Mùa phim cuối năm 2025 đang bùng nổ hơn bao giờ hết khi hàng loạt bom tấn hành động với màu sắc và phong cách khác biệt lần lượt “ra trận”. Từ sự trở lại hài hước lầy lội của “Họng Súng Vô Hình”, màn tái xuất đẫm máu của ông chú sát thủ Hutch trong “Kẻ Vô Danh 2”, đến hành trình sa ngã vào danh vọng đầy ám ảnh của “Huyền Thoại”, hay cuộc truy sát sinh tồn nghẹt thở trong “Trốn Chạy Tử Thần”, mỗi tác phẩm đều mang đến một diện mạo riêng, hứa hẹn làm thỏa mãn cả khán giả yêu hành động “đúng chất” lẫn những ai tìm kiếm chiều sâu tâm lý dịp cuối năm này.
Khởi động đường đua phòng vé nửa cuối năm 2025 là “Họng Súng Vô Hình” (tựa gốc: The Naked Gun), dự án hài hành động mới nhất đến từ nhà sản xuất “lắm chiêu” Seth MacFarlane. “Họng Súng Vô Hình” là bản làm lại từ bộ phim đình đám ra mắt năm 1988, với câu chuyện xoay quanh trung úy Frank Drebin Jr. (Liam Neeson thủ vai) – con trai của nhân vật Frank Drebin do huyền thoại Leslie Nielsen thể hiện trong phần phim gốc. Lần này, Drebin Jr. bị cuốn vào một vụ án rắc rối: truy tìm danh tính kẻ đứng sau cái chết bí ẩn của anh trai quý cô Beth.
Sát cánh cùng Liam Neeson trong nhiệm vụ lần này là dàn sao đình đám: Pamela Anderson (“The Last Showgirl”), Paul Walter Hauser (“Cruella”), CCH Pounder (“Orphan”), Kevin Durand (“Abigail”). Dưới bàn tay tài hoa của đạo diễn Akiva Schaffer cùng sự hậu thuẫn của nhà sản xuất Seth MacFarlane – “cha đẻ” của hai thương hiệu hài đình đám “Ted” và “Family Guy”, bộ phim hứa hẹn sẽ thổi luồng gió mới cho thương hiệu kinh điển, đồng thời mang đến một tác phẩm mới chuẩn “ngầu mà ngố”. Phim hiện đang khởi chiếu trên toàn quốc.

Ra mắt 4 năm sau phần đầu, “Kẻ Vô Danh 2” (tựa gốc: Nobody 2) sẽ tiếp tục kể câu chuyện về ông bố Hutch Mansell và cuộc sống “rửa tay gác kiếm” của mình. Mong muốn vun đắp thêm hạnh phúc gia đình, Hutch đã đưa cả nhà tới thị trấn du lịch nhỏ Plummerville nhằm tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng dưới ánh nắng mặt trời.
Tuy nhiên, một va chạm tưởng như vô hại với nhóm côn đồ địa phương lại nhanh chóng đẩy gia đình anh vào vòng xoáy nguy hiểm. Cả nhà Hutch trở thành mục tiêu của một tay trùm tham nhũng đứng sau công viên giải trí cùng viên cảnh sát trưởng đầy toan tính (ngôi sao “King Kong” Colin Hanks đảm nhận). Từ một kỳ nghỉ đơn giản, Hutch buộc phải quay lại với bản năng sát thủ để đối đầu kẻ thù nguy hiểm và tàn độc nhất trong đời mình. Bên cạnh loạt pha hành động nghẹt thở, phần mới sẽ đào sâu vào những góc khuất trong quá khứ của Hutch và người vợ Becca, hé lộ những bí mật chưa từng được tiết lộ.
Bên cạnh sự xuất hiện của Bob Odenkirk, “Kẻ Vô Danh 2” còn có sự góp mặt của dàn diễn viên thực lực như nữ diễn viên từng nhận đề cử “International Emmy” – Connie Nielsen, huyền thoại màn ảnh, chủ nhân giải thưởng Emmy cùng đề cử Oscar – Sharon Stone, nam diễn viên từng nhận đề cử Emmy và Quả Cầu Vàng – Colin Hanks và John Ortiz – nghệ sĩ từng gây chú ý với màn xuất hiện trong loạt phim “Fast and Furious”… Tác phẩm sẽ ra mắt khán giả toàn quốc vào ngày 15/8 tới.

Là tác phẩm tiếp theo của nhà sản xuất từng đoạt giải Oscar – Jordan Peele, “Huyền Thoại” (tựa gốc: Him) theo chân Cameron Cade (Tyriq Withers thủ vai), một ngôi sao bóng bầu dục đang lên, người đã dành trọn cuộc đời và cả danh tính của mình cho môn thể thao này. Ngay trước thềm sự kiện tuyển chọn quan trọng bậc nhất của giải bóng bầu dục chuyên nghiệp, Cam bất ngờ bị một fan cuồng tấn công dẫn tới chấn thương não nghiêm trọng, đe dọa chấm dứt sự nghiệp.
Khi mọi hy vọng tưởng chừng đã vụt tắt, Cam được chính huyền thoại mà anh tôn sùng – Isaiah White (Marlon Wayans) – dang tay cứu vớt. Isaiah là một ngôi sao bóng bầu dục từng 8 lần giành chức vô địch, đồng thời được mệnh danh là biểu tượng văn hóa đương đại. Một ngôi sao lớn như vậy lại sẵn sàng mời Cam đến biệt thự biệt lập của mình, nơi ông sống cùng vợ là influencer nổi tiếng Elsie White (Julia Fox thủ vai) để trực tiếp huấn luyện. Tuy nhiên, khi quá trình huấn luyện ngày càng khắc nghiệt, sức hút và sự tử tế của Isaiah bắt đầu chuyển hóa thành một điều gì đó đáng sợ. Cam dần bị kéo vào một mê cung tâm lý nguy hiểm, nơi danh vọng có thể phải đổi bằng cả mạng sống và chính con người anh.
Tác phẩm dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc vào ngày 3/10 tới.

Chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của Stephen King, “Trốn Chạy Tử Thần” (tựa gốc: The Running Man) đưa khán giả đến một tương lai u ám, nơi sinh mạng con người trở thành trò tiêu khiển trên sóng truyền hình. Vì muốn kiếm tiền chữa bệnh cho con gái, Ben Richards (Glen Powell), một người cha đơn thân nghèo khó, đã chấp nhận tham gia một gameshow tử thần: chỉ cần sống sót 30 ngày trước sự truy sát của những sát thủ chuyên nghiệp, anh sẽ giành giải thưởng 1 tỷ đô.
Thế nhưng, miếng mồi ngon thì chẳng bao giờ là dễ dàng. Không chỉ bị truy đuổi bởi những kẻ giết thuê chuyên nghiệp, Ben còn phải liên tục di chuyển khắp nước Mỹ, tránh né ánh mắt soi mói của hàng triệu khán giả đang dõi theo anh mỗi ngày qua màn ảnh – những người sẵn sàng tố cáo Ben để đổi lấy phần thưởng kếch xù.
Bên cạnh “bộ óc sáng tạo” Edgar Wright , “Trốn Chạy Tử Thần” còn đánh dấu sự tham gia của Chung-hoon Chung, nhà quay phim kỳ cựu đã tạo nên thế giới hình ảnh ám ảnh và đầy nghệ thuật của “Oldboy”, “The Handmaiden”, “IT” và gần nhất là “Wonka”. “Trốn Chạy Tử Thần” dự kiến phát hành từ 7/11/2025.
