"A Million Ways to Die in West" - nhảm nhí lắm, cân nhắc khi xem - Tạp chí Đẹp

“A Million Ways to Die in West” – nhảm nhí lắm, cân nhắc khi xem

Review
Hồi Giáng Sinh năm 2012, có một bộ phim ra rạp kể chuyện về hai người bạn thân – một người đàn ông trưởng thành và chú bạn gấu bông tên Ted. Nếu như chỉ xem poster và nghĩ rằng đây là một phim dành cho gia đình, sau đó đưa bọn nhóc đi xem thì hẳn khán giả sẽ bị hớ nặng với đầy rẫy cảnh 18+ như hút cần, gái gú và từ ngữ nhạy cảm trong phim. Bởi lẽ “Ted” là một phim hài cực kỳ hay ho mà cũng vô cùng nhảm nhí, dĩ nhiên là không dành cho khán giả nhỏ tuổi. 

Nhiều khán giả xem “Ted”, cười đã đời và yêu thích “Ted”, rồi từng google xem Seth MacFarlane là ai, tại sao lại có thể nghĩ ra một kịch bản quái đản mà hay ho vậy. Google xong, họ phát hiện ra anh Seth MacFarlane này là ai rồi thì bắt đầu háo hức chờ xem coi sắp tới ảnh làm phim gì nữa, có hay không, có kích thích như chuyện con gấu bông hút cỏ không vân vân và vân vân.

Bởi vậy, khi “A Million Ways to Die in West” tung ra trailer và những hình ảnh đầu tiên thì những người khoái “Ted” cùng Seth MacFarlane đã nhấp nhỏm muốn tranh thủ đi xem coi Seth nói gì trong phim này. Không, phải là: xem coi Seth bày trò gì trong phim này mới đúng. Có trời mới biết Seth và đồng bọn nghĩ ra được những thứ hay ho và nhảm nhí gì để đưa vào phim.

Cuối cùng thì cuối tháng 7 năm nay phim cũng ra rạp. Khen chê có đủ. IMDb chấm 6.2, thấp hơn nhiều so với “Ted”. Rottentomato thậm chí còn bỏ phiếu dưới 50%. Khi phim về Việt Nam thì người đi xem về nói xem đi xem đi cười gần chết, người thì nói nhảm quá mức chịu đựng. Vậy là sao?

Theo Đẹp Online, có vài lý do để coi phim như sau:

1. Seth đã trở lại và vẫn lợi hại như xưa. Lần này ngoài chuyện giữ vai trò viết kịch bản, đạo diễn thì ảnh còn kiêm luôn diễn viên chính. Seth nhìn không cuốn hút, không đẹp trai rực rỡ, không cơ bắp, không có đôi mắt u buồn sâu sắc nhưng lại có cái duyên rất lạ. Kiểu duyên chúng ta hay bắt gặp đâu đó trong mấy đứa bạn chơi chung. Mấy đứa nhìn bình thường, không nổi bật gì hết cho đến lúc tụi nó mở miệng ra nói. Buồn cười và yêu yêu. Kiểu Seth là vậy. Nhân vật của Seth trong phim cũng vậy. 

2. Diễn xuất chung với Seth là Charlize Theron. Nàng thì quá quen thuộc rồi, tên tuổi của Charlize được gắn với cả mấy chục phim đủ mọi thể loại. Bên cạnh nhan sắc rực rỡ thì tài năng của Charlize cũng đã được khẳng định từ rất lâu rất lâu trước đây, như trong “Monster” (2003) chẳng hạn. Trong phim này, Charlize vẫn đẹp lạ lùng, duyên dáng lạ lùng. Nhắc đến Charlize để nhân tiện nhắc luôn một dàn sao khác trong các vai khác, kể cả cameo xuất hiện trong phim, từ Liam Neeson, Amanda Seyfried, cho đến Neil Patrick Harris hay Chistopher Lloyd, Ryan Reynolds và ngay cả Jamie Foxx cũng xuất hiện trong vai “Django” (nhân vật mà anh thủ vai trong bộ phim cùng tên của đạo diễn Tatarino) ở cuối phim.

