Michael Fassbender: Một "nam thần" quyến rũ mới - Tạp chí Đẹp

Michael Fassbender: Một “nam thần” quyến rũ mới

Sao
Nếu không bị nghề diễn viên mê hoặc, hẳn Michael Fassbender đã làm một nghệ sĩ guitar theo kiểu Jimi Hendrix. Cả hai niềm đam mê này đều có nhiều điểm chung để tạo nên những điểm khác biệt cho anh: vẻ quý tộc của một nghệ sĩ và hình thể điện ảnh, đủ để đốt cháy các rạp chiếu phim.

Một Marlon Brando mới

Kể từ lúc xuất hiện trong “Shame”, Michael Fassbender đã trở thành hình ảnh khó quên trong lòng nhiều người. Dù nằm ngoài danh sách đề cử giải Oscars một cách đầy tranh cãi nhưng anh trở thành lựa chọn hàng đầu của các đạo diễn David Cronenberg, Steven Soderbergh, Quentin Tarantino, Ridley Scott, Steve McQueen… Trong con mắt nhà nghề của những tên tuổi gạo cội này, đó chính là một Marlon Brando mới, pha lẫn Dniel Day-Lewis. Điều đó có nghĩa Michael Fassbender là một minh tinh có nụ cười chết người, tài năng, mạnh mẽ, lịch lãm, lôi cuốn, đầy năng lượng và luôn sẵn sàng cho những tính cách tao bạo nhất. Một ngôi sao đã xuất hiện trên bầu trời điện ảnh!

Bản thân chàng diễn viên 35 tuổi này chứa đầy sự tương phản. Bố là người Đức, mẹ là người Ireland, hậu duệ của Michael Collins – một trong những người lãnh đạo cuộc chiến dành độc lập cho Ireland. Chắc chắn vì lý do này, chỉ có lý do này, Michael Fassbender mới hóa thân đầy chân thực vào vai diễn Bobby Sands khổ hạnh trong bộ phim ám ảnh “Hunger” (đạo diễn Steven McQueen). Dòng máu Saxon pha trộn Celte đã tạo nên một loại “thuốc nổ” cực mạnh!

 

Mê tốc độ và dễ tổn thương

Bố mẹ anh gặp nhau tại một quán bar ở Piccadilly (Anh) và sau đó sinh hai chị em Michael tại Heidelberg (Đức). Chị gái Catherine hiện là một nhà tâm lý học thần kinh khá có tiếng. Khi Michael lên sáu, vì muốn con cái có một không gian sống gần gũi với thiên nhiên hơn, bố mẹ cầu dời nhà đến Killarney, một ngôi làng nằm ở Đông Nam Ireland. Có lẽ vì vậy mà Michael sau này bất chấp những lời mời từ Hollywood, vẫn là một gã nhạy cảm với 4 mùa và màu xanh dịu êm của công viên Hyde Park hơn là những hàng cọ đại lộ Santa Monica Boulevard lộng gió Thái Bình Dương. Mùa hè năm ngoái, Michael đã cùng bố du lịch khắp châu Âu bằng xe mô tô. Sau 20 tháng trên trường quay của 6 bộ phim, chuyến đi thật sự có nhiều ý nghĩa! Michael Fassbender thích tốc độ. Khi anh cưỡi chiếc Harley-Davidson, người ta lập tức nghĩ ngay đến hình ảnh huyền thoại Marlon Brando trong chiếc áo khoác da của “The Wild One”.

Michale còn là một người đàn ông trung thành, biết tỏ lòng kính phục những ai đã tạo nên anh ngày hôm nay. Đầu tiên phải kể đến Robert De Niro, đạo diễn Taxi Driver – bộ phim đã thay đổi cuộc đời Michael, đưa anh tới niềm đam mê điện ảnh. Khi đó, anh mới 17 tuổi, đầy sinh lực, mạnh mẽ, dữ dội… Nếu Robert De Niro là ngừoi phát hiện Michael thì nghệ sĩ tạo hình và nhà làm phim Steve McQueen là người đưa anh vào tâm trí khán giả nhờ 2 bộ phim “Hunger” “Shame” (giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP quốc tế Venice năm 2011). Hai bộ phim đòi hỏi anh những thay đổi hình thể khắc nghiệt, như để đóng “Hunger”, Michael phải giảm 15kg. Anh cũng không ngại những cảnh khỏa thân để hóa thân thành một bệnh nhân chứng nghiện tình dục trong “Shame”.

Trái tim Michael Fassbender dường như chưa thuộc về ai. Vậy nên tất cả các quý cô vẫn luôn mơ tưởng về anh.

Một nam diễn viên đầy hấp dẫn

Bộ phim thứ 3 anh kết hợp với Steve McQueen cũng đầy hứa hẹn: “Twelve Years A Slave” (ra mắt năm 2012). Michael sẽ lại khoe hình thể hấp dẫn của mình lần nữa? Bí mật dược nhà sản xuất giữ kín. Nhưng trong bất cứ cảnh nào, Michael Fassbender, như một vận động viên chạy nước rút, luôn giữ đôi chân chắc gọn, cơ bụng như những thanh chocolate, và cánh tay khiến các học viên lớp Pilates của anh phải khiếp sợ. Nhưng anh đâu chỉ là một khối testosterone. “Ngay cả khi anh ấy đấu tranh che giấu sự nhạy cảm, dễ tổn thương của mình, thì nó vẫn cứ hiển hiện trên màn ảnh”. Steve McQueen đã nói về Michael trên tạp chí Time Magazine.

Michael Fassbender tôn thờ 3 chữ: Kiên nhẫn, bền chí và thực tế – những lời khuyên mà Donnie Wahlberg dành cho anh khi cả hai cùng đóng “Band of Brothers” (2011). Michael lúc đó 24 tuổi, đến Hollywood tìm vận may. Nhưng rủi thay, phần lớn những cảnh anh đóng đều bị cắt ở khâu dựng phim… Thay vì nản lòng, anh trụ lại ở Los Angeles 2 năm, kiếm sống bằng những công việc thời vụ và thề sẽ trở lại, đầu ngẩng cao, chân dẫm lên những tấm thảm đỏ. Anh cày xới, gieo những hạt mầm nhỏ, để rồi hôm nay thu hoạch những mùa trái ngọt. Giữa thế giới đầy paparazzi, nhiều tia mắt và lắm scandal ở Hollywood, Michael vẫn luôn biết ươm mầm cho những điều bí mật, đặc biệt là về cuộc sống riêng. Đến tận bây giờ, tất cả những gì người ta biết đến là “nghe đâu” Michael từng quen diễn viên Leasi Andrews và Zoe Kravitz, con gái một nhạc sĩ, mà anh gặp khi quay “X-Men: First Class”. Còn chính thức, trái tim anh vẫn chưa thuộc về ai. Anh ấy là một chàng trai tự do… Vậy nên các quý cô mới luôn mơ tưởng về anh.

Theo Virginie Dolata

Elle Man

Thực hiện: depweb

30/06/2012, 11:00