Chúng ta thường dễ dàng bị cuốn hút bởi “phản ứng hóa học” ngọt ngào giữa các cặp đôi diễn viên, tan chảy trước những lời thoại và cử chỉ khiến trái tim rung động mà các nhân vật dành cho nhau. Có những màn kết hợp ăn ý đến mức người xem tin rằng họ sinh ra để cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc điện ảnh diệu kỳ. Nhưng sự thật phía sau thước phim lãng mạn ấy đôi khi còn là sự lạnh lùng xa cách, những trận khẩu chiến ngay giữa phim trường, hay thậm chí cả những vụ kiện tụng ồn ào giữa các cặp bạn diễn “oan gia ngõ hẹp”. Những câu chuyện hậu trường đầy bất ngờ dưới đây sẽ khiến bạn nhận ra: để tạo nên một bản tình ca lay động, các diễn viên không chỉ cần tài năng mà còn cả một nghị lực phi thường để vượt qua những khác biệt cá nhân.
Khi “The Notebook” ra mắt vào năm 2004, khán giả khắp thế giới đã ngay lập tức tan chảy trước câu chuyện tình yêu vượt lên định kiến và thời gian của Noah và Allie, do Ryan Gosling và Rachel McAdams thủ vai. Phản ứng hóa học bùng nổ giữa cặp đôi được ca ngợi là linh hồn của bộ phim, chinh phục trái tim của người xem bằng ánh mắt ngọt ngào và cảnh quay nụ hôn kinh điển dưới mưa. Nhưng trái ngược với mối tình lãng mạn mà họ thể hiện trên màn ảnh, đằng sau hậu trường, Ryan và Rachel từng chẳng ưa gì nhau, thậm chí suýt nữa thì bộ phim “đứt gánh giữa đường” ngay từ những ngày đầu tiên.

Theo lời đạo diễn Nick Cassavetes, Ryan Gosling từng rất nghiêm túc đề nghị thay bạn diễn vì không thể chịu nổi Rachel. “Tôi không thể diễn nổi với cô ấy!” – Gosling cáu kỉnh nói với đạo diễn. Không khí phim trường khi đó căng thẳng tới mức đạo diễn phải tổ chức riêng một buổi hòa giải kín để cả hai… thoải mái cãi nhau. Bất ngờ thay, chính khoảnh khắc đối đầu đó lại trở thành bước ngoặt: cả hai bắt đầu hiểu và tôn trọng nhau hơn, dần dần hợp tác và trở thành những người bạn diễn ăn ý. Thậm chí, “phim giả tình thật” đúng nghĩa, không lâu sau khi bộ phim đóng máy, cặp đôi đã công khai hẹn hò suốt gần 3 năm, khiến công chúng không khỏi thích thú xen lẫn bất ngờ.

Trong “Romeo + Juliet” (1996), câu chuyện tình kinh điển của Shakespeare được tái hiện đầy sôi nổi, trẻ trung và nồng nhiệt bởi Leonardo DiCaprio và Claire Danes. Tuy nhiên, đối lập với sự gắn kết và thấu hiểu mà Romeo và Juliet dành cho nhau, Claire Danes và Leonardo DiCaprio lại có những bất đồng không nhỏ trong quá trình quay phim.

Trên phim trường, Claire Danes từng thẳng thắn bày tỏ rằng cô cảm thấy Leonardo quá trẻ con và phiền phức vì những trò đùa nghịch ngợm không ngừng nghỉ. Theo những người trong đoàn phim, nam tài tử thường xuyên chọc ghẹo bạn diễn, điều mà Claire Danes – một diễn viên có tính cách nghiêm túc và khá nội tâm – không thể chịu nổi. Ngược lại, DiCaprio cũng chẳng hài lòng với bạn diễn nữ của mình, anh từng tiết lộ rằng anh thấy Claire quá căng thẳng và thiếu hòa đồng. Không khí hậu trường ngày càng ngột ngạt đến mức cặp đôi hầu như không nói chuyện với nhau nếu không có cảnh quay. Đỉnh điểm là khi dự án kết thúc, Claire Danes thậm chí từ chối hợp tác thêm lần nữa với DiCaprio trong bộ phim “Titanic”, mặc dù cô là ứng viên sáng giá nhất thời điểm đó.

