Ở nơi không có chiến tranh

Thụy Sỹ rất đẹp, thành phố Zurich đầy thơ mộng, với rất nhiều hồ nước trong vắt và nên thơ. Tôi cùng những người bạn của mình có cả ngày chủ nhật tới hồ Zurich bơi lội, tắm nắng. Bầu trời Zurich trong xanh, nắng vàng rực rỡ.

Tuyệt nhất là được nằm dài trên bãi cỏ và ngắm “tuyết mùa hè” – là hàng triệu bông hoa nhỏ li ti trắng nhẹ như tơ rơi xuống. Nhưng nước hồ vẫn rất lạnh. Nước hồ sạch tinh khiết, trong vắt, nhìn được cả dưới đáy hồ và có thể uống ngay được. Không khí trong lành, chỉ muốn hít thở thật sâu…

Thụy Sỹ có rất nhiều ngôi nhà cổ kính. Có nhiều căn xây dựng từ thế kỷ 12 đến giờ vẫn đẹp và kiên cố. Tôi mê mẩn những ngôi nhà trồng đầy hoa và có những ngôi nhà phủ kín dây leo như thể bước ra từ cổ tích. Bên trong các ngôi nhà cổ, đồ đạc được bài trí đầy lãng mạn và ấm áp…

Diễn viên Lan Phương
logo

 

Tác giả “Thi nhân Việt Nam” từng nói: “Trong mỗi chúng ta đều có một người nhà quê”. Bạn có nghĩ, thời facebook, “trong mỗi chúng ta (cũng) đều có một… nhà báo”, một nhà “phản biện xã hội”? Nữa là, với một “người của công chúng”, mà ảnh hưởng của họ, trong mỗi phản biện, phát ngôn, nhiều khi còn có sức “công phá” hơn một bài báo “chính hiệu”?

Đẹp xin mời bạn đến với “SAO LÀM BÁO”, để được nhìn thấy những “nhà báo” trong mỗi “ngôi sao”, đồng thời xin mời những người của công chúng nói lên tiếng nói của mình, bằng trách nhiệm công dâncủa một người nghệ sỹ, trước những vấn đề không – của – riêng – ai.

 

>> Có thể bạn quan tâm – Hoàng Quyên (Á quân Idol 2012):  Từ châu Âu “thơm mùi oải hương” đến “Cửa thơm mùi nắng”


From the same category