Ngày 02/09 trở về tựa một khúc ca mùa thu, để sắc đỏ và ánh sao vàng trở thành ngôn ngữ của niềm tự hào và lời tri ân gửi đến Tổ quốc. Trong niềm vui chung của ngày hội non sông, dàn sao Việt khoe dáng trong những thiết kế rạng ngời, tự tin thả dáng dưới bóng cờ rực đỏ.
Châu Bùi xuất hiện trong tà áo dài trắng tinh khôi, khoác trên vai chiếc khăn đỏ có ngôi sao vàng sáng phía sau lưng. Dưới tán cờ, dáng vẻ trong trẻo của nàng như lời nhắc về nền hòa bình được trao gửi qua nhiều thế hệ. Ảnh: Facebook/Chau Bui.Riêng “nàng thơ đất Hà thành” Quỳnh Anh Shyn lại chọn lối thể hiện high-fashion, phá bỏ ranh giới cũ kỹ khi hòa quyện yếu tố truyền thống với tinh thần avant-garde. Chiếc áo khoác ngoài dáng rộng, tay loe, gợi liên tưởng đến hình ảnh áo tứ thân hay áo giao lĩnh, song lại được xử lý trên nền chất vải thô mộc; trong khi đó, bên trong là lớp váy be nhuộm loang, gấu tua rua, mang hơi thở phóng khoáng, chút grunge. Điểm nhấn hiện đại nhất nằm ở đôi boot cao gót xanh lá đậm với phần đế chunky nhiều lớp và khăn buộc đầu mang hơi hướng du mục, gợi chất chiến binh. Ảnh: Facebook/Quynh Anh Shyn.Hoa hậu Trần Tiểu Vy dạo bước khắp thủ đô trong tà áo dài trắng lả lướt. Dáng áo giữ trọn nét truyền thống, ôm lấy đường cong thiếu nữ, thanh thoát mà vẫn kín đáo, nền nã. Trên nền vải trắng, những cánh sen thêu bằng gam màu dịu nhẹ nở khẽ, gợi nhắc đến vẻ đẹp thanh cao. Ngay trên ngực áo, lá cờ đỏ sao vàng nhỏ bé mà rực sáng điểm xuyết cho trang phục. Ảnh: Facebook/Trần Tiểu Vy.Tiểu Vy chụp ảnh cùng “Tiểu đội K3 Tam Sơn”, nhóm nhân vật trong phim “Mưa Đỏ”. Cả “tiểu đội” đồng bộ trong bảng màu trắng – đỏ, vừa trẻ trung, vừa giàu tính biểu tượng. “Tú” Đình Khang và “họa sĩ Bình” Lâm Thanh Nhã diện sơ mi và áo thun trắng, phối cùng khăn quàng đỏ – gợi liên tưởng trực tiếp đến hình ảnh thiếu niên, đoàn viên. “Anh nhạc sĩ Cường” Nhật Hoàng lịch lãm với bộ suit trắng và chiếc khăn đỏ chủ đạo. “Anh Tạ” Phương Nam lại chọn sơ mi trắng, quần âu sẫm màu, nhấn bằng cà vạt đỏ in ngôi sao vàng. Trong khi đó, “Tấn” Trần Gia Huy và “Sen” Hoàng Long giữ vẻ thoải mái với áo phông trắng kết hợp khăn quàng đỏ, mang đến cảm giác gần gũi và phóng khoáng. Ảnh: Facebook/Trần Tiểu Vy.Hòa chung không khí hân hoan của ngày vui đất nước, Bảo Ngọc góp mặt trong nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm lan tỏa tình yêu Tổ quốc đến thế hệ trẻ: từ buổi tổng duyệt A80 đến không gian Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”. Mỗi lần xuất hiện, cô tựa như một lát cắt thu nhỏ của bản sắc Việt Nam qua dáng vóc người con gái hiện đại: có khi trong chiếc áo dài trắng giản dị với khăn đỏ trên vai, có khi thanh thoát cùng khăn rằn và tà áo dài trắng với điểm nhấn tinh tế ở ngực, hay dịu dàng trong dáng áo bà ba mềm mại, đi kèm chiếc khăn rằn thân thuộc. Ảnh: Facebook/Lê Nguyễn Bảo Ngọc.Khi đất nước đang đến gần hơn với cột mốc kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, “mẹ bỉm” H’Hen Niê đằm thắm trong tà dài trắng và đảm nhận vai trò MC của chương trình “Hát Về Thời Hoa Đỏ” với chủ đề “Thăng Long Mùa Xuân Đại Thắng”. Ảnh: Facebook/H’Hen Niê.Hoa