AMI Fashion 2018: Nơi thời trang và âm nhạc hội tụ - Tạp chí Đẹp

AMI Fashion 2018: Nơi thời trang và âm nhạc hội tụ

Sự Kiện

Sau nhiều lần úp mở về chương trình, “Ami Fashion Show 2018” đã được diễn ra dưới tiết trời se lạnh bên cạnh hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt) vào ngày 9/12 vừa qua. Chỉ riêng địa điểm tổ chức cũng đủ để nhiều người háo hức, “Ami Fashiow Show 2018” còn tăng thêm sự hấp dẫn khi có thêm sự kết hợp giữa thời trang và âm nhạc. Chương trình không chỉ làm giới mộ điệu thời trang tò mò các thiết kế mới nhất của NTK Hằng Nguyễn mà cả những người yêu nhạc cũng hồi hợp vì có sự xuất hiện của danh ca Tuấn Ngọc, ca sĩ Âu Bảo Ngân.

Đặc biệt, tín đồ điện ảnh cũng không khỏi thấp thỏm bởi Huy Khánh, Vân Trang tái hợp trên sàn catwalk và khiến những ai say mê cái đẹp càng mong chờ khi Hoa hậu Đại sứ du lịch thế giới 2018 Phan Thị Mơ và Á hậu Hoa hậu Đại dương 2015 Hà Thu cùng là vedette.

