Nữ diễn viên Võ Lê Anh Đào: “'Kính Vạn Hoa' là tuổi thơ, là thanh xuân của tôi” - Tạp chí Đẹp

Nữ diễn viên Võ Lê Anh Đào: “’Kính Vạn Hoa’ là tuổi thơ, là thanh xuân của tôi”

Giải Trí

Dù đã 20 năm rời xa màn ảnh, nhưng ký ức về những ngày đầu chạm ngõ với bộ phim “Kính Vạn Hoa” vẫn vẹn nguyên trong tâm trí nữ diễn viên Võ Lê Anh Đào. 

Không phải ngẫu nhiên câu nói ‘thời gian như nước chảy qua cầu’ được đặt để trong mọi ngữ cảnh, nhất là khi nhìn vào ánh mắt ngỡ ngàng của nữ diễn viên Anh Đào, người từng một thời làm xao xuyến biết bao trái tim khán giả với vai diễn Hạnh trong “Kính Vạn Hoa”. Giờ đây, cô chợt nhận ra những năm tháng đã qua nhanh chóng, như dòng nước lững lờ mang theo những kỷ niệm. Sự ngỡ ngàng trước dòng thời gian, có lẽ xen lẫn chút bồi hồi khi đối diện với vai diễn gắn liền với tên tuổi của mình, hẳn đã tràn ngập tâm trí cô trong những ngày đầu đứng trước máy quay “Kính Vạn Hoa” bản điện ảnh.

“Ngày xưa khi vào đoàn ai cũng gọi mình là em; là con, còn bây giờ ai cũng kêu mình là chị; là cô”, Anh Đào chia sẻ với một nụ cười rạng rỡ. Câu nói thoạt nghe đơn giản này đã khắc họa rõ nét những thay đổi không chỉ của Anh Đào mà còn của cả ekip sản xuất và khán giả trong 20 năm qua kể từ lần đầu “Kính Vạn Hoa” lên sóng truyền hình. Không khó để chúng ta có thể tưởng tượng được cảm giác của Anh Đào khi quay trở lại vào phim trường sau hai thập kỷ. Những khuôn mặt quen thuộc giờ đã có thêm nếp nhăn, những đứa trẻ ngày nào giờ đã trưởng thành, và chính cô, từ cô bé “Hạnh Cận” tinh nghịch, nay đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành.   

Khi được hỏi về cảm xúc khi một lần nữa vào vai Hạnh Cận, Anh Đào chia sẻ: “Tôi cảm thấy vừa hồi hộp vừa háo hức. Hồi hộp vì không biết mình diễn xuất có tốt không. Dù thế nào, mình chỉ biết rất rõ là mình luôn sẵn sàng và làm tốt nhất có thể”. Trong khi đó, ngay từ khoảnh khắc nhà sản xuất công bố dàn diễn viên chính, khán giả đã phản ứng tích cực trước sự xuất hiện của Anh Đào. Nhiều người đồng tình rằng cô nhìn vẫn còn trẻ, không khác với ngày xưa là bao. Có người thấy sự trở lại của Anh Đào làm bao cảm xúc hoài niệm trở về.

Anh Đào tâm sự rằng: “Kính Vạn Hoa là tuổi thơ, là thanh xuân của tôi”. Với cô, và có lẽ với cả một thế hệ khán giả, “Kính Vạn Hoa” không đơn thuần là một bộ phim mà còn là biểu tượng của kỷ niệm một thời tuổi thơ trong sáng, mơ mộng và cũng không thiếu những trăn trở của tuổi mới lớn.  Mỗi khung hình, mỗi câu thoại trong “Kính Vạn Hoa” đều gắn liền với những kỷ niệm đẹp đẽ của Anh Đào. Đó là những ngày miệt mài tập luyện trên phim trường, những giây phút hồi hộp chờ đợi phim lên sóng, và cả những lúc được khán giả nhận ra, yêu mến trên đường phố. Tất cả những điều đó đã tạo nên một phần không thể thiếu trong ký ức ngày trẻ của cô.

“Ở một nơi xa đi về, mình cảm thấy rất là vui vì cuộc sống của mình bên đó khá là lặng lẽ. Khi mà mình về đây, mình thấy rất hạnh phúc. Mặc dù chỉ có vài ngày được ở Việt Nam và được làm việc với các bạn thôi, mình cảm thấy như là một gia đình vậy đó”, Anh Đào chia sẻ. Có thể thấy, Anh Đào vẫn dành một phần tình cảm sâu đậm cho bộ phim. Tuy rời màn ảnh nhiều năm, dù cuộc sống hiện tại ở nước ngoài có phần lặng lẽ hơn, khi trở về với “Kính Vạn Hoa”, cô vẫn tìm thấy cảm giác ấm áp, gần gũi như được trở về nhà. Cô cho hay với “Kính Vạn Hoa” phiên bản điện ảnh có cả Hạnh “lớn” và Hạnh “nhỏ”, cảm giác như ước mơ được thấy Long, Quý, Hạnh khi trưởng thành của mình đã thành hiện thực.  

Anh Đào bật mí thêm rằng khán giả sẽ thấy được một Hạnh “lớn” tự tin, mạnh mẽ hơn khi đối mặt với khó khăn. Đặt trong bối cảnh nhiều năm sau nên Hạnh với “bộ óc điện tử” chắc chắn đã có những thay đổi lớn về sự nghiệp lẫn những mối quan hệ xung quanh. Sự trở lại của Anh Đào với “Kính Vạn Hoa” không chỉ là câu chuyện của riêng cô, mà còn là điểm hẹn của cả một thế hệ với ký ức tuổi thơ của mình. Đây là cơ hội để những khán giả đã lớn lên cùng bộ phim được nhìn lại chặng đường đã qua, đồng thời cũng là dịp để thế hệ trẻ hiện nay khám phá một tác phẩm ghi dấu ấn trong biết bao thế hệ trước đó.  

Phim điện ảnh “Kính Vạn Hoa” khởi chiếu Giáng Sinh 2024.

Tác giả: Đẹp Entertainment

01/10/2024, 14:14