3. Với Seth, với Charlize cùng một dàn sao nổi trội về diễn xuất, “A Million Ways to Die in West” là một bộ phim chẳng giống bất kỳ bộ phim viễn tây nào từ đó tới giờ. Mọi tình tiết trong phim đều hết sức đâm hơi, tính cách nhân vật và câu chuyện của họ thì phi logic – tất cả đều phục vụ cho việc làm khán giả cười, cười từ đầu phim tới phim mà không cần nghĩ ngợi gì nhiều. Mọi nhân vật nói gì, làm gì đều có thể khiến cho khán giả cười cả. Cái chất nhảm nhí, điên rồ mà duyên dáng, hay ho đã bắt gặp trong “Ted” vẫn được Seth dưa vào phim này khá tốt. 

Và lý do không xem phim thì cũng có mấy cái sau đây:

1. “A Million Ways to Die in West” là một dạng phim hài hắc ám. Mọi tình tiết, thủ pháp điện ảnh trong phim như âm thanh, góc quay, thoại… đều nhằm đem lại tiếng cười. Điều này vừa nhắc ở trên, tuy nhiên, đây là một phim nói về cái chết nên trong phim có vô số cảnh chết chóc máu me, điên dại và lãng nhách. Bạo lực và yếu tố kinh dị được cường điệu lên, xem vừa phì cười vừa giật mình, rờn rợn. 

2. Phim hài hắc ám nên ngoài nội dung gây cười thì “A Million Ways to Die in West” chẳng có ý nghĩa nhân văn sâu sắc gì hết. Nếu bạn là khán giả khó tính, muốn tìm kiếm những giá trị gì đó ẩn giấu trong phim mà đạo diễn muốn truyền tải thì thôi đừng xem phim này. Kịch bản phim “A Million Ways to Die in West” bắt đầu từ chuyện phiếm nhảm nhí giữa Seth và đồng bọn về miền viễn Tây nước Mỹ, và cả bộ phim đều nói chuyện nhảm nhí. Đại loại là chẳng có quái gì trong phim ngoài chuyện tục tĩu mua vui. Nghĩ thế cũng được.

3. Phim hoàn toàn không phù hợp với trẻ nhỏ và khán giả yêu kiểu phim người hùng viễn tây như Luky Luke. Phim không có các anh cao bồi cưỡi ngựa bắn súng nhanh hơn cái bóng, chỉ có gái gú, rượu chè bê tha và đầy trò xấu xa của bọn người lớn không ngoan. Thoại trong phim thì cực kỳ khủng khiếp với trẻ nhỏ. Mặc dù đã được người dịch phụ đề tiếng Việt làm cho nhẹ nhàng đi tám ngàn lần nhưng với tình trạng bọn trẻ bây giờ cái gì cũng biết, tiếng Anh siêu đẳng và Google  cũng cực kỳ siêu đẳng thì việc bạn dẫn bọn nhóc đi xem phim là điều hết sức đáng quan ngại. 

Nói tóm lại, phim này coi vui, giải trí và có khả năng rèn giũa tiếng Anh tốt qua mấy trò giễu cợt bậy bạ trong phim. Nhưng mà, để xem thì cần cân nhắc ba điều nho nhỏ ở trên. 

Đẹp Online không đồng lõa lắm với IMDB hay Rottentomato khi cho “A Million Ways to Die in West” 7 điểm. 

Dù sao, với khán giả khoái “Ted” và kiểu hài hước nhảm nhí của Seth thì phim lại rất dễ thương.

Bài: Phan Hải

Ảnh: IMDb


logo

>>> Có thể bạn quan tâm: Có lẽ yếu tố chủ yếu mang lại hồn cốt, sức hấp dẫn của phim là âm nhạc. Mỗi bài hát trong “Begin Again” đều có giai điệu khá đặc biệt, rất có cảm giác indie (âm nhạc độc lập). Lời của những bài này cũng rất hay, rất độc đáo, rất thú vị và dễ đồng cảm. 

Thực hiện: depweb

29/07/2014, 07:54