Hà Đăng: Trong tình yêu, chẳng ai có đặc quyền hơn cả - Tạp chí Đẹp

Hà Đăng: Trong tình yêu, chẳng ai có đặc quyền hơn cả

Sao

Hà Đăng có vóc dáng mảnh mai của một cô siêu mẫu, cô đã tham gia cuộc thi Elite Model Look Italia 2010 và có cơ hội làm việc ở châu Âu trong khoảng một năm.


Hà Đăng hãy tự giới thiệu về mình một cách cô đọng trong 3 từ
a. Thông minh, vui tính, nhưng hơi dữ
b. Dịu dàng, nhút nhát, kỹ tính
c. Hòa đồng, cơ hội, quyến rũ

Chỉ một phương án với 3 từ, e rằng không thực là tôi cho lắm. Tôi thấy mình là
tổng hòa của tất cả.

Ngoài Bảo Hòa bạn là người thứ 2 có cơ hội làm việc ở nước ngoài bạn cảm thấy
thế nào?


a. Tôi giỏi hơn các bạn đồng nghiệp
b. Tôi biết nắm bắt cơ hội của mình
c. Tôi chủ động đi tìm cơ hội cho mình

Cơ hội đến với tôi bằng cuộc thi Elite Model Look Italia 2010, tôi đã chủ động
nắm lấy và đó chính là bước đầu tiên dẫn tôi đến với môi trường làm việc tại
châu Âu. Ngoài khả năng và kinh nghiệm tích lũy từ trước, tôi nghĩ mình còn có thêm một chút may mắn nữa.

Bạn giỏi ngoại ngữ, đã từng sống ở Tây bạn thích kiểu đàn ông nào?
a. Đàn ông Việt Nam truyền thống
b. Đàn ông Mỹ – phóng khoáng và sòng phẳng
c. Đàn ông Pháp – lãng mạn, nhẹ nhàng

Tôi chủ động trong công việc, giữ cân bằng trong các mối quan hệ và trong cuộc
sống. Trong tình yêu, tôi muốn mọi chăm sóc, sẻ chia và yêu thương đều bình đẳng từ cả hai phía. “All in war and love is fair”- vậy
nên trong tình yêu chẳng ai có đặc quyền nào hơn ai cả.

Trong cuộc sống bạn thuộc tuýp người nào?

a. Luôn chủ động trong tất cả mọi việc kể trong tình yêu
b. Tôi thích dựa vào người khác, tôi là con gái tôi có đặc quyền này
c. Tôi chỉ làm việc mình cần làm, và hơi nhút nhát trong tình yêu

Trong suy nghĩ của tôi, việc đó giống như là một lựa chọn cách sống của mỗi
người. Lựa chọn nào cũng có ưu và khuyết điểm, chỉ đặt vào từng trường hợp cụ
thể ta mới biết được là đúng hay sai. Nhưng xét cho cùng, dù đám cưới hay không đám cưới, điều mà người ta hướng đến vẫn là: Hạnh Phúc.

Bạn nghĩ gì về việc sống chung mà không cưới?
a. Ôi thật kinh khủng
b. Điều đó tốt cho tôi thôi
c. Không vấn đề gì cả

Người đàn ông của bạn sẽ như thế nào?

a. Một người Pháp đầy lãng mạn và nhẹ nhàng
b. Một người Việt Nam giàu có
b. Một người đáp ứng được những nhu cầu của tôi

Về người đàn ông phù hợp, tôi đã nói ở trên. Và tôi cũng không đặt ra một tiêu
chuẩn cụ thể nào về người mang lại hạnh phúc cho mình cả.



IQ vui về kiến & voi

1. Tại sao con kiến lại nằm trên sàn bằng hai tay, còn hai chân thì chổng ngược
lên trời?

Vì kiến có 6 chân

2. Tại sao voi đứng bằng hai tay, hai chân chổng ngược lên trời?

Vì voi có 4 chân

3. Giữa một đám đông những con voi đang chơi đá bóng thì có một con kiến ở đấy.
Nó đang làm gì trong đấy?

Trọng tài

4. Một con kiến và một con voi chơi trốn tìm gần một ngôi miếu. Voi bắt đầu đếm, còn kiến thì tìm một nơi trong đền để trốn. Voi đếm xong và chỉ vài giây sau nó
đã biết nơi kiến trốn. Tại sao Voi lại biết?

Vì vào đền thì phải bỏ giày ở ngoài mà

5. Vào một buổi sáng đẹp trời, một con kiến đi chợ, nó cưỡi trên chiếc xe máy mới.
trên đường đi kiến gặp voi. Voi bảo có thể cho nó đi nhờ tới chợ được không? Kiến bảo:
“được thôi, lên đi” thế là chúng cùng nhau đi. Một lúc sau, chúng đi ngang qua
một con voi khác, con này cũng hỏi cho nó đi nhờ được không? Kiến bảo “được, lên
đi” ba con tiếp tục đi. Nhưng trước khi tới được chợ, chúng đã bị một chiếc xe
tải quẹt trúng. Người lái xe tải và hai con voi đang ở trong tình trạng rất nguy
kịch, còn kiến thì chỉ bị xây xát nhẹ. Tại sao lại như vậy?

Vì chỉ mỗi mình kiến đội mũ bảo hiểm

6. Một lát sau xe cứu thương đến đưa hai con voi đến bệnh viện, kiến cưỡi xe máy
chạy theo xe cứu thương. Kiến chạy theo để làm gì?

Để nếu cần thì sẵn sàng tiếp máu cho voi

7. Ở bệnh viện, máu của tất cả các con kiến đều bị từ chối. tại sao vậy?

Vì không con kiến nào có cùng nhóm máu với voi

8. Voi và Kiến đi bơi ở hồ bơi. Nhưng chúng bơi luân phiên nhau. Họ thấy kiến
trồi lên
mặt nước thì không thấy voi. Chúng không bao giờ bơi cùng lúc với nhau. Tại sao?

Vì cả hai chung nhau mỗi 1 bộ đồ bơi

Đáp án:
1. Vì kiến muốn vượt qua voi
2. Vì voi sợ đạp phải kiến
3. Kiến làm trọng tài
4. Kiến để dép ngoài đền
5. Kiến đội nón bảo hiểm
6. Để cho máu
7. Tất cả các con kiến đều bị AIDS
8. Cả hai chỉ có một bộ đồ bơi

Photo& text: HUYEN DINH
Stylist: DIDI
Make up: THONG BAO
Costume: DIESEL


 

Thực hiện: depweb

02/10/2011, 15:08