Mỗi năm một lần, trận bóng bồ dục được mong chờ nhất nước Mỹ lại khiến cả thế giới xôn xao bàn luận – không chỉ bởi chuyện thắng thua trên sân cỏ, mà còn vì những màn trình diễn “huyền thoại” và các câu chuyện thú vị bên lề. Tại Super Bowl 2025, sự quan tâm ấy đã đổ dồn vào bạn gái trung vệ đội Chiefs Taylor Swift, ngôi sao của màn trình diễn halftime Kendrick Lamar, và tình cũ của “chàng thơ” bản rap diss “Not like us” Serena Williams…
Mở đầu hoành tráng với hàng chục vũ công xuất hiện từ chiếc Buick GNX đen bóng, Kendrick Lamar đã mang đến một màn trình diễn đầy ấn tượng tại Super Bowl. Các vũ công trong trang phục đỏ, trắng và xanh tạo thành đội hình mô phỏng lá cờ Mỹ, với Lamar đứng ở vị trí trung tâm như một đường cắt ngang qua lá cờ.
Trước thềm sự kiện, công chúng đặc biệt quan tâm liệu Lamar có biểu diễn “Not Like Us” – bản hit đình đám 2024 vừa mang về cho anh hai giải Grammy quan trọng hay không? Ca khúc này không chỉ gây sốt với lượt stream kỷ lục mà còn là tâm điểm của một vụ kiện tụng ồn ào: Drake đã đệ đơn kiện Universal Music Group vì phát hành và quảng bá bài hát được cho là phỉ báng anh với những cáo buộc về ấu dâm và “thực dân hóa” văn hóa hip-hop.
Lamar khéo léo đùa cợt về drama này khi mở đầu với các hit khác như “man at the garden” và “peekaboo”. “Nhưng bạn biết đấy, họ thích kiện tụng mà”, anh hài hước nhận xét khi giai điệu “Not Like Us” vang lên. Thay vì trình diễn toàn bộ bài hát, Lamar chuyển sang màn kết hợp với ngôi sao R&B SZA trong “luther” và “All the Stars”. Tuy nhiên, đó chỉ là màn dẫn dắt tinh tế. “Họ đã cố gắng gian lận trò chơi nhưng bạn không thể giả vờ gây ảnh hưởng”, Lamar gầm gừ trước khi thể hiện trọn vẹn “Not Like Us”, không lược bỏ bất kỳ câu từ nào nhắm đến Drake. Màn trình diễn càng thêm đặc biệt với sự xuất hiện của Serena Williams – bạn gái cũ của Drake.
Màn trình diễn kết thúc với “tv off”, nơi Lamar và DJ Mustard biến lời bài hát thành một câu đùa hài hước: “Tốt hơn hết là tắt tivi ngay đi – chương trình này không còn gì hay hơn đâu.”
Tại Super Bowl năm nay, tay vợt người Mỹ Serena Williams đã tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ trên sân khấu Caesars Superdome ở New Orleans với màn nhảy múa cùng các vũ công trên nền nhạc “Not Like Us” của rapper Kendrick Lamar. Đáng chú ý, ca khúc “Not Like Us” của Kendrick Lamar có nhắc đến huyền thoại quần vợt trong câu hát: “tốt hơn là không nên nhắc đến Serena”, được cho là ám chỉ đến mối quan hệ trong quá khứ giữa cô và Drake.
Điều gây chấn động hơn cho khán giả lại là việc Serena Williams đã thực hiện điệu nhảy crip-walk đặc trưng của mình – một động tác từng gây tranh cãi tại Wimbledon 2012. Ngay sau đó, cô đã lên tiếng thanh minh trên mạng xã hội: “Trời ạ, tôi đã không thực hiện động tác crip-walk như vậy tại Wimbledon”. Dù chỉ xuất hiện khoảng 5 giây, màn trình diễn của Serena đã ngay lập tức trở thành cơn sốt khắp các nền tảng mạng xã hội. Đoạn phim ghi lại khoảnh khắc cô nhảy theo điệu nhạc nhanh chóng lan truyền, thu hút gần 800.000 lượt thích chỉ trong vài giờ. Nhà sản xuất thậm chí còn dừng nhạc để khán giả đồng loạt hát câu nổi tiếng nhất của bài hát: “cố gắng đánh một hợp âm và có lẽ đó là âm giai La thứ (tryin’ to strike a chord and it’s probably A-minor)”.
Trong khi Kansas City Chiefs thất bại trong nỗ lực làm nên lịch sử với cú ăn ba Super Bowl, drama ngoài sân cỏ cũng thu hút sự chú ý không kém cạnh. Taylor Swift – tâm điểm của mọi ống kính – đã có một đêm đáng nhớ trên hàng ghế riêng cùng những người bạn, bao gồm Ice Spice, chị em nhà Haim và mẹ của bạn trai – Donna Kelce.
Khoảnh khắc bất ngờ nhất là khi Swift xuất hiện trên màn hình Jumbotron và nhận phải loạt phản ứng không mấy tích cực từ khán giả. Nữ ca sĩ đã “đối mặt”một cách điềm tĩnh, chỉ khẽ liếc mắt và thốt lên “Có chuyện gì vậy?” kèm một nụ cười nhẹ chẳng mấy ngạc nhiên.
Trái lại, Donald Trump đã tạo nên một dấu mốc đặc biệt khi trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên trực tiếp có mặt tại một trận Super Bowl. Ông không chỉ ngồi “trìu mến” bên cạnh con gái “rượu” Ivanka mà còn tranh thủ “châm chọc” Taylor Swift trên mạng xã hội sau trận đấu. “Người duy nhất có một đêm khó khăn hơn Kansas City Chiefs là Taylor Swift. Cô ấy đã bị “la ó” ra khỏi Sân vận động”.
Tuy nhiên, trên thực tế, Taylor Swift không hề rời sân trong nước mắt như ông ám chỉ. Dù ngài Tổng thống tự hào về việc được cổ vũ khi xuất hiện trên màn hình, nhưng ông đã bỏ qua một chi tiết quan trọng: khoảnh khắc đó diễn ra trong lúc phát Quốc ca, khi một lá cờ Mỹ khổng lồ đang tung bay trên sân vận động thì không một khán giả nào dám la ó cả!
Đúng như dự đoán, denim là chất liệu được nhiều ngôi sao lựa chọn để diện đi xem trận cầu quan trọng nhất năm. Tiêu biểu trong số đó phải kể đến chiếc quần ống loe của Kendrick Lamar diện trên sân khấu hay quần jeans ngắn đính đá của Taylor Swift.
![](https://dep.com.vn/wp-content/uploads/2025/02/Screenshot_20250211_164721_Instagram-1.jpg)
![](https://dep.com.vn/wp-content/uploads/2025/02/Taylor-Swift-2025-Super-Bowl-020925-12-c71b07fbdec44eb8bd88f690763fa897-2.jpg)