Sau “Để Mai tính” là… “Để Hội tính”

Trong “Để Hội tính”, Diễm My được đạo diễn Charlie Nguyễn chọn vào vai nữ chính – tiểu thư Thư Lê, một cô gái xinh đẹp, dịu dàng và thành đạt – chắc giống Diễm My ngoài đời được… một nửa, vì My ở ngoài nhiều khi rất quậy và tưng tưng nữa. Nhân vật Thư Lê làm quản lý khách sạn nơi Hội nghỉ trong chuyến đi công tác và  được tới hai anh chàng với hai nguồn gốc xuất thân khác nhau cùng để ý và tìm cách chinh phục. 

Với hình tượng nhân vật này, My vào vai không quá khó khăn, vì ngoại hình và gương mặt của My được đạo diễn đánh giá là rất phù hợp với vai Thư Lê. Khó khăn có lẽ chỉ do vấn đề thời tiết, bộ phim được quay vào tháng 4 và 5 khi cái nắng hè gay gắt nhất ở Sài Gòn, khiến đoàn làm phim rất vất vả thực hiện các cảnh quay.

Vai nam chính – chàng họa sĩ phong trần tên Nam – người yêu của Thư Lê, đồng thời cũng là nhân vật gây ra bao sóng gió trong cuộc phiêu lưu tình trường của chị Hội (Thái Hòa) do diễn viên Quang Sự đảm nhiệm.  Đây là lần thứ 2 Quang Sự chạm ngõ điện ảnh, sau bộ phim “Bụi Đời Chợ Lớn” với vai Quân – đàn em của Phong Bụi (Johnny Trí Nguyễn). Quang Sự là nam diễn viên hiếm hoi trong làng phim Việt được đào tạo bài bản từ Hàn Quốc. Trên trường quay, với khiếu hài hước sẵn có, Quang Sự thường pha trò để không khí bớt căng thẳng, anh cũng thường chia sẻ với My những câu chuyện khi anh còn học tập ở Hàn Quốc. 

Hiện My đang hoàn thành nốt những cảnh quay cuối. Rất mong khán giả sẽ ủng hộ “Để Hội tính” khi bộ phim ra mắt nhé!.

My gửi các bạn một số ảnh hậu trường của My và ekip làm phim“Để Hội tính”.

 

Quang Sự và Diễm My trước một cảnh quay đọc truyện cổ tích cho các bé


Và đây là chị Hội (Thái Hòa) nhân vật gây tò mò nhất phim


Đoàn làm phim Để Hội Tính: Đạo diễn Charlie Nguyễn, nhà sản xuất Martin Nguyen, Jimmy Nghiêm Phạm, Jenny Trang Lê cùng ekip làm phim

 
Phút nghỉ ngơi của My và Quang Sự khi chuyển bối cảnh
 


 My chuẩn bị cho một phân đoạn gặp gỡ, vui đùa cùng một diễn viên nhí.


“Thư Lê” thử áo cưới với tông màu tím pastel nằm trong bộ sưu tập mới nhất của nhãn áo cưới Joli Poli. Trong phân cảnh này, tâm trạng nhân vật đầy giằng xé, chuyển biến tâm lý phức tạp nên đây là một trong những phân cảnh lớn và khó nhất trong phim.



Tác giả “Thi nhân Việt Nam” từng nói: “Trong mỗi chúng ta đều có một người nhà quê”. Bạn có nghĩ, thời facebook, “trong mỗi chúng ta (cũng) đều có một… nhà báo”, một nhà “phản biện xã hội”? Nữa là, với một “người của công chúng”, mà ảnh hưởng của họ, trong mỗi phản biện, phát ngôn, nhiều khi còn có sức “công phá” hơn một bài báo “chính hiệu”?

Đẹp xin mời bạn đến với “SAO LÀM BÁO”, để được nhìn thấy những “nhà báo” trong mỗi “ngôi sao”, đồng thời xin mời những người của công chúng nói lên tiếng nói của mình, bằng trách nhiệm công dân của một người nghệ sỹ, trước những vấn đề không – của – riêng – ai.


Diễm My 9X
logo


From the same category