“Bad boy” Kim Min Kyu và cú twist visual trong “Chị đại học đường 2”

Khi phần 2 của “Chị đại học đường” (tựa tiếng Anh: “Bitch x Rich”) chính thức lên sóng, ai cũng nghĩ rằng ánh đèn sân khấu sẽ tiếp tục chiếu rọi lên hai cái tên quen thuộc là Yeri và Lee Eun Saem. Nhưng rồi, giữa những cuộc đấu trí học đường khắc nghiệt, một gương mặt mới xuất hiện: Kim Min Kyu. Với vẻ ngoài như bước ra từ thế giới fanfic, Kim Min Kyu trong vai thiếu gia Cha Jin Wook không chỉ thu hút bởi visual ăn ảnh, mà còn nhanh chóng trở thành nhân tố xoay chuyển toàn bộ nhịp phim.

Kim Min Kyu vào vai thiếu gia Cha Jin Wook trong “Chị đại học đường 2”
Khi màn ảnh học đường gọi tên một thiếu gia tài phiệt

Ngay từ những tập đầu tiên, nhân vật Cha Jin Wook đã tạo nên cơn sốt không nhỏ trên mạng xã hội. Là học sinh chuyển trường từ một ngôi trường quốc tế danh tiếng ở nước ngoài, Jin Wook xuất hiện với phong thái điềm đạm, ánh mắt lạnh lùng và nụ cười khiến trái tim người xem tan chảy. Nhưng không dừng lại ở vẻ ngoài, nhân vật này còn mang theo một câu chuyện nền dày đặc tầng nghĩa: là con ngoài giá thú của chủ tịch tập đoàn Chasel Medic. Jin Wook đến Cheongdam không chỉ để học mà còn âm thầm thực hiện một kế hoạch lớn, đó là củng cố vị thế trong cuộc chiến thừa kế. Sự xuất hiện của anh là một bước ngoặt, phá vỡ trật tự vốn đã căng thẳng trong nhóm học sinh tài phiệt “Diamond 6”. Chính sự lặng lẽ, âm trầm và không thể đoán định ấy khiến khán giả càng bị cuốn vào sức hút đặc biệt của Jin Wook.

Gương mặt thủ vai Cha Jin Wook – Kim Min Kyu thực chất không còn quá xa lạ. Anh từng tham gia Produce X 101 và gây ấn tượng với nét đẹp thanh tú, nam tính cùng phong thái trưởng thành. Tuy nhiên, phải đến “Chị đại học đường 2”, anh mới thật sự bùng nổ. Với diện mạo khiến cộng đồng mạng liên tưởng đến Cha Eun Woo ở góc chính diện và V (BTS) ở góc nghiêng, Kim Min Kyu trở thành chủ đề nóng trên mọi nền tảng. Nhưng công bằng mà nói, anh không đơn thuần là một “visual thế hệ Z” đúng chuẩn mà còn là người biết tiết chế và làm chủ không gian diễn, yếu tố khiến hình tượng Jin Wook trở nên sống động hơn bao giờ hết.

Mối quan hệ “giao dịch” đậm chất fanfic

Điểm cộng lớn khiến Jin Wook nhanh chóng chiếm sóng truyền thông chính là mối quan hệ đầy đối đầu nhưng cũng lắm rung động với nữ chính Baek Jena. Ngay từ lần đầu chạm mặt, cả hai đã được gán ghép như một cặp “chị đại – thiếu gia” hoàn hảo, với sự lạnh lùng sắc sảo của Jena va chạm cùng sự mềm mỏng nhưng quyết đoán của Jin Wook. Ban đầu, Jena luôn tỏ thái độ xa cách, thậm chí phớt lờ những hành động tiếp cận của vị hôn phu do gia đình sắp đặt. Nhưng Jin Wook không vì thế mà lùi bước, anh kiên trì và thậm chí đề nghị một “giao dịch hợp đồng” hôn nhân để đôi bên cùng có lợi trong cuộc chiến quyền lực.

