John Galliano là nhà thiết kế thiên tài, với phong cách thiết kế lãng mạn đầy mê hoặc, đã “lăn lộn” trong làng thời trang 30 năm qua và đã chinh phục rất nhiều đỉnh cao. Trong đó, ông đã sát cánh cùng Christian Dior 15 năm và được mệnh danh là “linh hồn” của hãng thời trang danh tiếng này. Đằng sau vẻ lãng mạn dịu dàng, John Galliano còn được biết đến là một nhà tổ chức quyền lực, một người đàn ông có tham vọng đáng sợ.
Tuy nhiên, cách đây gần một năm, John đã vướng vào một vụ việc khiến 30 năm sự nghiệp thời trang lẫy lừng tiêu tan trong chốc lát. Ông đã bị kết án 5 năm tù treo và bị nộp phạt 5.000$ vì tội nhục mạ nguồn gốc, tôn giáo và phân biệt chủng tộc khi gây gổ và lăng mạ một cặp đôi, và một người phụ nữ gốc Do Thái tại Pháp. Đáng buồn hơn, “hoàng tử quái dị” John Galliano đã bị chính hãng thời trang máu thịt, nhãn hiệu mang tên mình, cùng làng thời trang thế giới quay lưng và bị Thủ tướng pháp François Hollande tước đi giải thưởng danh dự.
Cứ ngỡ, mọi cánh cửa trở lại làng thời trang của John Galliano đã bị đóng kín thì bất ngờ, ông đã đánh dấu sự trở lại của mình bằng việc đòi bồi thường từ Christian Dior số tiền khổng lồ 18.8 triệu đô la cho tất cả những thiệt hại về vật chất cũng như tinh thần mà mình phải gánh chịu. Mọi suy đoán đều cho rằng, John cáo buộc Christian Dior tội danh lạm dụng lao động khiến ông bị stress nặng nề và không thể kiểm soát được tính khí bốc đồng của mình.
Sự việc sẽ ngã ngũ vào ngày ngày 04 tháng hai năm 2013 – gần như chính xác hai năm sau khi vụ việc đáng tiếc xảy ra tại Paris vào năm 2011. Dù sao đi nữa, những người yêu mến thời trang và Galliano đều cảm thấy tiếc nuối trước một tài năng thiết kế thiên tài…
Linh Thùy (Tổng hợp)