Tôi chọn…

Chọn người để kết tóc se duyên là một lựa chọn quan trọng nhất và cũng khó khăn nhất trong đời. Càng khó khăn hơn khi người ta không bao giờ được nhìn rõ cho tới khi “rinh về”, tất cả trông vào sự nhạy bén của các giác quan để “đoán”.

Là bờ vai vững chắc

Trần Phi Phượng – 26 tuổi, Massachusetts, USA (Đã kết hôn)

Trong khi tìm hiểu mình sẽ để ý xem anh ấy đối xử với gia đình (ba mẹ anh chị em), bạn bè và những người xung quanh như thế nào. Mình thấy anh ấy rất tôn trọng gia đình, có hiếu với bố mẹ, hay giúp đỡ anh chị em trong nhà. Mình cảm thấy anh ấy chính là bờ vai vững chắc mình có thể dựa vào.

Và đúng như mình cảm nhận, sau khi cưới, anh ấy luôn chăm sóc mình và vun vén gia đình, biết lắng nghe khi mình nói chuyện, luôn điềm đạm và là chỗ dựa khi mình gặp chuyện gì trắc trở.

Chu đáo và nhạy cảm

Trần Phương Anh: Phóng viên – 30 tuổi (Đã kết hôn)

Với tôi, đó là người đàn ông chu đáo và nhạy cảm. Tôi nhìn thấy ở anh ấy sự chia sẻ qua từng lời nói và cử chỉ, khi tôi gặp phải những khó khăn, hay đơn giản chỉ là một câu: "Ngày hôm nay của em thế nào?".

Tôi thấy anh ấy quan tâm đến bố mẹ và bạn bè qua những lần tiếp xúc. Anh là một người chồng tốt vì những việc làm và hành động của anh mang lại niềm vui và sự hài lòng đối với tôi.

Tôi thấy rằng, sau khi cưới cuộc sống có nhiều thay đổi và con người anh cũng vậy, nhưng tôi vẫn thấy tự tin khi thừa nhận, anh ấy vẫn chu đáo với tôi và gia đình, mọi người bạn của tôi cũng nói vậy.

Thế nhưng, sự nhạy cảm ở người đàn ông khi yêu thì tinh tế hơn, còn khi làm chồng rồi có phần phai nhạt.

Người có lý tưởng sống

Lê Thu Ba – 30 tuổi, Quản lý nhân sự (Chưa kết hôn)

Khi chọn bạn đời, tôi nhìn vào cách sống, cách họ đối xử với mình và mọi người xung quanh, mình sẽ xem lý tưởng cuộc sống của họ là gì.

Điều đó thể hiện rất tự nhiên qua lối sống của họ, nếu tôi thấy họ  sống bằng cách nhờ vả ỷ lại hoặc không có lý tưởng gì thì chắc tôi không dám chọn.

Trung thực

Chu Thị Thu Hiền – 30 tuổi, Phóng viên Đài TNVN (Chưa kết hôn)

Mình chọn một người trung thực, có chí tiến thủ làm chồng. Người đó mình tin là có thể làm trụ cột trong gia đình.

Thời gian yêu nhau mình thấy anh ấy làm việc chăm chỉ, luôn nỗ lực phấn đấu trong công việc dù gặp khó khăn.

Trong quan hệ với mọi người anh ấy là một người tốt, được mọi người quý mến tin tưởng. Điều quan trọng là anh ấy đối xử tốt và nhường nhịn mình.

Chín chắn và coi trọng gia đình

Thu Hường – 29 tuổi, Phiên dịch (Chưa kết hôn)

Đối với tôi, người chồng sẽ là trụ cột kinh tế và là người chèo chống gia đình. Bởi vậy, tôi sẽ nhìn vào sự nghiệp mà anh ấy phấn đấu, tìm hiểu xem tư cách anh ấy có đàng hoàng không?

Là người đàn ông coi trọng gia đình, tôi sẽ để ý xem anh ấy có hay sa đà vào nhậu nhẹt không? Anh ta có thường xuyên ăn bữa tối cùng gia đình không?

