Ai là người phải xin lỗi? - Tạp chí Đẹp

Ai là người phải xin lỗi?

Tin Tức

Chúng tôi tìm đến căn nhà nhỏ của anh Trần Đức T., chị Phan Thị P. tại xóm Tiên Khánh, xã Khánh Thành, Yên Thành, Nghệ An khi sự việc xảy ra đã hơn nửa tháng. Hiện tại, sức khỏe của chị P. và 4 đứa con đã ổn định, không còn nguy hại đến tính mạng nhưng không khí trong nhà vẫn còn nặng nề, u ám. Người đàn bà xanh mét như tàu lá, ngồi lẳng lặng bên chồng, thỉnh thoảng mỉm cười ngượng nghịu trả lời câu hỏi của chúng tôi. Không thể ngờ người phụ nữ gầy gò, có nụ cười rất hiền này lại suýt gây tội tày trời như thế.

Tôi nghĩ mình chết đi, chồng sẽ ân hận cả đời

Lẳng lặng rót rượu ra rồi hất thẳng cả chén rượu vào miệng, cố gắng như nuốt trôi một cái gì đó vào tận sâu trong lòng, anh T. lắc đầu: “Chuyện chi qua rồi thì cho nó qua. Nghĩ lại đau lòng lắm. Suýt chút nữa tôi đã không còn vợ, còn con…”. Nói là vậy nhưng làm sao anh có thể quên được.

Chiều ngày 9/7, anh T. đến chơi nhà một người em cùng khóa học y tá ở xã Đô Thành, cậu em giữ lại mời cơm nên anh nhắn tin thông báo cho vợ. Không thấy vợ trả lời, anh đoán chắc chị lại đang suy diễn ghen tuông gì đây nên cũng không để ý. Đến khoảng 6h chiều, điện thoại của anh có tin nhắn: “Em chóng mặt, buồn nôn…”. Nghĩ vợ lại làm mình làm mẩy như mọi khi, anh hơi bực mình nhưng vẫn gọi điện về. Máy báo thông nhưng không có ai trả lời. Gọi điện cho người họ hàng ở gần nhà sang xác minh giúp, tưởng vợ bị ngộ độc thức ăn nên anh không còn tâm trạng đâu ở lại ăn cơm với vợ chồng người em nữa mà tức tốc đi xe máy về Khánh Thành ngay. Anh hốt hoảng khi thấy không chỉ vợ đang nằm mê man, nôn mửa liên tục mà cả 4 đứa con nhỏ cũng chung triệu chứng.

Nghĩ cả nhà bị ngộ độc thức ăn nên sau khi tiến hành sơ cứu ở trạm xá xã, anh cũng yên tâm được phần nào. Thế nhưng, anh rụng rời cả chân tay khi vợ thều thào: “Không phải ngộ độc thức ăn. Liên quan đến thuốc chuột…”.

Ngay lập tức, cả 5 người được đưa tới Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành cấp cứu. Lúc này cháu Trần Văn H. (8 tuổi) đã lên cơn co giật và hôn mê. Nhờ được cấp cứu kịp thời nên chị P. cùng các cháu Trần Văn Đ., Trần Thị G. và Trần Văn B. đã qua cơn nguy kịch, nhưng bác sĩ cho biết, trường hợp của cháu H. rất ít hi vọng bởi thể trạng của cháu quá yếu. “Lúc đó trong đầu tôi không còn nghĩ được gì nữa cả, chỉ biết lo cho tính mạng của vợ và các con thôi. Sau này khi sự việc qua đi, cháu H. được cứu chữa, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Dù có cuồng ghen đến mấy, tôi cũng không bao giờ nghĩ vợ mình muốn kết liễu cuộc đời và đẩy các con vào tình cảnh này. Phúc nhà tôi còn lớn, nếu lỡ xảy ra mệnh hệ gì tôi cũng không sống nổi”, anh T. cho hay.

Thì ra, khi biết chồng không về nhà ăn cơm mà ở dưới Đô Thành, trong đầu chị P. chỉ nghĩ đến cảnh chồng bỏ bê cơm nước ở nhà, đến ăn cơm với “người tình”. Trong cơn cuồng ghen, chị đi mua 1 liều thuốc chuột pha vào sữa rồi uống. Trước khi tìm đến cái chết, chị viết một bức tâm thư kín 4 trang giấy, bỏ vào cuốn sổ chấm công của chồng những mong với cái chết của mình, chồng sẽ sớm tu tỉnh mà nuôi con. “Lúc đó, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến cái chết. Tôi chết đi, anh T. sẽ phải day dứt, ân hận cả đời vì thói trăng hoa của mình. Tôi không ngờ, suýt chút nữa mình đã tước mất quyền được sống, được có bố mẹ của chính các con mình”, chị P. phân trần.

 

 

Sẽ không có lần thứ hai

Một mình anh T., một chai rượu đế, nghĩ về tính mạng của các con, anh nghẹn đi rồi lại tự rót cho mình một chén, uống ực một cái tựa hồ nuốt cái cục giận đang trào lên tận cổ. Người ta càng thăm hỏi, động viên bao nhiêu thì cái bản lĩnh, danh dự của người đàn ông trong anh càng bị tổn thương ghê gớm.