Màn tung hứng giữa hai nhân vật bùng nổ khi Jena bất ngờ đồng ý “gia nhập cuộc chơi” và công khai Jin Wook là vị hôn phu trước toàn trường tại bữa tiệc nhà Yul Hee. Đó là một màn “lật bài” ngoạn mục, mang đậm phong cách drama học đường nhưng được điều tiết vừa đủ để khơi dậy trí tò mò của khán giả. Chính sự song hành giữa quyền lực, mưu toán, tình cảm đã khiến câu chuyện của họ khác biệt, cuốn hút và khó đoán.

Không thể không nhắc đến khả năng diễn xuất tinh tế của Kim Min Kyu, người không chỉ biết dùng lời thoại mà còn biết dùng ánh mắt để truyền tải nội tâm nhân vật. Mỗi lần xuất hiện, anh đều khiến người xem tự hỏi: liệu Jin Wook thật lòng hay đang tiếp tục thực hiện một kế hoạch đã được tính toán kỹ càng? Và chính điều đó tạo nên một chiều sâu mới cho “Chị đại học đường 2”, nơi mà tình yêu, quyền lực và sự tổn thương đan xen trong từng ánh nhìn.

video
play-rounded-fill
Khi một visual gây nhiễu cả nội dung phim

Không quá lời khi nói rằng Kim Min Kyu đã thực sự tạo ra một “hiện tượng visual” hiếm thấy trong phim học đường Hàn Quốc những năm gần đây. Anh có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa thế mạnh ngoại hình và sự ổn định về mặt diễn xuất – điều mà không phải ngôi sao thần tượng rẻ hướng diễn xuất nào cũng làm được. Chỉ sau vài tập phim, hình ảnh của Jin Wook đã phủ sóng dày đặc trên mạng xã hội, từ những bức ảnh hậu trường đến các video người hâm mộ chỉnh sửa. Thậm chí, nhiều đề tài còn gọi tên anh như “visual lấn át cả hai nữ chính”, cho thấy sức hút không tưởng từ một gương mặt tưởng như mới toanh.

Cũng cần nói thêm rằng sức hút của Kim Min Kyu không đến từ chiêu trò hay cố gắng “làm màu” trước ống kính. Anh không cố gồng lên để thể hiện mình là thiếu gia sinh ra ở vạch đích, mà để nhân vật tự phát sáng bằng sự tự nhiên, chân thật. Chính nhờ đó, vai diễn Jin Wook không bị sáo mòn hay rập khuôn, mà trở thành một mảnh ghép đầy tiềm năng để khai thác trong các tập tiếp theo. Nhiều khán giả nhận định, nếu được phát triển đúng hướng, cặp đôi Jin Wook – Jena hoàn toàn có thể trở thành biểu tượng mới trong dòng phim học đường Hàn, vượt ra khỏi khuôn khổ một mối tình học trò thông thường.

Sự xuất hiện của Min Kyu cũng góp phần đưa “Chị đại học đường 2” ra khỏi cái bóng của phần đầu. Nếu như phần 1 gây chú ý nhờ yếu tố trinh thám học đường và cuộc chiến giữa hai nữ sinh, thì phần 2 lại được dẫn dắt bởi những nhân vật có chiều sâu, mưu lược và các mối quan hệ phức tạp hơn. Và ở trung tâm của cơn lốc đó, chính là một Jin Wook hội tụ đầy đủ visual, tính cách và cả một tương lai có thể trở thành nam chính quốc dân thế hệ mới.

Kim Min Kyu không chỉ mang đến “cú twist visual” trong phim mà còn là người mở ra kỳ vọng mới cho dòng phim học đường đang dần bão hòa. Với vai Cha Jin Wook, anh chứng minh mình không chỉ sở hữu ngoại hình mà còn có khả năng chiếm lĩnh trái tim khán giả bằng sự duyên dáng, chiều sâu và sự tinh tế trong diễn xuất. Sự kết hợp giữa một gương mặt visual chuẩn Hàn và nội tâm phức tạp là lý do khiến nhân vật Jin Wook ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Và biết đâu, cú “rung tim hai nhịp” này sẽ là bước đệm để Kim Min Kyu tiến xa hơn, không chỉ trong “Chị đại học đường 2”, mà cả trong các dự án diễn xuất trong tương lai. Với khởi đầu ấn tượng như thế, mọi kỳ vọng dành cho anh là hoàn toàn xứng đáng. 


From the same category