6 bộ phim Hàn Quốc khắc họa bản lĩnh phái nữ

Điện ảnh Hàn Quốc từ lâu đã không chỉ nổi tiếng với những câu chuyện tình lãng mạn hay những thước phim hành động hấp dẫn, mà còn là nơi khắc họa sâu sắc và mạnh mẽ hình tượng người phụ nữ hiện đại. Những nhân vật nữ với tinh thần độc lập, ý chí kiên cường và khát vọng tự chủ trong các bộ phim nữ quyền Hàn Quốc đã truyền cảm hứng mạnh mẽ đến khán giả toàn cầu. Đây không chỉ là những tác phẩm điện ảnh xuất sắc về mặt nghệ thuật, mà còn là những câu chuyện đầy ý nghĩa về hành trình đấu tranh, khẳng định bản thân và phá vỡ mọi rào cản của người phụ nữ trong xã hội hiện đại.

“Hoàng Hậu Ki” (2013) – Từ cung nữ đến nữ chủ hậu cung

Giữa vòng xoáy lịch sử đầy biến động và chốn hậu cung thâm sâu, một huyền thoại về người phụ nữ phi thường đã được khắc họa một cách sống động trong bộ phim “Hoàng Hậu Ki”. Thủ vai Ki Seung Nyang, nữ diễn viên tài năng Ha Ji Won đã tái hiện một cách xuất sắc cuộc đời đầy sóng gió nhưng cũng đầy bản lĩnh của một cô gái Goryeo nhỏ bé, người mà số phận tưởng chừng như đã an bài sống trong đau thương. Ki Seung Nyang không khuất phục, mà ngược lại, đã tôi luyện ý chí, từng bước vươn lên trong xã hội phong kiến khắc nghiệt của triều đại nhà Nguyên.

Hành trình của Ki Seung Nyang không chỉ là câu chuyện về sự sinh tồn, mà còn là bản anh hùng ca về sức mạnh nội tại và khát vọng tự chủ của người phụ nữ. Cô từ một thân phận thấp hèn, từng bước chinh phục quyền lực, trở thành Hoàng Hậu của một đế quốc hùng mạnh bằng sự thông minh, lòng dũng cảm và khả năng thao lược hiếm có. Xuyên suốt hành trình đầy gian truân ấy, Ki Seung Nyang còn bị giằng xé trong mối tình định mệnh với hai người đàn ông kiệt xuất: vị vua Goryeo đầy khí phách Wang Yoo (Joo Jin Mo) và vị hoàng đế nhà Nguyên trẻ tuổi, si tình Ta Hwan (Ji Chang Wook). Mối tình tay ba đầy bi kịch này không chỉ mang đến những khoảnh khắc lãng mạn, day dứt mà còn là phép thử cho bản lĩnh và sự lựa chọn của một người phụ nữ giữa tình yêu và quyền lực, giữa nghĩa nước và tình riêng.

video
play-rounded-fill
“Lâu Đài Trên Không” (2018) – Khi tham vọng “quý tộc” bủa vây những người phụ nữ ưu tú

Bộ phim “Lâu Đài Trên Không” (2018) không chỉ đơn thuần phơi bày cuộc sống nhung lụa của giới tài phiệt, mà còn đi sâu vào thế giới nội tâm phức tạp của những người vợ, những người mẹ với trí tuệ thuộc hàng top 0.1% xã hội, nhưng lại bị cuốn vào vòng xoáy của những kỳ vọng “quý tộc” đầy ngột ngạt.

Trong “Lâu Đài Trên Không”, những người đàn ông nắm giữ những vị trí cao trong xã hội như bác sĩ, luật sư, nghị sĩ nhưng đằng sau sự thành công của họ là bóng dáng của những người vợ thông minh, sắc sảo. Họ là những “nữ tướng” không ngừng nỗ lực để vun đắp sự nghiệp cho chồng và kiến tạo con đường “vàng” vào các trường đại học danh tiếng cho con cái. Những người mẹ với khát khao con cái thành công trên đỉnh vinh quang đã biến họ thành những huấn luyện viên nghiêm khắc, sẵn sàng thực hiện mọi biện pháp, từ thuê gia sư hàng đầu, thành lập câu lạc bộ đọc sách bí mật, đến việc cố gắng chiếm đoạt lộ trình học tập độc quyền, tạo nên một cuộc đua ngầm đầy căng thẳng và kịch tính.

