Anh rể yêu… bạn gái tôi - Tạp chí Đẹp

Anh rể yêu… bạn gái tôi

Chưa được phân loại

Tôi năm nay 28 tuổi, là kỹ sư. Với ngoại hình cao ráo, công việc ổn định, gia đình khá giả, tôi được nhiều cô gái đem lòng yêu mến. Nhiều người công khai tán tỉnh, nhưng tôi không rung động với bất cứ ai. Tôi chỉ suốt ngày chúi mũi vào công việc. Thật sự là mối tình đầu vẫn còn làm tôi đau, nên tôi chưa thể quên để tiếp tục yêu đương hẹn hò hay nghĩ tới chuyện lập gia đình. Vậy mà cũng có lúc tôi thay đổi. Đó là khi tôi gặp một người con gái ở công trình, cô ấy cũng là kỹ sư xây dựng. Cô ấy lớn hơn tôi 3 tuổi, chỉ có duyên chứ không xinh đẹp, nhưng không hiểu sao tôi lại đem lòng yêu cô ấy. Trong mắt tôi, cô ấy là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Bất chấp sự ngăn cản của bạn bè, họ chê cô ấy lớn hơn tôi, tôi quyết tâm chinh phục cô ấy. Sau một thời gian khổ ải theo đuổi và chứng tỏ lòng mình cho nàng thấy, cuối cùng tôi cũng được mãn nguyện, nàng đã xiêu lòng trước tấm chân tình của tôi.

Ba mẹ tôi không hài lòng lắm về con dâu tương lai khi tôi đưa nàng về ra mắt gia đình. Theo mẹ tôi thì bà nói trông cô ấy có vẻ không được đoan trang, nết na. Nhưng tôi đã thuyết phục ba mẹ rằng đừng đánh giá con người ta qua vẻ ngoài, và tôi chắc chắn bạn gái tôi là người tốt, cô ấy sẽ là người vợ, người mẹ tuyệt vời, ông bà cũng đành chấp nhận vì biết có cản ngăn cũng vô ích.

Ba mẹ tôi dần nguôi ngoai mà đồng ý nhưng không được vui vẻ cho lắm, dù sao họ cũng muốn tôi yêu và cưới một cô gái nhỏ tuổi hơn, xinh đẹp hơn người con gái tôi đang yêu. Ba mẹ nhắm cho tôi cô con gái của một người bạn thân của ba, nhưng tôi chỉ xem cô ấy như em gái.

Được ba mẹ chấp nhận, tôi rất vui và hạnh phúc đến nỗi muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng tôi đang yêu, đang hạnh phúc vì tình yêu. Tôi dẫn bạn gái đi chơi nhà bà con, họ hàng và nhà chị gái mình, đến đâu cô ấy cũng được hoan nghênh, chào đón bởi ăn nói có duyên và rất biết quan tâm đến người khác. Chúng tôi đã tính đến ngày cưới, tôi muốn cưới liền nhưng cô ấy nói phải chờ thêm 2 năm nữa, vì cô ấy đang học thêm bằng đại học thứ hai, và 2 năm nữa mới kết thúc chương trình. Cô ấy không muốn đám cưới rồi sinh con khi chưa hoàn thành việc học và chưa đạt được một số mục tiêu đã đề ra.

Tôi không ngờ những lần đi chơi đó đã là mầm tai họa để tôi mất người yêu mãi mãi và còn mang trong lòng một vết thương lớn về thế thái nhân tình. Tôi không ngờ những lần đi chơi đó sẽ khiến cô ấy rơi vào tay người khác, và khiến lòng tôi tổn thương đau đớn.

 

Khi người yêu tôi gặp anh rể, tôi thấy hai người họ nhìn nhau khá lâu và nói chuyện với nhau rất nhiều, có vẻ rất hợp, tôi không nghi ngờ gì cả vì trước đến giờ anh rể tôi là người đàn ông mẫu mực, chung thủy, hết lòng vì vợ con. Bạn bè chị tôi ai cũng ghen tị khi thấy chị lấy được người chồng như vậy. Anh rể tôi trở thành mẫu đàn ông để nhiều người mơ ước và là hình mẫu để các bà vợ đem chồng họ ra so sánh, bắt chồng phải giống như vậy. Còn người yêu tôi, tôi hoàn toàn tin tưởng cô ấy, tin rằng cô ấy yêu tôi và không gì có thể thay đổi được tình yêu đó. Vậy mà cả hai người đã phản bội tôi. Khi biết tin, tôi đã vô cùng bàng hoàng, đau đớn và cả xấu hổ nữa. Tôi đau cho mình, và đau cho người chị gái cùng hai đứa cháu nhỏ.

Đau đớn bao nhiêu, tôi càng ân hận bấy nhiêu, tôi thấy mình chính là kẻ có lỗi, là người đã đẩy hai con người ấy đến với nhau, đã tạo điều kiện cho họ ngoại tình. Một hôm, điện thoại hết pin, tôi đã mượn điện thoại anh rể để nhắn tin cho bạn gái. Không thấy cô ấy nhắn lại, tôi cũng quên luôn. Tôi không hiểu sao lúc ấy mình không gọi mà chỉ nhắn tin.

