#A80ToQuocDEPlam – Dấu ấn của 4 giám đốc âm nhạc trong bản hòa âm “concert quốc gia”

Mỗi “concert quốc gia” như một cuộc hội ngộ của quá khứ và hiện tại. Ở đó, khán giả không chỉ được ôn lại những ký ức, giai điệu lịch sử, mà còn cảm nhận hơi thở đương đại từ sự sáng tạo của các giám đốc âm nhạc. Họ thổi hồn vào những bản phối mới, dệt nên một bữa tiệc nghệ thuật đa giác quan khơi dậy cảm xúc, gắn kết các thế hệ người con máu đỏ da vàng chung nhịp đập hướng về Tổ quốc.

Nguyễn Hữu Vượng với “Tổ quốc trong tim”

Phủ kín sân vận động Mỹ Đình với sắc đỏ sao vàng, hơn 50.000 khán giả đồng thanh hát vang “Tiến quân ca”, cùng loạt ca khúc trong chương trình “Tổ quốc trong tim” tạo nên khí thế hào hùng ngút trời. Chính lượng khán giả đông đảo trải dài ở nhiều độ tuổi, thế hệ khác nhau đã đặt ra bài toán khó cho giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng trong khâu chọn nhạc và phối khí. 

Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc cho chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim”.

Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng cho biết anh chỉ có 2 tuần xử lý khối lượng công việc đồ sộ, gồm làm nhạc, thu âm, thu hợp xướng và dựng nhóm bè. Trong khoảng thời gian gấp rút, anh vẫn quyết định phối khí lại 23 tác phẩm thay vì tái sử dụng bản phối cũ, mang đến cho chương trình diện mạo tươi mới và tràn đầy sức sống. Không chỉ vậy, anh luôn chú trọng nắm bắt cảm xúc khán giả, khéo léo cài cắm ý đồ nghệ thuật trong từng bản phối nhằm dẫn dắt mạch cảm xúc, khơi dậy tinh thần, tạo sự đồng điệu cho hàng chục nghìn người trong không gian sân vận động rộng lớn.

Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng khẳng định tên tuổi qua các live concert của Tùng Dương, Hà Anh Tuấn.

Với thông điệp “Tổ quốc chẳng ở đâu xa – Tổ quốc là ở trong tim mỗi người”, anh đã xây dựng mạch kể chuyện xuyên suốt bằng những giai điệu hào hùng, kết nối ký ức lịch sử với khát vọng vươn mình của hiện tại và tương lai. Nhạc mục trải rộng từ các ca khúc cách mạng, nhạc xưa đến những ca khúc nhạc trẻ, thiếu nhi như “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”, “Bác Hồ – Người cho em tất cả”. Trong đó, “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” qua giọng hát Tùng Dương bất ngờ lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng cho biết dù không chủ đích ưu tiên, ca khúc vẫn tạo hiệu ứng nhờ chạm đúng cảm xúc và xuất hiện đúng thời điểm. Cùng với đó, “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” cũng được khán giả tìm nghe nhiều trở lại, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của chương trình.

video
play-rounded-fill
Lê Anh Thủy với “Tự hào là người Việt Nam”, “Hà Nội – Sáng mãi khát vọng Việt Nam”

Dựa trên ba chương lịch sử “Nguồn cội – Gọi tên Việt Nam”, “Một Việt Nam – Triệu trái tim” và “Tự hào là người Việt Nam”, nhạc sĩ Lê Anh Thủy khéo léo dựng nên một bức tranh tả thực về đất nước qua ngôn ngữ âm nhạc nối liền nhiều giai đoạn. Với tinh thần “Tự hào là người Việt Nam”, anh không chỉ chọn lọc các ca khúc tiêu biểu như “Việt Nam trong tôi là”, “Ca ngợi Tổ quốc”, “Người chiến sĩ ấy”, “Dáng đứng Việt Nam”, “Lá quốc kỳ”, “Hello Việt Nam”, “Tình ca Tây Bắc”, mà còn sắp đặt, thổi hồn vào từng giai điệu để tái hiện mảnh đất hình chữ S qua từng thời kỳ lịch sử.

Nhạc sĩ Lê Anh Thủy vẽ nên dáng hình Việt Nam qua từng giai đoạn lịch sử bằng ngôn ngữ âm nhạc.

