– Cách đây 2 năm, Quỳnh bỗng trở nên nổi tiếng sau khi trở thành nhân vật của một chương trình truyền hình thực tế giúp các cô gái thay đổi ngoại hình. Ghi tên mình vào một “trò chơi” thay đổi cuộc sống, Quỳnh đã đấu tranh tâm lý như thế nào?
– Tôi nhớ, khi đài truyền hình về quê tôi để quay phóng sự, tôi đã thật sự hồi hộp và suy nghĩ nhiều về cuộc đại phẫu này. Tôi lo nhất là nếu không được thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ, tôi sẽ phải quay về cuộc sống vốn có. Tôi đã nói chuyện cùng mẹ. Mẹ không can ngăn mà chỉ an ủi tôi: “Con vẫn đẹp mà”. Mẹ tôi lớn tuổi rồi, không biết phẫu thuật thẩm mỹ là làm những gì, nhưng mẹ thương tôi và ủng hộ tôi.
Rồi tôi nhận được vé mời sang Hàn Quốc phẫu thuật. Trong thời gian chờ đợi, tôi ngày đêm lên internet tìm hiểu về phẫu thuật thẩm mỹ hàm hô. Tôi đã rất lo sợ, sợ đau, sợ mình không chịu được, sợ không thành công và sợ cả những biến chứng của phẫu thuật thẩm mỹ có thể xảy ra. Bạn bè thân của tôi động viên, giúp tôi chuẩn bị đồ đạc cho một chuyến đi thay đổi cuộc đời, dù họ cũng thường nói với tôi về mặt trái của phẫu thuật thẩm mỹ. Thật may, sau tất cả, tôi hoàn toàn hài lòng vì đã đặt niềm tin đúng chỗ.
![](/Uploaded/thuyph/2016_10_14/caigiacuasacdep_5.jpg)
– Tổng cộng bạn đã trải qua bao nhiêu ca phẫu thuật tất cả để có diện mạo này?
– Tôi được các bác sĩ ở bệnh viện Banobagi (Hàn Quốc) sử dụng phương pháp phẫu thuật All For One và phẫu thuật hai lần vào tháng 10 năm 2014. Ca đầu tiên, tôi làm phẫu thuật khuôn mặt và nhấn mí mắt, tiếp sau đó 1 tháng, tôi làm phẫu thuật nâng mũi.
Trong phẫu thuật khuôn mặt, tôi được các bác sĩ cắt xương 2 hàm, trượt cằm tạo mặt V-line và hạ một chút gò má, sắp xếp cơ má. Sau đó 1 tháng, bác sĩ tiến hành phẫu thuật nâng mũi bằng sụn tai. Điều khiến tôi cảm thấy yên tâm là các bác sỹ luôn kiểm tra sức khỏe, tư vấn cho tôi rất chi tiết. Họ luôn hướng tới sự tự nhiên, hợp lý giữa các bộ phận trên khuôn mặt chứ không tách rời từng thứ để rồi khiến tổng thể trở nên mất cân đối.
Bên cạnh đó tôi còn được sử dụng các dịch vụ dưỡng da như làm trắng da Baby Face Therapy, All in One Therapy, tiêm bóng da PRP và chăm sóc làm dịu da. Chi phí cho toàn bộ các công đoạn chỉnh sửa này rơi vào khoảng 50.000USD.
– 50.000USD với một người bình thường là con số quá lớn…
– Đúng, giá của sắc đẹp rất cao, nhưng cũng rất xứng đáng với những người cần nó. Đến giờ, tôi vẫn thấy mình được nhiều hơn mất. Thứ duy nhất tôi mất đi chính là sự tự ti, tủi hổ của ngày xưa. Tôi cười nhiều hơn, và vì thế cũng nhận được nhiều nụ cười hơn từ người khác.
– Điều gì khiến bạn trăn trở nhiều nhất về ngoại hình cũ của mình?
– Đối với nhiều người thì khiếm khuyết của tôi không phải điều gì quá to lớn. Nhưng với tôi, nỗi tủi hổ vì bị trêu chọc đã đeo bám suốt quãng thời gian đi học. Bạn bè hay gọi tôi là “Quỳnh vổ”, “răng đi trước người lả lướt theo sau”… Tôi không phản ứng gì ngay lúc đó nhưng khi về nhà, tôi thường nhìn vào gương và tự nghĩ rằng tại sao mình sinh ra không được như mọi người. Nếu như tôi có nhan sắc bình thường thì có lẽ những lời trêu đùa kia sẽ chẳng thể làm tôi tổn thương đến thế. Gia đình tôi không khá giả gì, thêm nhược điểm lớn về ngoại hình khiến tôi cảm thấy mình sẽ khó có được cơ hội như những người khác. Bằng chứng là tôi đã nộp đơn xin việc nhiều nơi nhưng đều bị từ chối vì lý do “ngoại hình không phù hợp”, cho dù công việc đó cũng không yêu cầu năng lực gì nhiều.