“Lâu Đài Trên Không” không chỉ là một bức tranh hiện thực về guồng quay giáo dục khắc nghiệt, mà còn là một góc nhìn sâu sắc về nữ quyền trong bối cảnh xã hội Á Đông truyền thống. Dù bị đặt trong khuôn khổ của những kỳ vọng về vai trò người vợ, người mẹ, những người phụ nữ trong “Lâu Đài Trên Không” vẫn âm thầm thể hiện sức mạnh, sự thông minh và khả năng điều khiển cuộc chơi theo cách riêng của họ. Họ không chỉ là những “hậu phương vững chắc” cho chồng con mà còn là những cá nhân độc lập, với những khát vọng và đấu tranh riêng. 

video
play-rounded-fill
“Dưới Bóng Trung Điện” (2022) – Giao tranh giữa quyền lực và tình mẫu tử

“Dưới Bóng Trung Điện” của biên kịch Park Ba Ra không chỉ lôi cuốn bởi kịch bản chặt chẽ, nhân văn và gay cấn, mà còn khắc họa một cách mạnh mẽ hình tượng người phụ nữ dám đứng lên chống lại những thế lực áp bức trong bối cảnh triều đại Joseon. Trung tâm câu chuyện là Im Hwa Ryeong (Kim Hye Soo), một vương phi không an phận thủ thường, mà phải “chạy” khắp cung để bảo vệ những đứa con trai tinh nghịch của mình.

Khác với hình ảnh mẫu nghi cao quý thường thấy, Im Hwa Ryeong hiện lên như một người mẹ mạnh mẽ, yêu thương và đầy quyết đoán. Dù có một Thái tử tài giỏi (Beak In Hyuk) gánh vác phần lớn trách nhiệm, nàng vẫn luôn bao bọc, che chở bốn vị đại quân hiếu động (Min Sang Moon, Yoo Seon Ho, Yoon Sang Hyun, Park Ha Jun), mong muốn họ được tự do phát triển theo cá tính riêng. Biến cố ập đến khi Thái tử mắc bệnh hiểm nghèo, khơi dậy những bí ẩn về cái chết của thế tử tiền nhiệm và hé lộ âm mưu đen tối của Đại phi nương nương (Park Hae Sook). Để bảo vệ các con khỏi vòng nguy hiểm, Trung điện Im Hwa Ryeong buộc phải gạt bỏ sự nuông chiều, trở thành một người thầy nghiêm khắc, đào tạo các đại quân trở thành những người kế vị xứng đáng.

“Dưới Bóng Trung Điện” không chỉ là cuộc chiến vương quyền mà còn là hành trình khẳng định bản lĩnh của một người phụ nữ dám đứng lên bảo vệ gia đình và chống lại những bất công. Trung điện Im Hwa Ryeong không chỉ là một người mẹ, mà còn là một chiến binh thầm lặng, dùng trí tuệ và sự kiên cường của mình để đối đầu với những âm mưu hiểm độc. 

video
play-rounded-fill
“Tòa án vị thành niên” (2022) – Nữ thẩm phán “thép” đứng lên vì công lý 

“Tòa Án Vị Thành Niên” xoay quanh thẩm phán Shim Eun-seok (Kim Hye-soo), người nổi tiếng lạnh lùng và ác cảm với tội phạm vị thành niên. Được bổ nhiệm đến Tòa án Vị thành niên quận Yeonhwa, cô thẳng tay phá vỡ mọi quy tắc, áp dụng biện pháp riêng để trừng trị những kẻ phạm tội.