Dưới sự dẫn dắt của giám đốc âm nhạc Lê Anh Thủy, một bức tranh về quê hương tươi đẹp và con người Việt Nam giàu nghĩa tình hiện lên đầy sống động trong chương trình nghệ thuật “Tự hào là người Việt Nam”. Khán giả không chỉ thưởng thức âm nhạc mà còn được chìm vào không gian cảm xúc, nhìn lại lịch sử dựng nước, giữ nước vẻ vang của dân tộc, đồng thời cảm nhận lòng biết ơn sâu sắc với các thế hệ cha ông, gắn kết quá khứ, hiện tại và khát vọng tương lai.

video
play-rounded-fill

Với chương trình “Hà Nội – Sáng mãi khát vọng Việt Nam”, nhạc sĩ Lê Anh Thủy tiếp tục viết nên bản hòa ca tôn vinh hành trình 80 năm rực rỡ của đất nước và thủ đô. Dưới sự dàn dựng của anh, âm nhạc sẽ tôn thêm nét thiêng liêng cho lễ thượng cờ, đồng thời khắc họa khí thế hào hùng trong phần hát Quốc ca. Màn trình diễn dù lượn nghệ thuật mang theo Quốc kỳ tung bay trên bầu trời Thủ đô Hà Nội, hay màn pháo hoa muôn sắc hòa cùng với âm nhạc sẽ để lại dư âm sâu đậm trong lòng khán giả.

DTAP với “V Concert – Rạng rỡ Việt Nam”

Ghi dấu ấn với loạt tác phẩm dân gian đương đại, DTAP nhận định “V Concert” là chương trình lý tưởng để tôn vinh những giá trị truyền thống của văn hóa dân tộc theo cách tiếp cận mới mẻ. “Nếu dàn nhạc dân tộc kết hợp với những dòng nhạc thịnh hành, quốc tế, được chơi live band kết hợp với backing track (bản ghi âm tiếng nhạc đệm) hoặc EDM thì nó sẽ như thế nào? DTAP cũng mong muốn đó là một Việt Nam đậm đà, bản sắc nhưng quốc tế, hiện đại. Đó cũng là một điều mà DTAP chưa bao giờ làm trong những chương trình âm nhạc và ‘V Concert’ là nơi đầu tiên mà DTAP dám thực hiện điều đó”, DTAP chia sẻ về vai trò giám đốc âm nhạc tại chương trình “V Concert – Rạng rỡ Việt Nam”.

Nhóm nhà sản xuất DTAP mong muốn mang Việt Nam đậm đà, bản sắc nhưng quốc tế, hiện đại lên sân khấu “V Concert”. Ảnh: VMAS

Bên cạnh các ca khúc được làm mới, pha trộn yếu tố dân gian và hiện đại, “V Concert” cũng là chương trình đầu tiên DTAP đưa dàn nhạc dân tộc lên sân khấu, tạo nên trải nghiệm âm nhạc độc đáo. Trong không gian rộng lớn của đại nhạc hội, DTAP mong muốn thổi bùng tinh thần văn hóa dân tộc, để âm nhạc trực tiếp chạm đến trái tim mỗi người. Từng nốt nhạc, từng giai điệu được nhóm chăm chút, dẫn dắt khán giả hòa mình vào không khí đậm đà bản sắc Việt, thêm yêu mảnh đất và con người quê hương. Từ khâu xây dựng kịch bản đến khi hiện thực hóa chương trình, DTAP không giấu nổi niềm xúc động, tình yêu sâu sắc với văn hóa dân tộc, cùng lòng say mê dành cho những ca khúc Việt Nam.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn tập dượt cùng DTAP, sẵn sàng cho những giờ phút thăng hoa trên sân khấu. Ảnh: VTV

Điểm nhấn của “V Concert” là những sự kết hợp lần đầu tiên trên sân khấu, mang đến niềm hứng khởi cho các nghệ sĩ. Phần mở màn quy tụ ba thế hệ nghệ sĩ từ ba miền NSND Thanh Hoa (miền Bắc), Trúc Nhân (miền Trung) và Phương Mỹ Chi (miền Nam) đã dẫn nhịp cảm xúc khán giả qua ca khúc “Made In Vietnam”, do DTAP sáng tác để tri ân đất nước trong dịp trọng đại.

video
play-rounded-fill
Dương Cầm với “Hà Nội – Từ mùa thu lịch sử năm 1945”

Âm nhạc dưới bàn tay nhạc sĩ Dương Cầm trở thành dòng chảy ký ức, đưa khán giả ngược thời gian trở về “Hà Nội – Từ mùa thu lịch sử 1945”. Qua ba chương, sáu hồi, từng giai điệu được kết nối khéo léo, dẫn dắt người nghe đi qua những mốc lịch sử quan trọng suốt 80 năm kể từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Sau “Dưới cờ vinh quang”, nhạc sĩ Dương Cầm giữ vai trò giám đốc âm nhạc trong chương trình “Hà Nội – Từ mùa thu lịch sử 1945”.