“Sau cái đận này, vợ cũng đã xin lỗi tôi và gia đình, hứa sẽ không ghen tuông vô lối để tự làm khổ mình, khổ chồng, liên lụy đến các con. Lỗi lầm thì tôi sẽ bỏ qua nhưng tôi không còn lòng tin với cô ấy nữa, chỉ có thể tin vào hành động thực tế thôi. Tuy nhiên, có lẽ cái tính cuồng ghen của cô ấy sẽ mãi không bao giờ sửa chữa được…”, anh T. cố nén tiếng thở dài.

Để đến được với nhau, anh T. cũng đã phải đấu tranh quyết liệt với gia đình bởi anh theo đạo Thiên Chúa, còn chị P. là người lương. Các cụ sợ rằng, người lương sẽ khó toàn tâm theo phụng sự Chúa nên nhất quyết phản đối. Anh kiên quyết đấu tranh để lấy người mình yêu, kể cả khi phải sử dụng đến “tối hậu thư” với bố mẹ mình. Rốt cuộc thì các cụ cũng đồng ý. “Hồi chưa cưới, thấy cô ấy hay ghen tôi cũng chỉ nghĩ yêu mới ghen thôi. Không ngờ, lấy nhau rồi, nhiều phen tôi phải khốn khổ với tính ghen tuông vô lối của vợ”, anh T. ngán ngẩm.

Hồi cưới nhau được 3 tháng, vì nể người bạn giúp mình bấy lâu nay nên anh hộ tống bạn đi “cưa gái”. Về nhà, 2 người đàn ông buột miệng khen cô bạn gái mới của cậu bạn trông xinh xắn, chỉ một câu nói vu vơ đó, chị P. ôm quần áo bỏ về nhà mẹ đẻ trong đêm khi giọt máu trong bụng vừa hoài thai. Lần ấy, thấy vô lý quá nên anh nhất định không xuống nước năn nỉ làm lành như những lần khác. Chị cũng làm căng nhất quyết không chiu về. Nhưng 4 tháng sau, chính chú bác của chị P. dẫn cháu về nhà chồng xin lỗi, vợ anh cũng đứng ra giữa họ hàng 2 bên hứa không tái phạm, anh lại gật đầu tha thứ.  

Tưởng qua lần ấy, chị bỏ được thói ghen bóng, ghen gió nhưng càng ngày, “bệnh ghen” lại càng trầm trọng hơn khi chị thấy mình già nua, xấu xí hơn qua 4 lần sinh nở. Hễ chồng đi làm thì thôi, cứ tối đến, thấy chồng ăn mặc tươm tất một tí để đi lễ nhà thờ hay qua nhà bạn chơi là chị lại mặt nặng mày nhẹ, tỏ ý không bằng lòng.

Anh T. vốn là người quảng giao lại lắm bạn bè, tham gia ba phường hội nên việc giao lưu anh chị em trong hội là điều không tránh khỏi. Cứ hễ chồng đi họp là chị P. lại suy diễn chồng đang đi gặp gỡ người tình. Mà người tình trong suy diễn võ đoán của chị là cô bạn có chồng đi nước ngoài trong hội lớp y tá của chồng. Nhiều hôm, ngăn không muốn cho chồng đi gặp “người tình”, chị P. bịa đủ lý do, từ con ốm cho đến… chập điện cháy nhà. Sau vài ba lần bị vợ cho ăn “quả lừa”, anh T. không còn tin vợ nữa.

“Nhiều khi chán nản nhưng mình không có tình ý chi với người khác mà một lòng vì vợ, vì con nên cố gắng nín nhịn cho qua. Ban ngày, hết làm việc đồng áng, tôi đi xây kiếm tiền nuôi con ăn học. Đêm chong đèn xây nhà, vì mình làm chi có tiền và thuê thợ, hơn 1 năm ròng mà căn nhà đã xong đâu. Trong đám bạn, mình là đứa kém cỏi nhất, đến căn nhà tươm tất cho con ở cũng chưa có, nào ai dám nghĩ đến chuyện trăng hoa, trai gái. Nhưng bạn bè quý mình, không lẽ mình lại không đáp lại tấm thịnh tình của họ? Có ai ngờ, chỉ thế mà vợ ghen suýt nữa tan cửa nát nhà”, anh T. chia sẻ.

 Căn nhà đang xây dang dở của vợ chồng anh chị

Sau tội tày trời của vợ, những tưởng giọt nước đã tràn ly, khó có thể hàn gắn lại được, thế nhưng chính lúc ấy, anh lại trở thành chỗ dựa cho vợ con. “Chuyện qua rồi, cái gì tha thứ được thì tha thứ. May mắn là cả vợ lẫn 4 đứa con đều tai qua nạn khỏi… Chỉ mong mẹ nó sau lần này biết mà tỉnh ngộ, đừng ghen tuông mù quáng, làm khổ chồng, khổ con, khổ cả mình”, anh tâm sự.

Nhưng điều khiến anh khó xử nhất là từ sự nghi ngờ, ghen tuống vô lối của vợ khiến người bạn gái phải chịu không ít điều dị nghị từ gia đình chồng. Sợ bạn vì mình mà đổ vỡ hạnh phúc, anh thuyết phục vợ sang nhà xin lỗi. Cũng nhận thấy lỗi lớn của mình, chị P. ngoan ngoãn làm theo. Đứng trước họ hàng nội ngoại của bạn chồng, chị thừa nhận cái sai của mình, mong nhận được sự tha thứ. “Đánh kẻ chạy đi, ai nỡ đánh người chạy lại”, sự chân thành của chị cũng đã có kết quả, tình cảm gia đình được hàn gắn, tình cảm bạn bè không bị sứt mẻ.

Và chính anh là người viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho vợ: “Chỉ mong qua lần này cô ấy có thể sửa chữa tính hay ghen của mình. Lỗi lầm ai cũng có, cái quan trọng là mình sửa chữa lỗi lầm như thế nào thôi. Dù lòng tin và tình yêu dành cho vợ không còn nhiều, vì con, vì gia đình, tôi sẽ tha thứ nhưng sẽ không có lần thứ 2”, anh tâm sự cứ như thể lôi hết ruột gan ra mà răn dạy vợ.

Chị Phan Thị P. và hai con

Chồng tôi là người tốt, nhưng sao tôi cứ lo lắng chồng phản bội mình

Khi mua thuốc chuột về kết liễu cuộc đời mình, chị đã nghĩ gì?

Lúc đó, tôi thực sự không nghĩ được gì cả, chỉ thấy uất ức, tủi thân và đau đớn khi nghĩ rằng chồng đã phản bội mình.

Đã bao giờ chị bắt được quả tang chồng mình ngoại tình chưa?

Nói thật là tôi chỉ nghi ngờ thôi, chưa bao giờ thấy chồng thân mật với người đàn bà khác. Chồng tôi là một người tốt, hết lòng vì vợ, vì con, nhưng không hiểu sao trong lòng tôi luôn có một nỗi lo mơ hồ rằng, chồng sẽ phản bội mình và các con để đi theo người khác. Nếu như thế, tôi chỉ có cách tìm đến cái chết. Đói khổ tôi có thể chịu đựng được nhưng nỗi đau bị phụ tình, bị phản bội thì không thể.

Nhưng hành động của chị khiến các con suýt chút nữa mất mạng?

(Im lặng rất lâu) Đó cũng là điều khiến tôi ân hận nhất. Nhưng tôi không muốn các con phải chết theo mình. Tôi định bụng sẽ kết liễu cuộc đời để chồng rảnh rang đi với người đàn bà khác nên đã mua thuốc chuột vê hòa với sữa uống. Uống được mấy ngụm thì có lẽ do thể trạng sức khỏe cũng yếu nên tôi lịm đi. Các cháu đi chơi về thấy cốc sữa vẫn ở trên bàn nên chia nhau uống, vì vậy mới xảy ra cơ sự này. Thực long tôi không muốn các con phải chết. May mắn là các cháu đã không sao cả chứ nếu các cháu bị làm sao thì có chết tôi cũng không trả hết nợ.

Chị chết rồi các con cũng sẽ phải khổ. Sau lần này, nếu chồng chị lạnh nhạt với vợ hoặc có thể sẽ đi theo người đàn bà khác thì sao?

Thì tôi cũng phải chịu. Tôi phải trả giá cho hành động ngu ngốc của mình. Dù sự việc tôi gây ra không để lại hậu quả đáng tiếc, nhưng tôi biết, chồng đã mất lòng tin ở mình. Nếu bị như thế âu cũng là hình phạt thích đáng cho tôi. Nhưng may mắn là chồng đã bao dung, độ lượng mà bỏ qua cho tôi mọi lỗi lầm. Chính vì thế, dù rất khó khăn nhưng tôi sẽ cố gắng để tin chồng hơn, để không phải tự làm khổ mình, làm khổ chồng và các con.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

Thượng tá Lê Xuân Điệp, Trưởng Công an huyện Yên Thành (Nghệ An), cho biết: “Sau khi sức khỏe của chị Phan Thị P. và 4 đứa trẻ ổn định, chúng tôi đã mời lên trụ sở lấy lời khai nhằm làm rõ nội dung vụ việc. Tại cơ quan điều tra, các cháu cũng khẳng định không phải bị mẹ bắt ép uống sữa đã pha thuốc chuột mà do thấy cốc sữa trên bàn thì chia nhau uống. Sự việc không để lại hậu quả đáng tiếc nhưng đây cũng là bài học lớn cho chị P. và những người phụ nữ có tính cuồng ghen. Vụ việc vẫn đang được Công an huyện Yên Thành tiếp tục điều tra làm rõ”.

Lam Anh

(theo Mốt & Cuộc sống)

Thực hiện: depweb

02/08/2012, 15:49