1. Men in Black 3 (25/05/2012)
Trong phần này, đặc vụ J đã phát hiện ra một số điều không thể giải thích được trong 15 năm trải qua với “Men in Black”. Nhưng không có bất cứ điều gì, thậm chí cả người ngoài hành tinh, làm anh bối rối nhiều như anh chàng đối tác kín đáo và hay châm biếm này. Tuy nhiên, khi cuộc sống của đặc vụ K và số phận của Trái Đất rơi vào nguy hiểm, J phải đi ngược thời gian để đưa mọi việc về trật tự vốn có.
2. Marina and The Diamonds – Electra Heart
Cô ca sĩ gốc Wales Diamandis ra mắt album thứ hai mang tên “Electra Heart” sau khi thu về những thành công với hai đĩa đơn “Radioactive” và “Primadonna”. Cảm hứng để thực hiện album bắt nguồn từ 3 cái tên Madonna, Marilyn Monroe và Marie Antoinette. Âm nhạc của “Electra Heart” rất độc đáo, vẫn là pop và một chút âm thanh điện tử, mang đến cảm giác giống như những bộ phim kinh điển phong cách Mỹ từ thập niên 70.
3. 21 Jump Street (18/05/2012)
Jenko và Schmidt là bạn từ hồi trung học. Cả hai dần thân nhau hơn khi cùng thi vào học viện cảnh sát. Ra trường đã lâu nhưng họ mãi mới được các sếp để ý và trao một nhiệm vụ đặc biệt: điều tra quá trình buôn ma túy tại một trường trung học. Để trà trộn trót lọt, Jenko và Schmidt phải trở lại trường trung học một lần nữa. Từ đây, những tình huống dở khóc dở cười liên tục xảy ra với đôi bạn này.
4. Snow White and The Huntsman (01/06/2012)
Lại thêm một bộ phim cho mùa Hè 2012 nói về nàng Bạch Tuyết với những cải biên hấp dẫn, thú vị. Vẫn là cuộc đối đầu giữa bà hoàng hậu độc ác với nàng Bạch Tuyết, nhưng ở bộ phim này có sự xuất hiện của anh chàng thợ săn được giao nhiệm vụ vào rừng giết Bạch Tuyết. Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản….
5. Giấc mơ mùa lá
Đây là sản phẩm âm nhạc tâm huyết của cặp vợ chồng ca sĩ Hồng Vy và nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng sau 4 năm thực hiện. Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng chỉ giữ lại chất thính phòng bán cổ điển cho ca khúc “Giấc mơ mùa lá” và dùng chính màu sắc ấy để làm mới ca khúc rất quen thuộc “Nhớ về Hà Nội”. 7 ca khúc còn lại được sử dụng làm phiên bản ngược, pop hóa chất giọng kinh viện của Hồng Vy. Và vì thế, sẽ thấy rất bất ngờ với những “Hướng về Hà Nội”, “Đêm nằm mơ phố” và nhiều ca khúc khác trong album đặc biệt này.