"A+ Night: The Men We Love": Hành trình khám phá "vương quốc nội tại" của các quý ông - Tạp chí Đẹp

“A+ Night: The Men We Love”: Hành trình khám phá “vương quốc nội tại” của các quý ông

Sự Kiện

Vào tối ngày 2/12 vừa qua, đêm tiệc đầu tiên trong chuỗi các sự kiện “A+ Night” mang tên “The Men We Love” do Tạp chí Đẹp tổ chức, đồng hành cùng Royal Salute và XOR đã diễn ra trong không khí thân mật, ấm cúng tại nhà hàng The Truffle. 

Toàn cảnh đêm tiệc “A+ Night: The Men We Love” do tạp chí Đẹp tổ chức.

Chủ đề của sự kiện lần này là “Create your own kingdom” – Kiến tạo vương quốc riêng. Theo đó, những người đàn ông tài danh có cơ hội gặp gỡ, chuyện trò và chia sẻ những câu chuyện thú vị về “vương quốc nội tại” của họ. Điều này hoàn toàn trùng khớp với chuyên đề “Men We Love” trên số báo Đẹp cuối cùng của năm 2022. 

Cuộc hội ngộ của những quý ông ưu tú 

Khách mời của “A+ Night: The Men We Love” là những người đàn ông thành đạt đến từ nhiều lĩnh vực như âm nhạc, điện ảnh, ẩm thực, kinh doanh,… Có thể kể đến như đạo diễn Việt Tú, nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm, giám đốc sáng tạo Henri Hubert, diễn viên – nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh, Hoa hậu Việt Nam Ngọc Diễm,… và đặc biệt là ca sĩ Hà Lê, nghệ sĩ violin Hoàng Rob, đầu bếp Hoàng Tùng, nhà sáng tạo nội dung Trị Nguyễn – những nhân vật đã xuất hiện trong chuyên đề đặc biệt “Men We Love” của tạp chí Đẹp phát hành số tháng 11&12/2022.

Diễn viên, nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh
Hoa hậu Du lịch Việt Nam Ngọc Diễm
Nghệ sĩ vĩ cầm Hoàng Rob
Nghệ sĩ Hà Lê
Đạo diễn Việt Tú
Hoàng Tùng, CEO của nhà hàng T.U.N.G Dining
Ông Ludovic Ledru, Giám đốc Điều hành Pernod Ricard Việt Nam, Thái Lan, Cambodia (trái) và ông Lê Quốc Vinh – chủ tịch LeGroup.
Ông Henri, CEO & Giám đốc Sáng tạo LeNom
Nhà sáng tạo nội dung Trị Nguyễn
Bà Trương Ngọc Ánh , diễn viên, chủ tịch Nova Entertainment và ông Nguyên Cao, đại diện công ty Pernod Ricard Việt Nam
Dàn khách mời đặc biệt cùng chia sẻ về “vương quốc nội tại” của chính mình “A+ Night: The Men We Love” gồm (từ trái sang): nghệ sĩ Hà Lê, nhà phê bình Lê Hồng Lâm, đạo diễn Việt Tú, chủ tịch Lê Quốc VInh và nghệ sĩ violin Hoàng Rob.

Bên cạnh đó, khách mời còn là những người đàn ông thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh, như ông Gibran Bukhari, Giám đốc Kinh doanh của Masterise Homes, ông Trần Ngọc Anh, Founder và CEO của MGI Proptech, ông Phạm Minh Thắng – chủ tịch Pierre Cardin Vietnam,…

Khá nhiều doanh nhân, CEO cũng góp mặt tại sự kiện đặc biệt dành cho phái mạnh này.
Hành trình “Create your own kingdom” của 4 vị khách mời đặc biệt

Dưới sự dẫn dắt khéo léo của chủ tịch Le Group Lê Quốc Vinh trong vai trò host, 4 vị khách mời đặc biệt đã đưa người nghe ghé thăm hành trình xây dựng “vương quốc” của họ. Như chúng ta đã biết, đàn ông thường được định hình qua những “khuôn mẫu” như: họ đơn giản, họ không giỏi thể hiện cảm xúc. Nhưng đi sâu vào thế giới nội tâm của họ, chắc chắn có nhiều điều mà chúng ta phải bất ngờ. Họ phức tạp và tinh tế hơn ta tưởng rất nhiều.

Host Lê Quốc Vinh và các quý ông “Men We Love” cùng nhìn lại hành trình kiến tạo “vương quốc” của chính mình.

Mở đầu buổi trò chuyện, nghệ sĩ Hà Lê đã có lời tự sự chân thành về khoảng thời gian lạc lối “không rõ lắm về việc mình thật sự là ai, cái mình thật sự muốn là gì, điều mình đang làm có ý nghĩa gì, những cái mình theo đuổi mãi mà không được thì mình có nên buông xuống không”. Và rồi anh quyết tâm thoát khỏi mớ bòng bong ấy bằng cách chọn làm điều mình thích nhất. Đó chính là làm nhạc. 

Tại “A+ Night: The Men We Love” lần đầu tiên Hà Lê hé lộ về hành trình giúp anh thoát khỏi những bế tắc và tạo dựng được một Hà Lê như của hôm nay.

