâm mình méo mó…”
Tôi hỏi câu hỏi này không phải chỉ cho tôi mà còn cho nhiều người  khác nữa. Tôi chứng kiến quá nhiều trường hợp nghệ sỹ bị điêu đứng thế nào sau khi bị báo chí biến thành “mồi nhắm”. Nhất là khi báo mạng, đặc biệt là các trang thông tin điện tử lên ngôi, người ta dễ dàng nhân rộng các scandal mà không hề cần kiểm chứng. Từ báo mạng lá cải đến mạng chính thống cũng đua nhau chia sẻ thông tin. Chuyện đời tư, chuyện yêu đương, chuyện nợ nần, chuyện kết hôn, chuyện ly dị, chuyện bồ cũ có chồng (tội nhất là chồng cũ của cô gái này cũng bị các trang mạng thi nhau “xâu xé” không thương tiếc và oan uổng), chuyện cha mẹ, chuyện giàu nghèo… 

Rồi từ đâu có phong trào vào facebook nghệ sỹ chụp hình status rồi tự giựt tít câu view theo cách mà họ suy diễn. Rồi nào là tung chụp ảnh lén  theo kiểu paparazzi, rồi cho vào hai từ “nghi án”, “lộ diện”… kèm theo những chuyện động trời. Dễ thường, từ “nghi án” được dùng trong những trường hợp chưa khẳng định được điều đó có chính xác hay không. Nhưng bây giờ, không ít độc giả họ đâu có biết showbiz thật giả thế nào? Họ chỉ biết đọc cái tít giật gân kia rồi tin sái cổ. Rồi thì các “anh hùng bàn phím” của các trang xã hội tha hồ bàn luận, bình phẩm, ném đá, chê bai dè bỉu, người thì dạy đời, kẻ lại bĩu môi, bên thì ủng hộ… Tất cả bị cuốn theo một câu chuyện hoang đường tận đẩu tận đâu được quy chụp vào đời nghệ sỹ. Quá thảm thương!

        Xuân Lan lên tiếng nghi án lộ người đàn ông bí mật
Sau khi bị tung chụp ảnh lén theo kiểu paparazzi, rồi cho vào hai từ “nghi án”, “lộ diện”, siêu mẫu Xuân Lan đã phải “đăng đàn” trên facebook để giải thích hình ảnh “nghi án”.

Nhắc đến chuyện này, tôi lại buồn cười ngán ngẩm cho loạt bài “mối quan hệ của Xuân Lan và David Beckham”. Bắt đầu từ một câu chuyện vui tôi viết nhí nhảnh để trêu ghẹo bạn bè trên facebook, một câu chuyện mà bất cứ đứa trẻ con nào đọc qua cũng hiểu là đùa, vậy mà qua lời dịch sống sượng và trâng tráo của một “lều báo” nào đó, lập tức nó trở thành một cơn bão dập tan nát lên tôi. Ôi… từ anh ngân hàng, từ chị công nhân, anh tiến sỹ, chị nội trợ, em học sinh và nhiều thành phần xã hội khác nữa đều nhân danh vì tình yêu dành cho Beckham mà rủa xả tôi không tiếc lời tục tĩu. Haizzz… Tôi không hiểu vài đồng nhuận bút của bạn “lều báo” kia có giúp bạn trở nên giàu có hay đổi đời không. Nhưng nếu tôi là bạn thì tôi sẽ giữ cho lương tâm mình thanh thản, tôi sẽ giữ lấy bài học đạo đức khi được dạy về nghề báo, giữ lấy ngòi bút thẳng, giữ lấy danh xưng cao đẹp của nghề để mỗi khi có ai nhắc đến, tôi sẽ tự hào vỗ ngực xưng tên chứ không cúi gằm mặt xuống đất vì lương tâm mình méo mó…

