9 tựa phim drama hấp dẫn chẳng kém cạnh siêu phẩm “The Penthouse” (P2) - Tạp chí Đẹp

9 tựa phim drama hấp dẫn chẳng kém cạnh siêu phẩm “The Penthouse” (P2)

Review

Không chỉ Hàn quốc hay Trung Quốc mới sở hữu những tác phẩm thuộc thể loại phim chính kịch gây cấn, các bộ phim sau đây cũng sẽ khiến bạn không thể rời mắt khỏi màn hình bởi những “plot twist” ngoạn ngục, những màn trả thù đẫm máu. Nếu đam mê siêu phẩm “The Penthouse: War in Life” (Cuộc chiến thượng lưu) thì chắc chắn bạn sẽ không thể để lỡ những tựa phim này

“Chiêu trò lừa gạt” (2020): Dù là ai, bạn vẫn có quyền nắm lấy hạnh phúc của mình 

“Chiêu trò lừa gạt” (Sập bẫy tình yêu) là bộ phim tình cảm Thái Lan năm 2020 nhận được nhiều sự quan của khán giả. Nội dung của phim nói về Aim (Bella Ranee) – người phụ nữ mạnh mẽ nhưng lại có một cuộc sống đầy biến cố, hết bị chồng phản bội đến em gái nuôi hãm hại. Đồng hành cùng Aim là người bạn thanh mai trúc mã Ramin (Pope Thanawat). Hai con người tưởng chừng đã bỏ lỡ nhau nhưng cuối cùng vẫn tái ngộ. Tình yêu của họ mãnh liệt, đầy cảm xúc nhưng cũng phải vượt qua rất nhiều sóng gió để tiếp tục ở lại bên nhau. Diễn xuất ăn ý của Bella Ranee và Pope Thanawat đã khiến tác phẩm vươn lên thành tác phẩm có rating cao thứ nhì năm 2020 của đài CH3 và được tìm kiếm nhiều nhất của truyền hình Thái Lan. 

“Chiêu trò lừa gạt” là bộ phim đánh dấu màn tái hợp của cặp đôi “Ngược dòng thời gian để yêu anh” là Pope Thanawat – Bella Ranee.

“Con tim sắt đá” (2019): Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát

“Con tim sắt đá” là bản remake của bộ phim “Lòng dạ độc ác” đình đám một thời được phát sóng trên kênh CH5 năm 2007. Câu chuyện kể về Tor (Thanapob Leeratanakajorn), trong một lần chạy trốn khỏi trận đòn roi từ người mẹ kế độc ác nên anh phải nhảy xuống sông để thoát thân. Từ đó, bà ta và con trai của mình đều vui mừng khi nghĩ rằng cái gai trong mắt đã chết. Tuy nhiên, anh đã may mắn thoát thân và tìm đến với dì của mình để tiếp tục sống dưới một cái tên khác – Silla. Cùng sự cố gắng và nỗ lực của mình, Silla trở nên giàu có khi sở hữu một câu lạc bộ và sòng bạc, và anh hạ quyết tâm quay về để báo thù. Mặc dù Silla luôn cố giấu đi thân phận của mình nhưng người bạn thân khi nhỏ Min (Nopjira Lerkkajornnamkul) lại nhận ra anh và luôn cố chứng minh điều đó. 

Thanapob nổi tiếng với vai diễn trong tác phẩm gây sốt “Tuổi nổi loạn”. Với sự trở lại trong “Con tim sắt đá”, anh đã thể hiện được sự trưởng thành về diễn xuất của mình.

Bên cạnh những thước phim trả thù đầy kịch tính, phim cũng khiến khán giả lắng lại bởi những triết lý thường thấy trong cuộc sống về việc chính nghĩa sẽ luôn giành phần thắng, những kẻ mất nhân tính sẽ chẳng thể có một kết cục tốt đẹp. 

“Chiếc lá cuốn bay” (2019): Hãy luôn tôn trọng người khác vì bạn sẽ không biết được họ sẽ ảnh hưởng đến chúng ta thế nào

“Chiếc lá cuốn bay” (Bai Mai Tee Plid Plew) xoay quanh cuộc đời đầy đau khổ, bi kịch của cô nàng chuyển giới Nira (Baifern Pimchanok). Sau khi chuyển giới thành công, Nira quyết tâm quay trở về với diện mạo mới và nung nấu ý định trả thù chính người cha đã tệ bạc, ông ta chính là nguyên nhân gây ra cái chết cho mẹ của cô. Nhưng không may cô gặp lại và phải lòng người chú Chatchavee (Push Puttichai) – người đàn ông có trái tim ấm áp luôn đứng về phía mẹ mình. Rungrong – vợ của Chatchavee lại chính là người đã phát hiện ra sự thật và cố gắng ngăn cản Nira bằng mọi cách.

Diễn xuất của Baifern Pimchanok trong bộ phim được cộng đồng mạng dành nhiều lời khen, hàng loạt bài viết trên mạng xã hội dành nhiều lời có cánh cho phong độ ổn định của Baifern Pimchanok trong suốt những tập phim.

“Chiếc lá cuốn bay” là tác phẩm truyền hình thu hút lượng lớn khán giả tại xứ chùa Vàng và nhiều nước châu Á. Bộ phim khiến người xem thấy được góc nhìn đầy khắc nghiệt về những số phận chuyển giới, họ có thể đã phải trải qua những đau đớn về thể xác và tinh thần để có thể được sống là chính mình. 

“Chúng ta mất trí rồi” (2020): Tình yêu sẽ có quyền năng chữa lành mọi hận thù

“Chúng ta mất trí rồi” (Cursed in Love) được dựa trên bộ truyện tranh “Something’s Wrong With Us” của tác giả Natsumi Ando, xoay quanh món bánh ngọt truyền thống (wagashi) và hành trình tìm kiếm sự thật để giải oan cho mẹ của Nanaoka Nao (Hamabe Minami) tại tiệm bánh Kougetsuan. Cô kết hôn cùng Tsubaki (Yokohama Ryusei) – cháu trai của chủ cửa hàng để có thể thuận lợi tìm hiểu chân tướng sự việc. “Chúng ta mất trí rồi” đầy lôi cuốn và hấp dẫn bởi mô típ cưới trước yêu sau vừa ngọt ngào vừa giằng xé nội tâm giữa hai nhân vật chính. Điểm thêm vào đó là yếu tố ẩm thực đặc sắc mà chủ yếu là về những chiếc bánh wagashi nổi tiếng của xứ sở Phù Tang. 

Mỗi tập phim điều khiến người hâm mộ bị bủa vây bởi những câu hỏi và luôn thôi thúc chúng ta tiếp tục tìm kiếm đáp án.

Tác giả: Tôn Ngọc Anh Thư

06/03/2021, 09:30