Đạo diễn Việt Tú: "Tôi PR là bình thường thôi" - Tạp chí Đẹp

Đạo diễn Việt Tú: “Tôi PR là bình thường thôi”

Sao

 – Khi làm giám khảo linh động tại Bước nhảy Hoàn vũ 2012 hôm 15/4, anh có nhiều nhận xét bị đánh giá là khoe mẽ, dài dòng. Bản thân anh nghĩ thế nào?

– Cá nhân tôi nghĩ, từ trước tới nay mình đã được truyền thông ưu ái nhiều trong công việc. Vậy nên không có lý do gì để mình đón nhận được những lời khen mà không chấp nhận những phản hồi trái chiều của mọi người cả. Tôi hoàn toàn tôn trọng những gì mà truyền thông nêu ra.

 

Việt Tú (ngoài cùng bên trái). Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Việc thú nhận “phải lòng Minh Quân” và tranh thủ mời Minh Quân tham gia show diễn trên sân khấu cũng được đánh giá là chiêu PR quá đà cho chương trình anh sắp làm đạo diễn. Tại sao anh chọn cách này?

– Vì đã tiên liệu được khán giả có thể sẽ thắc mắc, nên tôi đã cẩn trọng hỏi trước đại diện đơn vị tổ chức chương trình và cá nhân Minh Quân từ buổi tổng duyệt. PR cho những công việc sắp diễn ra tại các sự kiện đông người theo dõi là việc bình thường thôi. Chương trình này hỗ trợ qua lại với chương trình khác để khán giả có được thông tin theo dõi sự kiện. Việc mời Minh Quân tham gia đại nhạc hội “Lung linh sắc Việt” cuối tháng 4 này có trong dự liệu ban đầu, chỉ tiếc là cậu ấy bận tham gia Bước nhảy Hoàn vũ nên không thể nhận lời.

Điều gì là hấp dẫn nhất đối với anh khi nhận lời làm tổng đạo diễn của “Lung linh sắc Việt”: cơ hội được quản lý cả một êkíp làm việc lớn, sự đầu tư của nhà tài trợ với sự kiện, hay ý nghĩa của chính chương trình?

– Thực ra tôi đã nhận được lời mời thực hiện chương trình năm nay, ngay từ khi kết thúc “Lung linh sắc Việt” năm 2011. Tôi nghĩ trong tương lai gần, cách thức tổ chức chương trình sẽ đi theo hướng này, nghĩa là nhà sản xuất đặt hàng một sự kiện hay chương trình trước một thời gian dài, để êkíp sản xuất có thời gian chuẩn bị cho chương trình đó, thay vì cách làm đuổi theo sự kiện như hiện nay tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Điều hấp dẫn tôi chính là những điều bạn đã nêu ra trong câu hỏi. Tôi nghĩ những người làm nghề đều mong muốn có được những điều kiện làm việc tốt nhất. Mặc dù 2012 kinh tế chưa hồi phục, chúng tôi cũng được nhà đầu tư yêu cầu cơ cấu lại chương trình sao cho hợp lý với nguồn kinh phí, nhưng phải nói tôi hài lòng với những gì được cung cấp. Thêm một điều nữa hơi cá nhân một chút, tôi chưa bao giờ từ chối mỗi khi có dịp được tới Đà Nẵng cho dù là làm việc hay đi nghỉ cùng gia đình. Tôi thích bầu không khí, phong cảnh và con người ở nơi này.

Từng là một học sinh nổi tiếng lười học, ham chơi, Việt Tú thay đổi 180 độthành một đạo diễn tài ba, năng nổ.

Anh làm thế nào để thuyết phục được Hà Trần về nước cả hai lần đều trong tình trạng nếu với người khác, câu trả lời sẽ là không. Lần một khi diva này đang có bầu 6 tháng, lần hai khi sinh con được 3 tháng, Hà Trần đã xác nhận sẽ để con lại bên Mỹ và về Đà Nẵng để hát trong chương trình của anh?

– Hà chưa bao giờ từ chối tôi, kể cả ở thời điểm thử thách nhất dành cho tôi và Hà tại Không gian âm nhạc số 6. Khi đó Hà bị ốm, chương trình phải hoãn lại và Hà đứng trước sự lựa chọn quay về Mỹ ngay sau đó theo kế hoạch hay ở lại chờ sức khỏe hồi phục để hát lại. Chính vì những kỷ niệm như vậy nên giữa chúng tôi có nhiều sợi dây liên kết trong công việc cũng như cuộc sống.

