"Bà hoàng rom-com" tương lai Jung So Min: Thà đi chậm nhưng chắc - Tạp chí Đẹp

“Bà hoàng rom-com” tương lai Jung So Min: Thà đi chậm nhưng chắc

Sao

Jung So Min hiện đang là cái tên đang thu hút giới truyền thông Hàn Quốc hiện nay với vai diễn Bae Seok Ryu trong “Love next door”. Hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, mỹ nhân 8x đã khẳng định được tài năng của mình qua từng vai diễn, đặc biệt là với dòng phim “rom-com” (hài lãng mạn).

Bén duyên với nghề diễn

Jung So Min (tên thật là Kim Yoon Ji) sinh ngày 16/03/1989 trong một gia đình khá giả. Vì thế, ngay từ khi còn nhỏ, cô đã được theo học múa ballet và múa truyền thống Hàn Quốc. Có lẽ điều này cũng là chất xúc tác khiến nữ diễn viên 8x hứng thú với nghệ thuật. Cô đã quyết tâm theo học và tốt nghiệp ngành diễn xuất tại Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc, dù ban đầu gia đình phản đối và muốn cô nối nghiệp kinh doanh.

Jung So Min ra mắt với vai trò diễn viên khi đảm nhận vai phụ là cô gái trẻ thuộc tầng lớp thượng lưu Hong Mo Ne trong bộ phim truyền hìnhBad Guy” (2010). 

“Bad Guy” là một bộ phim tâm lý, hồi hộp, với những yếu tố trả thù và tình yêu phức tạp. Lối diễn xuất của Jung So Min trong phim được đánh giá cao, đặc biệt là khi cô chỉ mới bắt đầu sự nghiệp diễn xuất. Trong vai Hong Mo Ne, Jung So Min thể hiện được nhiều cảm xúc phức tạp, từ sự ngây thơ của một cô gái trẻ đến những cảm giác đau khổ và bị phản bội khi đối diện với sự thật khắc nghiệt của cuộc sống.

Mặc đây không phải là vai chính, nhưng lối diễn tự nhiên đã giúp cô nổi bật và thu hút sự chú ý của khán giả lẫn các nhà phê bình. Nhiều người đánh giá rằng Jung So Min đã thành công trong việc truyền tải cảm xúc của một nhân vật phức tạp, đặc biệt là ở những cảnh quay nội tâm và đối diện với sự phản bội. “Bad Guy” đã giúp cô khẳng định được tài năng diễn xuất của mình và mở đường cho những vai diễn lớn hơn trong tương lai.

Vai chính đầu tiên và hành trình chinh phục khán giả

Sau màn debut khá thành công với “Bad guy”, nữ diễn viên có vai chính đầu tiên trong sự nghiệp với bộ phim “Nụ hôn tinh nghịch” (“Playful Kiss”) (2010) , bản chuyển thể Hàn Quốc của bộ phim Đài Loan “Thơ ngây”. 

Trong “Playful Kiss” (2010), Jung So Min đảm nhận vai chính Oh Ha Ni, một cô gái vụng về nhưng đáng yêu, luôn theo đuổi tình yêu đơn phương với anh chàng thông minh và lạnh lùng Baek Seung Jo (Kim Hyun Joong). Jung So Min đã thể hiện thành công những khía cạnh hài hước và lãng mạn của Oh Ha Ni, từ những tình huống dở khóc dở cười đến những khoảnh khắc cảm động khi đối mặt với nỗi buồn và sự từ chối. Sự kết hợp giữa nét diễn ngây ngô, hồn nhiên và khả năng truyền tải cảm xúc sâu sắc đã giúp cô làm sống động nhân vật này, khiến khán giả dễ dàng cảm thông và yêu mến. Đặc biệt phản ứng hoá học bùng nổ của cô và bạn diễn cũng khiến người xem vô cùng thích thú.

Bộ phim này cũng là bước đệm quan trọng trong sự nghiệp của cô, giúp cô trở thành một trong những gương mặt trẻ nổi bật của điện ảnh Hàn Quốc thời điểm đó. Tuy nhiên, đến năm 2011, Jung So Min tạm ngưng sự nghiệp diễn xuất để tập trung hoàn thành việc học đại học. Sau khi tốt nghiệp, “mỹ nhân không tuổi” trở lại với nhiều vai diễn nổi bật trong các tác phẩm như: “Big Man” (2014), “D-Day” (2015), “The Sound of Your Heart” (2016), “My Father is Strange” (2017),”The Smile Has Left Your Eyes” (2018),… Đặc biệt, với khả năng diễn xuất linh hoạt, từ các vai hài hước đến những vai diễn tâm lý phức tạp. Cô đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn và khán giả qua các vai diễn nặng đô trong “D-Day” (2015) và “My Father is Strange” (2017).

D-Day (trái) và My father is strange (phải)

Cuối năm 2017, cô lại gây tiếng vang với bộ phim hài lãng mạn của tvN “Because This Is My First Life” (2017) cùng với Lee Min Ki. Nữ diễn viên đa tài cũng kiêm nhiệm luôn vai trò ca sĩ với ca khúc nhạc nền mang tên “Because You’re Here”. Khi được hỏi về những điểm tương đồng giữa So Min và nhân vật của cô trong phim, cô tiết lộ dí dỏm: “Không giống như trong phim, nếu có điều gì đối phương khiến tôi phiền lòng khi hẹn hò, tôi sẽ nói thẳng luôn để giải quyết vấn đề. Tôi nghĩ rằng mỗi người có cách xử lý khác nhau.”

Năm 2022, Jung So Min thử sức với dòng phim cổ trang cùng màn hóa thân xuất sắc trong “Alchemy of Souls” (“Hoàn Hồn”). Phim xoay quanh màn báo thù của sát thủ Naksu với những kẻ đã hãm hại gia đình mình. Trong vai Mu Deok (thực chất là linh hồn của Naksu mắc kẹt trong thân thể một cô gái mù), So Min đã thể hiện được sự đa chiều của nhân vật này – từ nét lạnh lùng, quyết đoán của một sát thủ tàn nhẫn cho đến những khoảnh khắc mỏng manh của một cô gái yếu mềm không nơi nương tựa.

Màn comeback cực cuốn hút với “Love next door”

Vào tháng 8 năm 2024, Jung So Min trở lại màn ảnh nhỏ với dự án phim truyền hình “Love Next Door”. Cô vào vai Bae Seok-ryu, đóng cặp với Jung Hae In (vai Choi Seung-hyo). Cả hai đang gây bão cõi mạng với “chemistry” của mình trong phim. “Love Next Door” (2024) là  câu chuyện kể về tình yêu của đôi bạn thanh mai trúc mã Bae Seok-ryu và Choi Seung-hyo. Ngay từ nhỏ họ đã chơi cùng nhau do bạn của họ là bạn thân. Tuy nhiên cả hai lại thường cãi nhau chí choé và khá khắc khẩu với nhau. Họ cãi lộn đến mức gọi nhau là “con trai bạn mẹ” và “con gái bạn mẹ”, không bao giờ coi nhau là bạn bè.

Khi trưởng thành, cả Bae Seok Ryu và Choi Seung Hyo đều trở thành những đứa con xuất sắc trong mắt hai bà mẹ. Seok Ryu có một cuộc sống hoàn hảo ở Mỹ với công việc tốt và sắp kết hôn, trong khi Seung Hyo là một kiến trúc sư tài năng, thường xuyên được vinh danh với các tác phẩm của mình và có nhiều người theo đuổi. Biến cố ập đến khiến Bae Seok Ryu phải hủy hôn, nghỉ việc, và trở về quê hương sau thời gian dài ở Mỹ. Tại đây, cô gặp lại cậu bạn hàng xóm sau 10 năm xa cách, khi cả hai đều đang ở trên bờ vực của tuyệt vọng. Bae Seok Ryu mệt mỏi vì nỗ lực tìm kiếm sự hoàn hảo, trong khi Choi Seung Hyo, quen với cuộc sống lãnh đạm và né tránh sự chú ý, cũng đang đối mặt với những khó khăn của riêng mình.

Dù chỉ mới công chiếu những tập đầu tiên nhưng màn thể hiện của “nữ hoàng rom-com” Jung So Min cũng nhận được nhiều lời khen ngợi. Cô thể hiện được sự bốc đồng, hỗn loạn và đanh đá của Seuk Ryo. Không chỉ vậy, trong những phân cảnh tình cảm, So Min đã thể hiện được sự chân thành, ấm áp, mang lại những khoảnh khắc khiến khán gỉa “quắn quéo” với tương tác của cặp đôi Jung – Jung. 

Không chỉ gây ấn tượng với lối diễn hài hước thú vị, Jung So Min còn gây thương nhớ với visual “hack tuổi” trong “Love Next Door”. Tạo hình thanh xuân của Jung So Min gây bất ngờ bởi sự trẻ trung, đúng vai, không ai nghĩ nữ diễn viên đã bước qua tuổi 35.

Bên cạnh những vai diễn ấn tượng, Jung So Min được đồng nghiệp và người hâm mộ yêu mến bởi tính cách dễ gần, thân thiện và tính chuyên nghiệp trong công việc. Cô luôn nỗ lực không ngừng để khẳng định bản thân trong ngành giải trí Hàn Quốc. Nữ diễn viên 8x là một trong những ngôi sao có sự nghiệp ổn định và nói “không” với scandal cùng lượng fan hâm mộ trung thành. Tin rằng Jung So Min sẽ là một “ảnh hậu” của xứ sở Kim Chi trong tương lai gần. 

Tác giả: Tuấn Anh

05/09/2024, 11:35