Với chủ đề “Transition Time”, Vietnam Beauty Fashion Fest XII mở ra thời khắc giao thoa giữa cái cũ và cái mới, giữa truyền thống và hiện đại, giữa quá khứ và tương lai. Show diễn nằm trong khuôn khổ cuộc thi Miss Grand Vietnam – Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2025, giới thiệu hơn 100 bộ trang phục đến từ 5 nhà thiết kế (NTK).
NTK LOUBE mở màn chương trình với BST “Veloura” lấy cảm hứng từ dòng chảy của thời gian, nơi mọi vẻ đẹp đều rực rỡ rồi phai tàn. Qua đó, anh gửi gắm thông điệp “Hãy tận hưởng khoảnh khắc khi đẹp nhất, và chấp nhận khi thời gian đổi thay”.

Trở lại Vietnam Beauty Fashion Fest XII với BST “Song de Velours – Khúc Ca Của Nhung Lụa”, NTK Phạm Đăng Anh Thư đưa giới mộ điệu bước vào một thế giới nơi thời trang là âm nhạc và nhung lụa là ngôn ngữ của mơ mộng. BST khai thác các thiết kế dạ hội, từ dáng váy ôm đường cong đến đầm xòe tầng bay bổng, tôn vinh sự phóng khoáng, lộng lẫy và quyến rũ. Màu sắc chủ đạo trải dài từ trắng tinh khôi, bạc sắc lạnh, đồng ấm áp đến những gam ánh kim pha phối rực rỡ. Kỹ thuật may đo cao cấp của JoliPoli được thể hiện qua những lớp vải nhung, organza, lụa và ren trong suốt, đính kết pha lê và thêu tay tỉ mỉ.

NTK Mai Phương Trang giới thiệu BST “The Symphony” lấy cảm hứng từ những giai điệu giao hưởng. BST được miêu tả là một bản nhạc về sự kiêu hãnh, rực rỡ của người phụ nữ viết bằng chất liệu, màu sắc và cảm xúc. Ở đó, mỗi chiếc váy là một chương nhạc dành cho tâm hồn biết lắng nghe chính mình, không cần phô trương nhưng vẫn tỏa sáng giữa cuộc đời.
NTK Thanh Hương Bùi thắp sáng sân khấu bằng BST mang tên “Éclat”, phác họa khoảnh khắc bừng sáng lấp lánh của những tia nắng mỏng manh nhưng rực rỡ và vẻ đẹp trong sáng của người phụ nữ. Với chất liệu satin, lụa óng và voan xuyên thấu, kết hợp kỹ thuật đính kết thủ công cùng ánh nhũ bạc, vàng trên nền màu chủ đạo trắng, vàng, bạc và đen, BST “Éclat” sẽ mang đến những thiết kế dạ hội lộng lẫy, tôn vinh vẻ đẹp sang trọng, kiêu kỳ và bất diệt của phái đẹp.

NTK Thượng Gia Kỳ khép lại Vietnam Beauty Fashion Fest XII cùng BST “Enchanting Dreams – Những giấc mơ đầy mê hoặc”, được khơi nguồn từ ý niệm “bên trong mