Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng: Đừng yếu bóng vía trước cái gọi là “dư luận”!

1. Cái “ghế nóng” xem ra chưa bao giờ hết nóng khi mới đây lại thấy dấy lên tranh cãi: Giám khảo nhà mình diễn nhiều hơn chấm, giám khảo mải chặt chém và sử dụng quá nhiều chiêu trò làm lu mờ thí sinh, giám khảo bất quá chỉ là con rối trong tay nhà sản xuất theo một kịch bản có sẵn, chỉ để giúp tăng độ rating cho chương trình, sao Việt bộc lộ bản chất khi ngồi ghế nóng…


Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là giám khảo của nhiều gameshow đình đám như:The Voice (2013), Giọng hát Việt (2012-2013), X Factor (2014)…

OK! Vậy, trước tiên hãy đặt vấn đề, khán giả bây giờ muốn xem cái gì? Nói gì để có thể làm vừa lòng hết thảy mọi người đây, khi một mặt, vẫn phải tuân thủ format gốc? Có ngồi vào ghế của chúng tôi, quý vị mới hiểu và thông cảm được.

2. Thực ra, không có một kịch bản nào được viết cho chúng tôi cả. Tất cả đều rất tự nhiên theo format của chương trình, “chặt chém” là có lý do từ thí sinh. Ai mà chẳng muốn có được thí sinh tốt cho đội mình, và do đó, không thể thiếu màn “mời chào”. Và điều chúng tôi làm có khiến mọi người hả hê không? Có! Bất kỳ người nào cũng cười nghiêng ngả, háo hức đón chờ những tập nào có “chặt chém”, rồi lấy những phát ngôn đó của chúng tôi làm câu đùa cửa miệng, hay giật tít trên báo…


Giám khảo Đàm Vĩnh Hưng và các thí sinh trong đội do anh đảm nhận của gameshow X Factor (2014)

 3. Ai làm chương trình mà không muốn có người xem? Việc lựa chọn nhân vật nào tham gia để rating lên cao có thể nói là sự sống còn của một chương trình truyền hình…

Ai chẳng có một sự tò mò nhất định trước những điều chưa từng thấy, từng nghe về những người của công chúng. Như vậy, ai làm thỏa mãn ai trước đây? Chính chúng tôi cũng được khán giả “câu” vậy! Cuộc vui mà!
Ở đâu cũng vậy! Bất kỳ một sự thành công nào cũng cần có sự phối hợp và đóng góp của  những con người có khả năng. Mỗi người góp một chút công sức nhỏ thì sẽ làm nên chuyện thôi. Tôi thấy đó là chuyện đương nhiên phải làm. Bạn đừng yếu bóng vía mà phải quan tâm tới những con số rất nhỏ một bộ phận hay đưa ra những ý kiến khác với đám đông, rồi mặc nhiên cho đó là dư luận.


Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong một chuyến lưu diễn ở nước ngoài gần đây.

4. Ai chẳng có một sự tò mò nhất định trước những điều chưa từng thấy, từng nghe về những người của công chúng mà bấy lâu nay bạn chỉ mới thấy họ hát hay diễn trên sân khấu. Như vậy, ai làm thỏa mãn ai trước đây? Chính chúng tôi cũng được khán giả “câu” vậy! Cuộc vui mà! Đừng bao giờ thần thánh hóa chúng tôi! Chúng tôi là nghệ sĩ nhưng cũng là con người như bạn mà thôi, nhớ nhé!

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng
Ảnh:
Nghệ sĩ cung cấp
logo

Tác giả “Thi nhân Việt Nam” từng nói: “Trong mỗi chúng ta đều có một người nhà quê”. Bạn có nghĩ, thời facebook, “trong mỗi chúng ta (cũng) đều có một… nhà báo”, một nhà “phản biện xã hội”? Nữa là, với một “người của công chúng”, mà ảnh hưởng của họ, trong mỗi phản biện, phát ngôn, nhiều khi còn có sức “công phá” hơn một bài báo “chính hiệu”?

Đẹp xin mời bạn đến với “SAO LÀM BÁO”, để được nhìn thấy những “nhà báo” trong mỗi “ngôi sao”, đồng thời xin mời những người của công chúng nói lên tiếng nói của mình, bằng trách nhiệm công dâncủa một người nghệ sỹ, trước những vấn đề không – của – riêng – ai

 

>>Cùng tác giả- “Nhà báo” – Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng: Gửi “người lạ” Lê Hoàng!
Lợi dụng lúc tôi – Đàm Vĩnh Hưng vắng nhà, người đàn ông ấy đã viết một bài báo… hay và thật như thế về tôi. Từ Mỹ, tôi đã nhận biết bao nhiêu tin nhắn của bạn bè, người thân, fans… với những từ ngữ đính kèm như “cực hay”, “cá tính”, “shock”, “duyên dáng”… Tôi giật mình, sao ông ta lại hiểu Đàm Vĩnh Hưng như hiểu bàn tay của chính người đàn ông ấy: Lê Hoàng???

 


From the same category