Năm 2010, “The Tourist” từng được kỳ vọng trở thành bom tấn màn ảnh rộng khi hội tụ hai “đại minh tinh” của Hollywood: Angelina Jolie và Johnny Depp. Bản thân Jolie chia sẻ rất hào hứng khi lần đầu được diễn cùng Depp – “crush” từ thời niên thiếu của cô sau khi xem phim “Edward Scissorhands”. Thế nhưng trải nghiệm làm việc cùng cướp biển vùng Caribbean lại không diễn ra suôn sẻ như cô tưởng tượng.

Ngay từ khi khởi quay, Jolie đã không thể chịu nổi Depp vì thói quen hút thuốc liên tục, dẫn tới tình huống cực kỳ khó xử trong những cảnh hôn nhau – khi hơi thở của Depp quá “nặng mùi”. Nữ diễn viên thậm chí phải chuẩn bị sẵn nước súc miệng và kẹo bạc hà cho Depp, nhưng anh không mấy hào hứng hợp tác. Chưa hết, thái độ làm việc thất thường, thường xuyên đi trễ và sự thiếu chỉn chu về ngoại hình của Depp khiến Jolie thêm phần thất vọng. Cô còn đề nghị Depp cắt tóc để phù hợp với vai diễn, nhưng anh từ chối thẳng thừng. Ở chiều ngược lại, Depp cũng chẳng mấy thiện cảm với Jolie, cho rằng cô “quá kiêu kỳ”, khiến anh chủ động tránh mặt bằng cách ở lì trong phòng riêng mỗi khi không có cảnh quay. Tuy nhiên, trước truyền thông, cả hai vẫn dành cho nhau những lời khen có cánh, giữ vững hình ảnh chuyên nghiệp – Depp từng ví Jolie như “một áng thơ sống”, còn Jolie thì lịch sự khẳng định Depp là bạn diễn cô luôn ngưỡng mộ.

Kramer vs Kramer (1979) được xem là một trong những tác phẩm điện ảnh đáng nhớ nhất của Hollywood, với màn trình diễn xuất sắc đến từng khung hình của hai tượng đài diễn xuất Meryl Streep và Dustin Hoffman. Bộ phim khắc họa cuộc ly hôn đầy đau khổ, tranh chấp quyền nuôi con giữa hai nhân vật chính Joanna và Ted Kramer. Khán giả không thể nào quên được những cảm xúc chân thực đến nghẹt thở mà hai diễn viên đã mang lại, đưa bộ phim giành đến 5 giải Oscar, trong đó có hạng mục Phim xuất sắc nhất. Nhưng ít ai ngờ rằng, phía sau những phân cảnh đầy xúc động trên màn ảnh lại là một mối quan hệ đầy sóng gió, đến mức drama hậu trường đôi khi còn vượt xa cả kịch bản gốc.

Bước vào quá trình quay, Dustin Hoffman lúc ấy đang trải qua giai đoạn đầy khó khăn vì cuộc ly hôn của ông ngoài đời thật. Điều này vô tình khiến ông “nhập tâm” thái quá và mang luôn những bức xúc cá nhân vào vai diễn, đặc biệt trong cách ông đối xử với bạn diễn Meryl Streep. Đỉnh điểm là trong một cảnh cao trào, Hoffman đã thẳng tay tát vào mặt Streep mà không hề báo trước, khiến nữ diễn viên “sốc và tổn thương sâu sắc”. Nhiều năm sau, Streep vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc đó và cho rằng Hoffman đã “vượt quá giới hạn”: “Khi bạn diễn xuất, bạn phải cảm thấy tự do để thể hiện cảm xúc thật. Tôi cũng từng vô tình làm người khác tổn thương khi diễn, và thường thì người ta có thể tha thứ. Nhưng anh ta đã thẳng tay tát tôi. Bạn có thể thấy rõ điều đó trên phim. Anh ấy đã vượt quá giới hạn.”