Ngay sau “Lung linh sắc Việt”, Hà sẽ quay về nhà với em bé và chỉ quay trở lại khi con gái đủ 6 tháng tuổi nếu có những dự án mà Hà thực sự hứng thú.

Quá đủ các chương trình lớn để anh khẳng định thương hiệu và tên tuổi Việt Tú nhưng vẫn có tin đồn, anh tranh công việc của Hồ Hoài Anh tại Bài hát yêu thích. Thực hư ra sao?

– Tôi coi Hồ Hoài Anh như một người đồng nghiệp, một người em đáng được tôn trọng. Cái gì là tin đồn thì đều không đáng tin cậy, vì chẳng có ai chịu trách nhiệm cho những tin đồn cả. Người đầu tiên tôi điện thoại thông báo khi được mời vào vị trí tổng đạo diễn là Hồ Hoài Anh. Cũng chính Hồ Hoài Anh chia sẻ với tôi rằng vì có quá nhiều dự án cá nhân cần được ưu tiên nên cậu ấy sẽ không tiếp tục tham gia Bài hát yêu thích với vai trò giám đốc âm nhạc, mà yêu cầu tôi và anh Huy Tuấn tiếp quản chương trình dựa trên những nền tảng mà Hồ Hoài Anh và nhà đầu tư đã gây dựng.

Anh thích chứng tỏ mình trong công việc và không đặt nặng những lời chê – khen từ dư luận. 

Trong Cống Hiến 2011 sắp tới, các đề cử ở hạng mục Chương trình của năm hầu hết do anh đạo diễn. Điều này mang tới cho anh cảm giác gì?

– Tôi vẫn luôn nghĩ kết quả công việc sẽ thay mình nói lên tất cả. 3 trong tổng số 5 hạng mục đề cử dành cho chương trình của năm là điều khó lặp lại với bất kỳ ai chứ không riêng gì êkíp của chúng tôi. Công việc mà tôi đã hoàn thành trong năm 2011 là khối lượng mà tôi nghĩ mình sẽ phải mất cả một chu kỳ thành công 3 – 5 năm nữa mới có thể làm được. Bất luận chương trình nào được trao giải Cống Hiến, tôi nghĩ mình đã có một thời điểm không thể nào quên và không có gì phải phàn nàn về những gì mình đã có được.

Từ Không gian âm nhạc, Bài hát yêu thích tới “Lung linh sắc Việt”, các event lớn nhỏ, thậm chí bình luận viên bóng đá, giám khảo Bước nhảy Hoàn vũ. Một con người có vẻ ngoài nhỏ bé như anh san sẻ sức mình sao cho vừa cái sự “tham” của bản thân?

– Tôi không làm việc một mình, và không thể nào một mình làm hết được khối lượng công việc khổng lồ đó. Tôi may mắn có nhiều cộng sự xung quanh giúp tôi rất nhiều, đó là thành quả của một thời gian dài tôi đã nỗ lực để gây dựng một êkíp hiểu mình. Có nhiều nhân viên quản lý trong công ty của tôi luôn cố gắng làm việc thêm giờ, bất kể ngày tháng để mọi thứ được quản lý đúng với quy trình làm việc mà tôi mong muốn. Tôi không tham việc, mà tôi yêu công việc của mình, chỉ khi làm việc tôi mới có cảm giác mình được sống, được tồn tại.

Vợ con anh có khi nào trách móc về cảm giác bị anh yêu ít hơn công việc?

– Có chứ, tôi thường xuyên bị phàn nàn vì nhiều khi ngay cả bữa cơm gia đình cũng luôn bị cắt ngang bởi những cuộc điện thoại công việc, hoặc vừa về tới nhà chưa kịp hỏi han chuyện trò với ai đã lao vào máy tính. Việc di chuyển liên tục cũng là một thách thức không nhỏ vì tôi thực sự không thích đi xa nhà, mọi thứ thay đổi, sống cô độc, và sinh hoạt bị đảo lộn. Tôi chỉ cố gắng luôn nắm bắt và tận dụng tốt nhất những cơ hội của mình, làm việc hết sức để đuổi cho kịp những may mắn có được trong công việc cũng như trong cuộc sống. Gia đình tôi hiểu những điều này quan trọng với tôi thế nào, cũng như tôi luôn tôn trọng những gì mà họ đã hy sinh để tôi luôn được là chính mình.

Ngọc Trần (Theo VnExpress)

Thực hiện: depweb

19/04/2012, 10:24