hậu Lương Thùy Linh và Thiên Ân nền nã trong chiếc áo dài trắng truyền thống. Nếu Thiên Ân giữ trọn sự nền nã với thiết kế cổ cao truyền thống, kín đáo và tinh khôi, thì Lương Thùy Linh lại mang đến sắc thái hiện đại hơn với đường cổ chữ V nhẹ nhàng, vừa gợi nét duyên dáng, vừa tạo cảm giác phóng khoáng. Ảnh: Facebook/Lương Thùy Linh.Vẫn mang màu sắc cá tính quen thuộc, Suboi thả dáng giữa góc phố thủ đô trong gam đỏ – vàng rực rỡ. Đôi vớ xanh lá melange cùng giày tây da bóng buộc dây khẽ dệt thêm nốt nhạc lạ cho bản hòa ca ngày lễ. Ảnh: Facebook/SUBOI.Góp mặt trong “khối nghệ sĩ” ngày duyệt binh, Trang Pháp chọn cho mình chiếc áo dài trắng truyền thống, phủ kín bởi hoa văn ren. Mỗi cánh hoa thêu như run rẩy trong nắng, làm sáng gương mặt nữ ca sĩ. Trên mái tóc, băng đô hoa trắng cỡ lỡn hòa điệu cùng những đường ren, khiến tổng thể vừa gợi nhớ đến nét kiêu sa của váy cưới, vừa giữ được vẻ tinh khôi, dịu nhẹ, mà vẫn lấp lánh đủ đầy để nổi bật giữa sự kiện trọng đại. Ảnh: Facbook/Trang Pháp.Cũng xuất hiện trong bộ áo dài truyền thống, Hoàng Thùy Linh lại lựa chọn gam đỏ chủ đạo, gợi lên sự may mắn và quyền lực, và những mùa lễ trọng đại trong văn hóa Á Đông. Trên nền lụa gấm ánh nhẹ, những hoa văn chìm hiện lên mờ ảo, tạo chiều sâu thị giác dưới ánh sáng. Mái tóc được búi nhẹ, điểm xuyết bởi đóa hoa đỏ đồng điệu, vừa nữ tính vừa kiêu hãnh, khiến tổng thể trở thành một bản hòa âm trọn vẹn giữa truyền thống và khí chất đương đại. Ảnh: Facebook/Hoàng Thùy Linh.“Chị Bảy” Phương Mỹ Chi thì lại nôn nao mùa Tết Độc lập trong bộ áo dài cách tân dáng suông màu hồng tím pastel, phối cùng quần ống rộng xếp nếp phồng nhẹ. Điểm cộng hiện đại đến từ đôi sneaker trắng. Tất nhiên, chiếc khăn rằn quen thuộc vẫn được cô giữ lại như một dấu ấn cá nhân tạo nên một tổng thể “lai” thú vị: áo dài truyền thống hòa cùng chất liệu dân gian và tinh thần street style trẻ trung. Ảnh: Facebook/Phương Mỹ Chi.“Nàng thơ thế hệ mới” Ngọc Xuân mang theo cả một trời ký ức tuổi trẻ và niềm tự hào dân tộc trong chiếc áo dài trắng tinh khôi. Từng thớ vải buông mềm, ôm lấy dáng vẻ thanh thoát và gợi nhắc về hình ảnh những thiếu nữ Việt trong veo, đồng thời màu trắng thanh khiết hóa thành phông nền độc đáo, làm nổi bật trọn vẹn những giá trị thiêng liêng của đất nước. Ảnh: Facebook/Ngọc Xuân.Tạm gác lại hình ảnh quyến rũ thường thấy, Pông Chuẩn nay trẻ trung và năng động trong bản phối gam đỏ và hồng phấn hòa cùng sắc nâu đất. Nàng mẫu chọn công thức áo phong oversize kết hợp quần short nâu da lộn và thắt lưng đen khóa oval cá tính, cuối cùng hoàn thiện vẻ ngoài với chiếc khăn đỏ khoác hờ trên vai và chiếc quạt giấy mang dòng “VIETNAM” cùng ngôi sao vàng năm cánh làm điểm nhấn. Ảnh: Facebook/Thanh Hoa Đỗ.Là một trong 80 nghệ sĩ được góp mặt trong buổi Sơ duyệt cấp Nhà nước cho Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nam diễn viên “Mưa Đỏ” Hiếu Nguyễn giản đơn trong bộ trang phục ton-sur-ton trắng, và chiếc khăn quàng đỏ trên vai như đại diện cho vệt màu Tổ quốc mà anh khắc ghi. Ảnh: Facebook/Hiếu Nguyễn.
Tác giả: Châm KhanhĐăng vào ngày: 02/09/2025 - 09:48