Khán giả được thưởng thức những tác phẩm âm nhạc được dàn dựng mới mẻ, mang hơi thở sáng tạo và giá trị nghệ thuật, từ tiết mục “Quốc tế ca” đến cao trào hợp xướng “Tiến quân ca”. Song song đó, dàn hợp xướng cùng các nghệ sĩ tái hiện không khí sục sôi của Tổng khởi nghĩa qua chuỗi ca khúc “Du kích ca”, “Tiếng gọi thanh niên”, “Diệt phát xít”, “Cùng nhau đi hồng binh”, “Mười chín tháng tám”. Đồng thời, nhiều ca khúc về Hà Nội như “Người Hà Nội”, “Khúc tráng ca Hà Nội”, “Hà Nội niềm tin và hy vọng”… cũng làm nổi bật tinh thần, niềm tự hào và khát vọng phát triển của Thủ đô.

Nhạc sĩ Dương Cầm dùng âm nhạc kể lại câu chuyện 80 năm của Thủ đô Hà Nội.

Tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, nơi diễn ra cuộc mít tinh lịch sử ngày 19/8/1945, ca sĩ Văn Mai Hương đã trình bày sáng tác mới “Hà Nội Light Up the City” của nhạc sĩ Dương Cầm. Thay cho lời kết, giai điệu ấy như ngọn đuốc thắp sáng một Hà Nội năng động, hiện đại, vững vàng kế thừa và phát huy những giá trị vàng son của cha ông.

video
play-rounded-fill

Với những nhạc phẩm bất hủ đi cùng dân tộc qua năm tháng gian lao và khải hoàn, nhạc sĩ Phạm Tuyên từng khẳng định: “Trong chiến tranh, âm nhạc chính là vũ khí”. Ngày hôm nay, thứ “vũ khí” ấy tiếp tục hun đúc ngọn lửa yêu nước, lý tưởng cống hiến trong lòng các thế hệ. Qua từng “concert quốc gia”, mỗi giám đốc âm nhạc thổi vào giai điệu dân tộc sắc màu mới mẻ, trẻ trung, tràn đầy sinh khí của lớp trẻ lớn lên trong thời bình. Từ đó, những bản phối mới được ngân vang, đưa hàng triệu người con Việt Nam ở khắp muôn nơi cùng hòa chung nhịp đập, cảm nhận khí thế hào hùng và sôi nổi trong những ngày lễ lớn của đất nước.

CHUYÊN ĐỀ: “A80 – TỔ QUỐC ĐẸP LẮM!”

Chúng ta đã bước vào một bước ngoặt lớn của đất nước. Việt Nam vừa triển khai quyết định cắt giảm 46% đầu mối hành chính cấp tỉnh, thu gọn từ 63 xuống còn 34 tỉnh, thành phố. Đây là tín hiệu rõ ràng cho một tư duy đổi mới, lấy hiệu quả làm trọng tâm, lấy chuyển đổi số làm nền tảng, lấy tinh gọn làm hướng đi. Sự thay đổi mang tính hệ thống này diễn ra trong một thời khắc thiêng liêng khi cả nước hướng về dấu mốc 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Hai dòng chảy, đổi mới hiện tại và ký ức lịch sử, gặp nhau trong một giao điểm chung: khát vọng kiến tạo tương lai vững vàng hơn từ những gì đã được hun đúc suốt nhiều thế hệ.
Chuyên đề “A80 – Tổ Quốc ĐẸP lắm!” của Đẹp được khởi xướng từ tinh thần ấy. Không chỉ là chuỗi câu chuyện về lòng yêu nước, mà còn là nơi kết nối các sáng kiến cộng đồng, những nỗ lực âm thầm nhưng bền bỉ nhằm gìn giữ, tiếp nối và làm sâu sắc hơn những giá trị từng được bảo vệ bằng tất cả niềm tin.
Dấu ấn của 4 giám đốc âm nhạc trong bản hòa âm “concert quốc gia”
Khi lòng yêu nước vang lên trong nhịp điệu đương đại
6 tọa độ check-in ngập tràn sắc cờ hoa ngày Quốc khánh 2/9 ở Hà Nội
Thời trang Việt ngân vang trong bản hòa ca 80 năm Quốc khánh

From the same category