“Ảnh hậu Cannes” Jeon Do Yeon gây bất ngờ với nhan sắc bị lãng quên trong siêu phẩm kỷ niệm 10 năm của jTBC - Tạp chí Đẹp

“Ảnh hậu Cannes” Jeon Do Yeon gây bất ngờ với nhan sắc bị lãng quên trong siêu phẩm kỷ niệm 10 năm của jTBC

Review

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm phát sóng, đài truyền hình jTBC “rục rịch” ra mắt bộ phim “Lost” (Lạc lối) được phát sóng vào ngày 4/9 sắp tới. Đây cũng là dự án đón chào sự trở lại của “Ảnh hậu Cannes” Jeon Do Yeon sau 5 năm vắng bóng tại các bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Với 31 năm diễn xuất, không chỉ ghi dấu ấn với nhiều vai diễn ấn tượng, nữ diễn viên sinh năm 1973 vẫn khiến khán giả không khỏi bất ngờ với nhan sắc trẻ trung đánh bật tuổi tác trong sự trở lại lần này.

Góp mặt cùng dự án phim truyền hình “Lost” còn có sự tham gia của nam diễn viên Ryu Jun Yeol, cả hai được dự đoán sẽ làm nên kỳ tích cho dự án kỷ niệm 10 năm của jTBC. Nội dung phim xoay quanh những con người đang bị lạc lối, tuyệt vọng trong cuộc sống, họ luôn cảm thấy rằng, đời này chẳng có gì là hy vọng khi không có tiền bạc và địa vị xã hội.

Jeon Do Yeon trong vai Boo Jung, một biên kịch chạm ngưỡng tứ tuần xem niềm vui là một điều gì đó xa xỉ và thay vào đó là nỗi buồn và sự cô đơn luôn thường trực. Ryu Jun Yeol đóng vai Kang Jae, người điều hành của một công ty, nơi mà anh giao phó cho các nhân viên thực hiện những gì mà khách hàng yêu cầu. Dù hiểu rõ bản thân là một người rất chăm chỉ, thế nhưng, những cảm xúc mà anh có được chỉ là những lo âu sợ hãi về bản thân khi không có những thành tựu nhất định.

Từ poster của “Lost”, người xem có thể nhận ra hai ánh mắt lộ rõ sự cô đơn cũng như chất chứa bao muộn phiền khó nói. Dòng chữ hiện hữu trên poster “Tôi đã gặp một người nhận ra tôi” như một hy vọng về sự gặp gỡ tình cờ của hai con người sẽ là một tia sáng chiếu rọi, đánh thức hai tâm hồn thoát khỏi những ngày u tối.

Trở lại với nhan sắc đỉnh cao của Jeon Do Yeon trong phim “Lost”, “ảnh hậu Cannes” khiến khán giả không khỏi xuýt xoa với vẻ đẹp không tuổi trong vai biên kịch Boo Jung. Mặc dù được xây dựng hình tượng một người phụ nữ truyền thống với mái tóc giản dị, gương mặt thanh thoát, tự nhiên và đặc trưng với một nét u buồn hiện hữu, nhưng dung mạo của nữ diễn viên vẫn toát lên vẻ nhẹ nhàng, thanh tú, trẻ trung hơn so với độ tuổi chạm ngưỡng ngũ tuần. Jeon Do Yeon cũng đã thành công trong việc khắc họa vai diễn người phụ nữ nội tâm, luôn cảm thấy mất niềm tin vào chính mình và hoài nghi về một cuộc sống tốt đẹp.

Tác giả: Bảo Trân

23/08/2021, 11:31