Dưới góc nhìn của thẩm phán Eun-seok, bộ phim đi sâu vào sự giằng xé giữa cảm xúc căm phẫn tội ác tuổi trẻ và sự kiên định vào các nguyên tắc của luật pháp và công lý, trải qua những vụ án phức tạp, cô không chỉ trừng phạt mà còn truy vấn trách nhiệm của xã hội đối với hành vi của người chưa thành niên. Hình tượng Shim Eun-seok đã khắc hoạ thành công hình ảnh nữ thẩm phán mạnh mẽ, không khoan nhượng, dám đi ngược lại định kiến. Bằng sự sắc bén và lý trí, cô thấu hiểu căn nguyên tội ác, đưa ra phán quyết công bằng, đồng thời thể hiện vai trò quan trọng của người phụ nữ trong việc xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

video
play-rounded-fill
“Công ty quảng cáo” (2023) – Sự nỗ lực vượt qua mọi nghịch cảnh 

Giữa thế giới quảng cáo hào nhoáng nhưng đầy rẫy những cạnh tranh khốc liệt, Go Ah In (Lee Bo Young) nổi lên như một biểu tượng của sự kiên cường và tài năng phi thường. Ở vị trí Giám đốc sáng tạo dẫn dắt Đội sản xuất 2, Ah In không chỉ là một nhà lãnh đạo xuất sắc mà còn là minh chứng sống động cho câu chuyện về một người phụ nữ vươn tới đỉnh cao quyền lực.

Dù bị mẹ ruột bỏ rơi và hứng chịu sự ghẻ lạnh của dì, nhưng tuổi thơ bất hạnh đến mấy cũng không thể dập tắt được ngọn lửa khát khao vươn lên trong Go Ah In. Bất lợi về xuất thân và phải từ bỏ cơ hội vào đại học danh tiếng, cô gái trẻ đã chọn một con đường khác, nỗ lực không ngừng nghỉ tại một trường cao đẳng công lập. Chính sự kiên trì và tài năng đã mở cánh cửa cho Ah In, bắt đầu từ một nhân viên vô danh.

Suốt 19 năm, Go Ah In đã cống hiến hết mình, làm việc với cường độ phi thường như một cỗ máy, từng bước chứng minh năng lực và bản lĩnh của mình. Bất chấp những rào cản về bằng cấp và xuất thân, cô đã phá vỡ mọi giới hạn, trở thành nữ giám đốc đầu tiên trong lịch sử của công ty, một vị trí mà trước đây dường như chỉ dành cho nam giới. “Công ty quảng cáo” không chỉ có những màn đấu trí căng thẳng, những chiến dịch quảng cáo đỉnh cao, mà còn là câu chuyện về một người phụ nữ đã dùng chính năng lực và sự kiên cường của mình để vượt qua mọi định kiến, trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho những người phụ nữ khác trên con đường sự nghiệp. 

video
play-rounded-fill
“Phong hậu” (2023) – Bản lĩnh giữa vòng xoáy quyền lực

Trong thế giới tài phiệt đen tối của tập đoàn Eunsung, Hwang Do Hee (Kim Hee Ae) là “bàn tay sắt” của chủ tịch Son Young Sim (Seo Yi Sook), sẵn sàng gạt bỏ đạo đức để thao túng truyền thông và dọn dẹp mọi vết nhơ. Nhưng bi kịch tự sát của nữ thư ký Baek Jae Min (Ryu Soo Young) đã đánh thức lương tâm ngủ quên trong Do Hee, khiến cô quyết tâm phản bội Eunsung. Bị chủ tịch Son uy hiếp, Hwang Do Hee không còn đường lui ngoài việc liên minh với Oh Kyung Sook, dấn thân vào cuộc tranh cử thị trưởng Seoul đầy khốc liệt. Bộ phim “Phong Hậu” không chỉ phơi bày những thủ đoạn chính trị, tham vọng quyền lực của giới tài phiệt mà còn tôn vinh hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, dám đứng lên chống lại những thế lực đen tối.

Hành trình báo thù của Hwang Do Hee là minh chứng cho sức mạnh và sự trỗi dậy của phụ nữ trong một xã hội đầy rẫy bất công. Từ một công cụ trong tay kẻ khác, cô đã vươn lên thành một thế lực chính trị đáng gờm, tự quyết định số phận và chiến đấu cho công lý.

video
play-rounded-fill

From the same category