Nhà báo ơi, đừng cổ súy cho scandal nữa!

Có lẽ những kỷ niệm vui và xúc động với báo chí phải kể đến năm 2007, khi đại diện Việt Nam tham dự  Miss Earth, Diễm đã nhận được sự quan tâm rất nhiệt tình từ các anh chị phóng viên, báo đài. Tin tức về Diễm xuyên suốt cuộc thi được cập nhật liên tục cùng những lời kêu gọi bình chọn cho Diễm. Nhiều anh chị phóng viên rất nhiệt tình gọi điện chia sẻ và góp ý để Diễm có thể tiến bộ hơn qua mỗi vòng thi. Đó là một kỷ niệm đẹp về tình cảm và sự nhiệt thành của các anh chị phóng viên dành cho Diễm.


Hoa hậu/Diễn viên Trương Tri Trúc Diễm

Bản thân Diễm cũng rất thân với một vài phóng viên, khi rảnh rỗi cũng đi ăn, cà phê trò chuyện, chia sẻ về công việc và cuộc sống. Cũng có những kỷ niệm không vui xảy ra, nhưng những gì không vui thì  Diễm quên nhanh lắm.

Diễm nghĩ phóng viên, nhà báo hiện nay là một lực lượng phát triển nhanh và hùng hậu. Diễm thì quen làm việc với các anh chị phóng viên mảng văn hóa nghệ thuật nhiều hơn. Diễm hy vọng rằng các tin tức về những nghệ sĩ lao động nghệ thuật chân chính trong showbiz sẽ được các anh chị quan tâm và đẩy mạnh nhiều hơn, thay vì những tin giật gân và cổ súy cho các nhân tố muốn mượn scandal để nổi tiếng.

Việc truyền tải những thông tin tích cực sẽ giúp giới trẻ có cái nhìn tích cực hơn về những nghệ sĩ đang hoạt động miệt mài, chăm chỉ bằng tài năng và sự đam mê, hướng giới trẻ đến những tấm gương tốt, tránh hệ lụy khi các bạn trẻ nhìn vào những tấm gương xấu và ngộ nhận rằng muốn nổi tiếng chỉ cần tắm trắng, “lộ hàng” và phát ngôn gây sốc… Những hệ lụy đó, nếu không cẩn thận, về lâu dài có thể sẽ ít nhiều “làm hỏng” một bộ phận giới trẻ, nhất là các bạn đang ở độ tuổi teen…

 
 

Hoa hậu/Diễn viên Trương Tri Trúc Diễm
logo

Tác giả “Thi nhân Việt Nam” từng nói: “Trong mỗi chúng ta đều có một người nhà quê”. Bạn có nghĩ, thời facebook, “trong mỗi chúng ta (cũng) đều có một… nhà báo”, một nhà “phản biện xã hội”? Nữa là, với một “người của công chúng”, mà ảnh hưởng của họ, trong mỗi phản biện, phát ngôn, nhiều khi còn có sức “công phá” hơn một bài báo “chính hiệu”?

Đẹp xin mời bạn đến với “SAO LÀM BÁO”, để được nhìn thấy những “nhà báo” trong mỗi “ngôi sao”, đồng thời xin mời những người của công chúng nói lên tiếng nói của mình, bằng trách nhiệm công dân của một người nghệ sỹ, trước những vấn đề không – của – riêng – ai.

 >>Tin liên quan: Ca sĩ Thủy Tiên nói về nghề báo:
Tôi từng bị truyền thông cho “lên bờ xuống ruộng.

“Là một trong những nghệ sỹ bị truyền thông “ưu ái” cho lên bờ xuống ruộng suốt nên kỷ niệm “nhớ đời” của Thủy Tiên với truyền thông thì nhiều lắm…”

 


From the same category