Tôi sợ nhất cảnh khi cưới nhau rồi, bữa nào người vợ cũng ngồi bên cạnh mâm cơm nguội ngắt để chờ chồng về.

Sống trách nhiệm và có trình độ

Bích Thủy: Thanh Toán viên – 25 tuổi (Chưa kết hôn)

Nếu mình yêu một người và muốn lập gia đình với họ thì trước tiên người đó cũng phải là người rất yêu mình. Hành động, suy nghĩ mà người đó thể hiện hằng ngày sẽ cho biết đó có phải là người chồng tốt không.

Người đó sống có trách nhiệm, vì gia đình, vì bạn bè, chăm chỉ làm việc và giỏi hơn mình một cái đầu.

Để nhìn nhận một con người rất khó vì vậy cần phải có thời gian tìm hiểu, khi nói chuyện với người đó, chứng kiến việc anh ta làm, mình sẽ biết được con người của anh ta.

Cách đối nhân xử thế là quan trọng nhất

Trần Tiến Duy – 28 tuổi, Kỹ sư điện tử viễn thông (Chưa kết hôn)

Khi tôi xác định lập gia đình với một cô gái, tôi nhìn vào cách đối nhân xử thế của cô với bạn bè và những người thân của tôi. Tôi sẽ cảm nhận được điều đó khi tiếp xúc với cô ấy thường xuyên.

Cô ấy sống tình cảm, hay qua lại thăm hỏi gia đình tôi, quan tâm tới tôi và cô ấy rất biết chia sẻ với tôi về công việc cũng như các vấn đề khác. Con gái bây giờ hiện đại hơn nên đàn ông cũng có cái nhìn thoáng hơn.

Đối với tôi, không nhất thiết cô ấy phải thế này, phải thế kia, miễn là cô ấy là người sống biết điều và hợp với tôi.

Cảm nhận qua đôi mắt

Tuấn Minh – (30 tuổi), Designer (Chưa kết hôn)

Tôi nghĩ mình chỉ cảm nhận được thôi chứ chọn bạn đời theo tiêu chí nhìn vào điểm gì của cô ấy để biết cô ấy có là người vợ tốt không thì rất khó.

Khi chọn bạn đời, trước tiên tôi sẽ nhìn vào đôi mắt của cô ấy để có thể cảm nhận được cô ấy là người thế nào.

Đôi mắt bộc lộ khá đầy đủ tâm tính của mỗi người vì vậy qua đôi mắt tôi sẽ có thể biết được đối tượng người phụ nữ đó có thể là người vợ tốt. Đôi mắt đem lại cảm nhận rõ và sâu nhất, mọi thứ có thể tô vẽ, can thiệp được chứ cái thần của mắt thì chịu đấy.

Bên cạnh đó tôi thấy tính cách cũng rất quan trọng, vì tính cách sẽ là ảnh hưởng tới nhiều mặt sau này của cuộc sống. Tính cách tạo nên hoặc phá bỏ đi sự hòa hợp của hai người.

Nhẫn nhịn

Nguyễn Ngọc Năm – 37 tuổi, Biên tập viên (Kết hôn 5 năm)

Khi lựa chọn để quyết định lấy vợ, tôi nhìn vào nhiều điểm: thứ nhất là tính cách, thứ hai là gia cảnh và thứ ba là học thức…

Ngày yêu nhau, chúng tôi đã ba lần chia tay… nói đúng hơn là tôi chia tay cô ấy. Nhưng rồi gặp những người con gái khác, tôi thấy ở vợ tôi có điều gì hơn hẳn. Đó là sự nhẫn nhịn, nàng vẫn lặng lẽ chờ tôi… và tôi đã phải quay trở lại.

Hiện giờ chúng tôi sống rất hạnh phúc, vợ tôi là sự lựa chọn đúng nhất của tôi. Thi thoảng khi tôi bế nựng con, vợ tôi lại hài hước:  Sau này con mà chọn được vợ giống như bố thì quá mỹ mãn!

 Lê Hạnh (thực hiện)

 

 

Các tin liên quan

Mắt nhắm hờ


From the same category