Showbiz Việt là một kho… thuốc súng

Bây giờ là thời của “nữ quyền” đây! Nhất là những người phụ nữ sở hữu “3 vòng lợi hại” (bằng không, đã có dao kéo). Thế là ai cũng đẹp. Ai cũng có quà. Và ai nấy đều thi nhau hở. Nhoằng một cái giàu luôn! Nhoằng cái nữa trở thành tâm điểm của báo lá cải. Nhoằng cái lọt mắt xanh của nhà tài trợ, nhà sản xuất, nhà làm phim và làm… đủ thứ…


Tinna Tình: “Bao năm vừa qua chắc thiên hạ cũng mệt mỏi vì hàng ngày phải nghe những tiếng “nổ” của các “ngôi sao” trong showbiz…”

Cứ trông vào những điều báo chí lảm nhảm về các “ngôi sao” thì người ta sẽ lầm tưởng nước Việt Nam là nước giàu nhất thế giới. Kiếm tiền và tiêu tiền nhiều thế??? Nhìn vào thu nhập khủng của các “ngôi sao” Việt trên báo, có lẽ các “sao ngoại” cũng phải phát thèm. Nhìn vào showbiz Việt cũng dễ lầm tưởng, showbiz Việt là lò đào tạo những thiên thần nhân hậu, chuyên đi làm việc thiện. Tuy nhiên, chắc trong 100 người cũng có 7 người tử tế (mà 7 người đó thì có lẽ không lên báo bao giờ).

Có lẽ chưa bao giờ người ta muốn nhoi lên bằng mọi giá như hiện nay. Nhẹ thì nói xấu, dìm hàng nhau như một bệnh mãn tính. Vừa vừa thì kèn cựa, kìm hãm nhau. Nặng thì lừa lọc, giăng bẫy nhau bằng đủ mọi hình thức hèn hạ.

Bao năm vừa qua chắc thiên hạ cũng mệt mỏi vì hàng ngày phải nghe những tiếng “nổ” của các “ngôi sao” trong showbiz. May quá, mùa mưa đang đến. Gì thì gì “thuốc nổ” cũng phải ẩm. Lúc đó chỉ còn tiếng lẹt đẹt từ những người thuốc nổ đã ngấm vào máu. 


Và cô cho rằng
: “Nhưng chiêu trò diễn đi diễn lại mãi cũng nhạt vị, thiên hạ đã ngán. Có vẻ mọi thứ sẽ phải trở về với giá trị thật của nó“.

Có câu: “Trai thời loạn, gái thời bình”. Bây giờ là thời của “nữ quyền” đây! Nhất là những người phụ nữ sở hữu “3 vòng lợi hại” (bằng không, đã có dao kéo). Thế là ai cũng đẹp. Ai cũng có quà. Và ai nấy đều thi nhau hở, hở trước, hở sau, hở trên, hở dưới, hở tất… Nhoằng một cái giàu luôn! Nhoằng cái nữa trở thành tâm điểm của báo lá cải. Nhoằng cái lọt mắt xanh của nhà tài trợ, nhà sản xuất, nhà làm phim và làm… đủ thứ….

Nhoằng phát nữa và cứ thế, cứ thế, cứ thế… Sự thành công của “gái thời bình” hấp dẫn đến nỗi 2/3 đàn ông trong showbiz cũng đâm muốn… từ bỏ giới tính của mình.

Nhưng chiêu trò diễn đi diễn lại mãi cũng nhạt vị, thiên hạ đã ngán. Có vẻ mọi thứ sẽ phải trở về với giá trị thật của nó.

Tóm lại, hình như sắp mưa. Và tôi nghĩ điều đó tốt.

Tác giả “Thi nhân Việt Nam” từng nói: “Trong mỗi chúng ta đều có một người nhà quê”. Bạn có nghĩ, thời facebook, “trong mỗi chúng ta (cũng) đều có một… nhà báo”, một nhà “phản biện xã hội”? Nữa là, với một “người của công chúng”, mà ảnh hưởng của họ, trong mỗi phản biện, phát ngôn, nhiều khi còn có sức “công phá” hơn một bài báo “chính hiệu”?

Đẹp xin mời bạn đến với “SAO LÀM BÁO”, để được nhìn thấy những “nhà báo” trong mỗi “ngôi sao”, đồng thời xin mời những người của công chúng nói lên tiếng nói của mình, bằng trách nhiệm công dân của một người nghệ sỹ, trước những vấn đề không – của – riêng – ai.

Ca sĩ Tinna Tình
logo

Để tìm hiểu thêm về nghề diễn và những góc khuất hậu trường showbiz Việt, mời độc giả đọc thêm bài viết của các “Nhà báo” – Nghệ sĩ:

“Nhà báo” – Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng (biệt danh “Dũng Khùng”):

Đạo diễn & diễn viên:“Ông mất chân giò, bà thò chai rượu”?

“Nhà báo” – Á hậu Hoàng My:
Ngủ với đạo diễn, có đáng không?


From the same category