“Ami Fashion Show 2” gồm ba phần trình diễn Áo dài - Trang phục ứng dụng - Dạ hội được liên kết bởi lời dẫn chuyện của Hoa hậu Đỗ Lan. Khi tiếng chuông nhà thờ vừa ngân lên, Hoa hậu Đỗ Lan bắt đầu bằng lời tự sự của chính mình: "Đà Lạt trong tôi là cả một trời ký ức, người ta nói cứ mải miết phiêu du giữa cuộc đời này, cứ bôn ba đây đó, cứ dãi nắng dầm sương, rồi lại về Đà Lạt để rồi thấy một miền tuổi trẻ, thời mười tám đôi mươi, trẻ cả tâm hồn, trẻ cả ước mơ…".
“AMI Fashion Show 2018” với chủ đề “Tôi đi giữa hoàng hôn” gồm ba phần trình diễn Áo dài – Trang phục ứng dụng – Dạ hội được liên kết bởi lời dẫn chuyện của Hoa hậu Đỗ Lan. Khi tiếng chuông nhà thờ vừa ngân lên, Hoa hậu Đỗ Lan bắt đầu bằng lời tự sự của chính mình: “Đà Lạt trong tôi là cả một trời ký ức, người ta nói cứ mải miết phiêu du giữa cuộc đời này, cứ bôn ba đây đó, cứ dãi nắng dầm sương, rồi lại về Đà Lạt để rồi thấy một miền tuổi trẻ, thời mười tám đôi mươi, trẻ cả tâm hồn, trẻ cả ước mơ…”
Trong mạch cảm xúc đầy hoài niệm đó, Nam Em và Hà Thu xuất hiện với tà áo dài trắng, khoe giọng ngọt ngào trong ca khúc “Đà Lạt xa nhau” và “Ai lên xứ hoa đào” mở màn cho phần trình diễn áo dài. 
Trong mạch cảm xúc đầy hoài niệm đó, Nam Em và Hà Thu xuất hiện với tà áo dài trắng, khoe giọng ngọt ngào trong ca khúc “Đà Lạt xa nhau” và “Ai lên xứ hoa đào” mở màn cho phần trình diễn áo dài.
Không chỉ xuất hiện ở vai trò ca sĩ, cả Hà Thu và Nam Em cũng là người mẫu của chương trình. Khi xuất hiện trong bộ váy kết hoa ấn tượng của NTK Hằng Nguyễn, Nam Em đã ngẫu hứng bỏ giày, đi chân trần và nhảy múa theo nhạc khiến khán giả vô cùng thích thú.
Không chỉ xuất hiện ở vai trò ca sĩ, cả Hà Thu và Nam Em cũng là người mẫu của chương trình. Khi xuất hiện trong bộ váy kết hoa ấn tượng của NTK Hằng Nguyễn, Nam Em đã ngẫu hứng bỏ giày, đi chân trần và nhảy múa theo nhạc khiến khán giả vô cùng thích thú.
Hà Thu - Phan Thị Mơ với mẫu đầm rực rỡ
Trong khi đó Á hậu Hà Thu (trái) và  Hoa hậu Phan Thị Mơ gây ấn tượng với đầm dạ hội đầy rực rỡ.
xuất hiện trong những chiếc áo dài kết hoa đầy tinh tế của NTK Hằng Nguyễn, đầu đội nón lá, chân đi guốc mộc
Gây chú ý không kém là phần trình diễn đầy ngẫu hứng của diễn viên Vân Trang. Cô mặc chiếc áo dài kết hoa, chân đi guốc mộc, Vân Trang khiến 120 khách mời bất ngờ trước khả năng catwalk của mình không hề kém cạnh các người mẫu chuyên nghiệp.
Kết hợp với đó là hoa được đính thủ công một cách tinh tế và những chiếc nơ tạo sự dịu dàng, thướt tha cho bộ trang phục. Phom dáng suông phù hợp với mọi dáng người, cũng như có thể kết hợp đa dạng với quần lụa ống đứng hoặc quần jeans. Phụ kiện đi kèm là nón lá và guốc mộc được bọc vải lụa. Có thể nói, với BST này, Hằng Nguyễn tự tin đón đầu xu hướng tết 2019 với kiểu áo dài lụa cách tân.
Ở trang phục áo dài, NTK  Hằng Nguyễn tập trung vào phom dáng suông phù hợp với mọi dáng người, có thể kết hợp đa dạng với quần lụa ống đứng hoặc quần jeans. Điểm nhấn là các họa tiết hoa được đính thủ công một cách tinh tế và những chiếc nơ tạo sự dịu dàng, thướt tha.
Điều bất ngờ nhất là sự xuất hiện của diễn viên Huy Khánh. Anh xuất hiện trong trang phục jeans được thiết kế phá cách và sáng tạo.
Điều bất ngờ nhất là sự có mặt của diễn viên Huy Khánh trong phần 2 của chương trình. Anh xuất hiện trong trang phục jeans được thiết kế phá cách và sáng tạo.
Hoa hậu Đỗ Lan đã có những chia sẻ gợi nhớ về Đà Lạt với hình ảnh những chàng trai, cô gái khoác áo jeans cầm đàn guitar hát nghêu ngao trên những đồi thông. Đó cũng chính là cảm hứng cho những bộ trang phục ứng dụng của NTK Hằng Nguyễn, vừa tái hiện lại thời trang thập niên 40 - 50 vừa cực kỳ hiện đại và năng động. 
Ngoài những bộ đồ jeans phối cotton cá tính, mạnh mẽ pha chút nổi loạn, NTK Hằng Nguyễn còn sử dụng chất liệu ren đục lỗ khá thịnh hành ở thập niên trước với những thiết kế hiện đại và năng động. Theo chia sẻ của Hằng Nguyễn, những bộ trang phục ứng dụng được chị lấy cảm hứng từ hình ảnh của những chàng trai, cô gái khoác áo jean cầm guitar hát nghêu ngao trên những đồi thông của những năm 1940.
Đặc biệt, khi khép lại phần trình diễn này, các người mẫu mang giày sneaker đồng loạt chạy trên thảm cỏ, tạo nên cảnh tượng "có một không hai" trong một show thời trang.
Đặc biệt, khi khép lại phần trình diễn này, các người mẫu mang giày sneaker đồng loạt chạy trên thảm cỏ, tạo nên cảnh tượng “có một không hai” trong một show thời trang.
Gion
Tiếng hát của Âu Bảo Ngân như một nốt thăng của chương trình khi cô trình bày ca khúc “Bác làm vườn và con chim sâu”, ma mị cùng “Morphine” và đầy sôi động với “Vết thù trên lưng ngựa hoang”
Trong khi đó, ca sĩ Tuấn Ngọc cất giọng hát "Chiều một mình qua phố” và "Tôi đi giữa hoàng hôn" cũng là ca khúc chủ đề của chương trình
Trong khi đó, danh ca Tuấn Ngọc đưa người xem về lại những nỗi niềm riêng khi cất giọng hát “Chiều một mình qua phố” và “Tôi đi giữa hoàng hôn”.
 Hoa được NTK Hằng Nguyễn sử dụng chủ yếu là cẩm tú cầu và hoa hồng, những loại hoa khá đặc trưng của Đà Lạt. Có thể thấy, NTK đã sử dụng nhiều chi tiết cổ điển như áo dài kết hợp quần lụa ống đứng, những chiếc váy phom dáng suông, vest kết hợp quần ống loe... tái hiện lại thời trang thập niên 40 - 50. Tuy nhiên, Hằng Nguyễn cũng khéo léo vận dụng những xu hướng hiện đại vào trong những đường cắt cúp, xẻ tà táo bạo..
NTK Hằng Nguyễn cũng khéo léo đưa cẩm tú cầu và hoa hồng, những loại hoa khá đặc trưng của Đà Lạt vào trong những thiết kế của mình. BST lần này là tái hiện lại thời trang thập niên 40 – 50 với những chi tiết cổ điển như áo dài kết hợp quần lụa ống đứng, những chiếc váy phom dáng suông, vest kết hợp quần ống loe… Tuy nhiên, Hằng Nguyễn cũng vận dụng những xu hướng hiện đại vào trong những đường cắt cúp, xẻ tà táo bạo…
Có
“AMI Fashion Show” mùa 2 là một chuyến du hành đầy cảm xúc của thời trang với chất xúc tác là không gian, là âm nhạc, là những kí ức thanh xuân trong mỗi người. Và có lẽ, 120 khách mời ngày hôm ấy sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc khép show với trăm chiếc bong bóng rực rỡ bay lên bầu trời khi bài hát “Và tôi cũng yêu em” cất lên đầy rộn rã.

Thực hiện: Đặng Trung Hiếu

10/12/2018, 15:00