Hà Lê cũng tiết lộ chính nhạc Trịnh là cứu cánh giúp anh thoát khỏi bế tắc. Quá trình làm nhạc Trịnh trong hai năm gần như chữa được căn bệnh trầm cảm của nam nghệ sĩ trước đó, khai mở thêm cho anh về nội tại và hướng anh tới những triết lý, tư tưởng không chỉ trong âm nhạc mà còn trong cuộc sống, trong cách đối diện và tương tác với cuộc đời. “Nhạc Trịnh đã dẫn tôi đến được nơi mà tôi hướng về.” – Hà Lê bộc bạch.

Nghệ sĩ violin Hoàng Rob chia sẻ về khoảng thời gian vượt qua định kiến để theo đuổi đam mê violin.

Trong khi đó, nghệ sĩ violin Hoàng Rob cũng có dịp được trò chuyện về những định kiến, quy tắc xoay quanh chữ “violin”, nhất là với một “tay ngang” làm nhạc như anh. Nhưng nhờ sự kiên trì và bền bỉ, anh đã vượt qua những khó khăn, để rồi xây dựng một “vương quốc sự nghiệp” vững chắc. Với 3 album “Hừng đông”, “Trò chuyện”, “Mùa hè vĩnh cửu” cùng vô số live concert và show diễn lớn nhỏ, Hoàng Rob vẫn đang miệt mài trên chặng đường đưa violin thoát khỏi tháp ngà nghệ thuật để đến gần hơn với khán giả đại chúng. Có thể nói Hoàng là nghệ sĩ violin duy nhất ở Việt Nam dám mang tiếng vĩ cầm thoát khỏi sân khấu học thuật để đứng cùng nhạc điện tử, pop, dân gian đương đại…; thậm chí mang nó trải dài khắp Việt Nam thông qua các MV của mình. 

Nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm thì lại khác. Anh nói vui rằng trong khi những Hà Lê, Hoàng Rob hay Việt Tú có nhiều tác phẩm để đời phục vụ công chúng thì công việc của anh sẽ… góp ý hoặc đôi lúc là bình luận mang tính xây dựng cho những sản phẩm này. Tuy nhiên, hành trình kiến tạo vương quốc của Lê Hồng Lâm cũng thú vị và bất ngờ không kém; khi với đam mê điện ảnh  và văn học đã giúp anh ra mắt nhiều tựa sách nghiên cứu điện ảnh nổi bật. Có thể kể đến như “Xem chữ đọc hình” (2005), “Chơi cùng cấu trúc” (2009),  “Cánh chim trong gió” (2017),… trong đó ấn tượng nhất và được đánh giá cao nhất là “101 bộ phim Việt Nam hay nhất” (2018) và “Người tình không chân dung” (2020). 

Khép lại phần trò chuyện là đạo diễn Việt Tú – người luôn đứng sau thành công của nhiều show trình diễn nghệ thuật đầy mới mẻ. Và để có được sự mới mẻ, đầy khác biệt, không giống ai ấy, vị đạo diễn 45 tuổi đã trải qua nhiều thử nghiệm, có thất bại có thành công. Nhưng trên tất thảy, sau ngần ấy năm, Việt Tú hoàn toàn tự hào khi anh đã tìm ra chất riêng của bản thân để khi nhìn vào sân khấu do anh đạo diễn, người ta biết ngay đó là Việt Tú.

… và những khoảnh khắc đáng nhớ

Bên cạnh buổi trò chuyện ngắn ngọn nhưng trọn vẹn của những quý ông thành đạt và bản lĩnh, thì “A+ Night: The Men We Love” còn ghi dấu bởi đêm tiệc đẳng cấp với những món ăn được chuẩn bị công phu đến từ các đầu bếp của nhà hàng Truffle và những đồ uống thượng hạng. Các khách mời đã dành nhiều lời khen cho sự kiện bởi đây là đêm tiệc hiếm hoi dành riêng cho các quý ông và được tổ chức kỹ lưỡng với lượng khách mời giới hạn mang lại không khí riêng tư và ấm cúng. 

Đồng hành cùng “A+ Night: The Men We Love” là thương hiệu XOR. Đến với sự kiện này, XOR dành tặng 30 ngày trải nghiệm sử dụng “siêu điện thoại” XOR Classic trị giá gần 1 tỷ đồng cho một vị khách đặc biệt của đêm tiệc. Và vị khách may mắn ấy là ông Trần Ngọc Anh. Đây là chiếc điện thoại mang tính bảo mật cao, thích hợp với những người bận rộn. Ông Trần Ngọc Anh đã hào hứng chia sẻ: “She is my woman now” (tạm dịch: Giờ thì đây là người phụ nữ của tôi!) 

Đại diện XOR trao món quà đặc biệt cho ông Trần Ngọc Anh.

Đêm tiệc “A+ Night: The Men We Love” đã kết thúc thành công tốt đẹp với chương trình lucky draw đầy hấp dẫn dành cho tất cả các khách mời. Sắp tới đây, đêm tiệc thứ hai của “A+ Night” sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 20/12 tới đây.

Cùng Đẹp nhìn lại những khoảnh khắc khó quên của “A+ Night: The Men We Love”:

THE A+ NIGHT: MEN WE LOVE

Chân thành cảm ơn thương hiệu Royal Salute, thương hiệu XOR đã đồng hành cùng Tạp chí Đẹp.
Chân thành cảm ơn khu nghỉ dưỡng Banyan Tree Lăng Cô, Regent Phú Quốc, thương hiệu Otterbox, và Shiseido đã tài trợ quà tặng cho sự kiện. 

Tác giả: Nhi Nguyễn

07/12/2022, 01:13