Cho dù thật hay giả, thì sau mỗi bài báo chỉ nhằm mục đích câu view kia rõ ràng là sự bàng quan vô trách nhiệm, làm tổn thương nặng nề tinh thần của nhân vật bị quan tâm, tổn thương luôn gia đình và người thân của họ. Đa số với những người nhiều kinh nghiệm trong nghề, họ hay chọn cách im lặng và không cãi nhây để  tránh thêm phiền luỵ, cầu mong thời gian sẽ qua nhanh cho nỗi đau lắng xuống. Nhưng sau đó, họ sẽ đề phòng và tránh né. Nhưng hỡi ôi! Càng tránh né càng bị để ý, săn đuổi. Và lại càng có nguy cơ đưa tin thất thiệt.

Nói đi thì cũng nói lại, nghệ sỹ cũng có người này người nọ. Cũng có nhiều người trùm qua đầu chiếc áo “nghệ sỹ” để rồi gây điều tác tệ. Hoặc lợi dụng sự nhiễu nhương của truyền thông để gây sốc tìm kiếm sự nổi danh: “cởi” ,” hở”, ” phát ngôn gây sốc”,” chửi thầy phản bạn”, “ăn cháo đá bát”… thường là những con bài chủ chốt để họ gây tai tiếng. Phải, kể cả đó là tai tiếng. Vì khi họ được chú ý, họ sẽ có nhiều cơ hội đi theo nhiều lối rẽ khác. Nói cho cùng, những người như thế, giới chúng tôi cũng vô cùng ngán ngẩm bởi họ bôi xấu danh xưng nghệ sỹ nói chung. Và đôi khi, chính các  phóng viên kia cũng là nạn nhân bị họ lợi dụng mà không hay không biết.

Có nên chăng…. Đã đến lúc nghệ sỹ và các anh chị em làm báo nên ngồi lại để tìm ra những phương án mới trong việc hợp tác truyền thông trên tinh thần tôn trọng và nâng đỡ nhau, thay vì “làm khổ” nhau như thế này…

Tác giả “Thi nhân Việt Nam” từng nói: “Trong mỗi chúng ta đều có một người nhà quê”. Bạn có nghĩ, thời facebook, “trong mỗi chúng ta (cũng) đều có một… nhà báo”, một nhà “phản biện xã hội”? Nữa là, với một “người của công chúng”, mà ảnh hưởng của họ, trong mỗi phản biện, phát ngôn, nhiều khi còn có sức “công phá” hơn một bài báo “chính hiệu”?

Đẹp xin mời bạn đến với “SAO LÀM BÁO”, để được nhìn thấy những “nhà báo” trong mỗi “ngôi sao”, đồng thời xin mời những người của công chúng nói lên tiếng nói của mình, bằng trách nhiệm công dân của một người nghệ sỹ, trước những vấn đề không – của – riêng – ai.


Siêu mẫu Xuân Lan
logo
Cùng chủ đề về đời tư của nghệ sĩ bị truyền thông và dư luận soi mói, mổ xẻ, mời độc giả đọc thêm bài viết của các “nhà báo” – nghệ sĩ:

“Nhà báo”- MC Trấn Thành:
Đừng biến truyền thông thành “cỗ máy hủy diệt”

“Nhà báo” – Người mẫu Kim Cương:
Vaccine tốt nhất cho scandal

“Trong một sự kiện gần đây, khi chủ của một câu lạc bộ đang chụp ảnh đón khách tại backdrop thì đột nhiên có sự xuất hiện của một cô gái… hở ngực táo bạo. Cô ấy không đứng vào chụp cùng gia chủ mà đứng tách riêng ra ngoài. Các phóng viên thấy “hở” thì thi nhau chuyển hết ống kính qua đó…”.

Để biết thêm chi tiết, mời các bạn đọc: “Khi Thị… Hở lũng đoạn thảm đỏ” của “nhà báo” – siêu mẫu Xuân Lan.

 


From the same category