– Và cuộc sống của Quỳnh đã thay đổi thế nào khi gương mặt của bạn được thay đổi?
– Với khuôn mặt mới, tôi có được một cuộc sống mới. Tôi có khả năng theo đuổi công việc thời trang mà mình yêu thích và đặc biệt là tôi có được sự tự tin. Đến tận giờ, mỗi ngày tôi vẫn luôn cảm thấy trong người lâng lâng một niềm vui. Mỗi khi nhìn vào gương, tôi đều nở nụ cười hạnh phúc. Ác mộng thật sự đã qua rồi.
– Phụ nữ thì thường ganh đua, soi xét nhau. Khi Quỳnh chưa đẹp, người ta trêu chọc, khi Quỳnh đẹp, người ta lại nói vẻ đẹp của Quỳnh là giả tạo. Quỳnh có gặp trường hợp này không, và bạn phản ứng ra sao?
– Có những người đã nói vẻ đẹp của tôi là giả tạo, không phải sắc đẹp thiên phú, nhưng tôi không quan tâm. Điều họ nói là đúng, khuôn mặt tôi không phải là khuôn mặt của tạo hóa ban cho. Đó là sự thật không thể thay đổi, và sự thật đó tạo nên Thanh Quỳnh của ngày hôm nay. Sự thật này là điều đáng tự hào chứ không phải là thứ khiến tôi buồn lòng. Tôi luôn biết ơn cơ hội thay đổi ngoại hình đã đến với mình, nó giống như một sự kiện tái sinh cuộc đời tôi.
– Phẫu thuật tạo hình có đau đớn lắm không?
– Phẫu thuật thì không đau, vì lúc đó mình bị tiêm thuốc mê, giống như bị chết lâm sàng rồi. Sau phẫu thuật mới là thời gian mà mình cần chuẩn bị tâm lý, vì mình sẽ bị trào ngược máu, mình có cảm giác bị sặc, đau từ cổ trở lên, người rất mệt. Nhưng hiện tượng này chỉ xảy ra trong khoảng 1 đêm thôi. Tôi thấy những đau đớn mệt mỏi từ phẫu thuật thẩm mỹ vẫn nằm trong sức chịu đựng của mình.
– Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, thói quen sinh hoạt hàng ngày của Quỳnh có thay đổi gì nhiều không?
– 2 tuần sau khi kết thúc ca phẫu thuật cuối cùng cho đến nay, tôi không hề phải uống bất kì loại thuốc nào. Tuy nhiên sau phẫu thuật, tôi chú trọng chăm sóc sức khỏe của mình nhiều hơn, ăn uống điều độ, tránh hoặc giảm những đồ ăn quá cay, quá cứng (vì hiện tại tôi đang niềng răng), tránh ánh nắng tổn hại cho da, không sử dụng chất kích thích và ngủ đủ giờ hơn. Tôi cũng chăm chỉ dưỡng da đêm và ngày.
– Quỳnh có lời khuyên nào muốn dành cho những chị em đang có ý định phẫu thuật thẩm mỹ không?
Dù thực hiện phẫu thuật nhỏ như nhấn mí, làm mũi hay phẫu thuật lớn như làm hàm, bạn cũng phải tuyệt đối giữ vệ sinh trong quãng thời gian hậu phẫu. Bạn cần tuyệt đối nghe theo sự chỉ dẫn của y tá và bác sĩ, vệ sinh vết mổ đúng giờ và sạch sẽ. Đặc biệt chú trọng việc ăn uống, kiêng đồ ăn không lành cho việc phục hồi thẩm mĩ như thịt gà, thịt bò, rau muống, trứng, đồ nếp, đồ tanh. Tôi từng chứng kiến một cô gái phải tháo bỏ mũi do không kiêng cữ và tuân thủ quy trình chăm sóc theo lời bác sỹ. Tóm lại là, bạn nên chuẩn bị thật kỹ cả về tinh thần và sức khỏe, trước và sau khi phẫu thuật.
– Cảm ơn những chia sẻ của Quỳnh. Chúc Quỳnh luôn đẹp và tự tin trong cuộc sống.