Charlie’s Angels (2000) là một bộ phim hành động – hài đình đám với sự góp mặt của bộ ba thiên thần cá tính: Cameron Diaz, Drew Barrymore và Lucy Liu, cùng Bill Murray trong vai Bosley hài hước. Trên màn ảnh, họ đã thể hiện sự kết hợp ăn ý đến nỗi ít ai có thể tưởng tượng được rằng hậu trường phim lại là một “cuộc chiến” căng thẳng đến vậy. Đỉnh điểm là cuộc đối đầu kịch tính giữa Lucy Liu và Bill Murray, người vốn nổi tiếng với tính cách bộc trực và lối cư xử “chẳng giống ai” tại Hollywood.

Mâu thuẫn xảy ra khi Bill Murray đã công khai chỉ trích khả năng diễn xuất của Lucy Liu ngay trên phim trường. Theo lời kể của nhân viên trên trường quay, Murray đã chỉ thẳng vào mặt Lucy Liu và nói: “Tôi hiểu vì sao hai người kia ở đây (Diaz và Barrymore), nhưng cô thì đang làm cái quái gì ở đây vậy? Cô không biết diễn xuất!”. Tất nhiên, Lucy không thể bỏ qua sự xúc phạm này và lập tức phản pháo gay gắt, dẫn đến một cuộc cãi vã dữ dội ngay tại hiện trường, làm đình trệ cả quá trình quay. Nhiều năm sau sự cố, Lucy Liu đã lên tiếng xác nhận vụ việc trong một cuộc phỏng vấn: “Tôi đã đứng lên bảo vệ chính mình, và tôi không hề hối hận về điều đó. Dù bạn là ai, từ đâu tới, bạn cũng không có quyền xúc phạm hay hạ thấp người khác.” Cuối cùng, Murray không quay lại trong phần tiếp theo, và vai diễn Bosley được thay thế bởi Bernie Mac.

Với sự tham gia của Blake Lively và Justin Baldoni trong vai chính, “It Ends With Us” (2024) từng được kỳ vọng là một bản chuyển thể điện ảnh đầy cảm xúc từ tiểu thuyết ăn khách của Colleen Hoover. Cặp đôi vào vai thể hiện một mối tình phức tạp giữa Lily Bloom và Ryle Kincaid, mang đến những phân cảnh đầy cảm xúc và được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Tuy nhiên, đằng sau hậu trường, mối quan hệ giữa hai ngôi sao này lại diễn biến theo chiều hướng hoàn toàn trái ngược.

Ngay từ giai đoạn sản xuất, căng thẳng đã nảy sinh khi Lively và Baldoni – đạo diễn kiêm diễn viên chính, bất đồng về nhiều khía cạnh sáng tạo. Lively cáo buộc Baldoni có hành vi quấy rối tình dục và tạo ra môi trường làm việc không an toàn, đặc biệt trong một cảnh sinh nở mà cô cho rằng thiếu sự bảo vệ cần thiết. Baldoni phủ nhận mọi cáo buộc và phản bác bằng cách công bố các tài liệu hậu trường, bao gồm email và video, nhằm chứng minh sự chuyên nghiệp của mình. Mâu thuẫn leo thang khi Baldoni đệ đơn kiện ngược lại Lively, chồng cô Ryan Reynolds và quản lý truyền thông của họ, yêu cầu bồi thường 400 triệu USD vì tội phỉ báng và lạm quyền sản xuất. Vụ kiện dự kiến được đưa ra xét xử vào tháng 3 năm 2026, và hiện tại, cả hai bên đều kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình.