Đêm đó, cô ấy gọi vào số máy nhắn tin thì gặp anh rể tôi, anh ấy không hề nói với cô ấy rằng anh chính là anh rể tôi và tôi chỉ mượn điện thoại nhắn tin. Anh nói chắc anh nhầm số, rồi họ làm quen, nói chuyện với nhau rất lâu. Từ hôm đó, ngày nào họ cũng gọi điện cho nhau, và chẳng biết từ lúc nào thì họ nói với nhau những lời thương yêu, nhung nhớ dù chưa bao giờ gặp mặt. Anh rể tôi nói dối là anh chưa có gia đình, và cô ấy tin như vậy. Họ thường xuyên nhắn tin cho nhau và một ngày còn hẹn gặp nhau.

Anh rể tôi thì chẳng có gì bất ngờ, bởi anh đã gặp cô ấy, đã biết cô ấy và đã có ý đồ tán tỉnh cô ấy ngay từ lần đầu gặp mặt. Và thời cơ đến khi anh ta có được số điện thoại của cô ấy. Chỉ có người yêu tôi là vô cùng bối rối vì nhận ra lâu nay cô ấy nói chuyện với anh rể của người yêu mình, mà không phải là nói chuyện bình thường. Đó là câu chuyện của 2 người yêu nhau. Vậy nhưng 2 người họ vẫn đến với nhau. Họ lén lút gặp nhau mà tôi không hề hay biết, chị gái cũng không biết. Những lần cô ấy về nhà tôi chơi, vì nhà chị gái ở bên cạnh nên cô ấy hay chạy qua chơi, nói chuyện với anh chị, với 2 đứa cháu nhỏ của tôi. Cô ấy đóng kịch rất tài, đến nỗi mọi người không hề nhận ra mối quan hệ của họ.  Có khi cô ấy ở lại nhà tôi vài ngày, trong những ngày đó, đôi lúc cô ấy nói muốn mua một vài thứ, và đi một mình mà không cho tôi chở đi. Những lúc cô ấy đi là anh rể tôi cũng vắng nhà. Họ hẹn nhau ở khách sạn.

2 năm trôi qua như vậy, cô ấy lén lút qua lại với anh rể tôi, cả gia đình tôi không ai hay biết. Trong một lần tôi tình cờ đến nhà cô ấy, cô ấy đang tắm, tôi tò mò cầm điện thoại cô ấy lên xem (tôi chưa bao giờ can thiệp vào những gì riêng tư của người yêu, chưa bao giờ xem điện thoại). Tôi chỉ muốn xem thử cô ấy lưu tên mình là gì trong điện thoại mà thôi. Tôi chưa kịp mãn nguyện hạnh phúc thì đã vô cùng ngỡ ngàng khi thấy trong danh bạ có một số điện thoại được lưu là “Chồng” mà không phải số tôi. Số này rất quen, hình như tôi có biết nhưng không nhớ là số của ai. Tôi tò mò mở tin nhắn thì thấy rất nhiều tin nhắn yêu thương mà 2 người nhắn qua nhắn lại. Tôi thật sự bị sốc và cảm thấy tổn thương vì đã bị lừa dối trong một thời gian quá dài. Tôi lấy điện thoại mình, gọi vào số đó thì biết là số anh rể.

Tôi đã nói hết với cô ấy rằng tôi đã biết bí mật giữa 2 người, và tôi thất vọng về cô ấy. Cô ấy nói tôi là người hèn hạ, tò mò quá đáng, rằng tôi không có quyền can thiệp vào đời sống riêng của cô ấy, và tát tôi rồi đuổi tôi ra khỏi nhà.

Đêm đó, cô ấy gọi cho tôi sau khi bình tĩnh lại, thú nhận hết tất cả mọi chuyện và đòi chia tay tôi. Cô ấy nói rằng cô ấy nhận ra không yêu tôi mà chỉ yêu anh rể tôi, và sẽ không thể nào sống nổi nếu thiếu người đàn ông đó. Cô ấy cầu xin tôi tha thứ và.. giữ bí mật về mối quan hệ tội lỗi của cô ấy và chồng chị gái tôi.

Tôi không biết phải làm sao, tôi còn yêu cô ấy rất nhiều, nên tôi mới đau đớn, vật vã đến thế này. Và, tôi thương các cháu, thương chị gái mình khi anh rể tôi lén lút ngoại tình, đem tình thương chia sẻ cho người khác. Nếu biết anh ta ngoại tình với một người phụ nữ khác, chắc tôi sẽ không để yên, đằng này anh ta lại ngoại tình với vợ sắp cưới của tôi thì làm sao tôi có thể làm lớn chuyện được, gia đình tôi sẽ rất xấu hổ và đau khổ, tôi không biết phải làm gì lúc này nữa. Tôi chỉ sợ thêm một lần nữa làm tổn thương những người thân yêu của mình. Hãy cho tôi một lời khuyên, tôi phải làm gì để không ai có thể trách tôi.

N.V.H (Long An)
Theo NĐ & ĐS 

Thực hiện: depweb

06/08/2012, 00:07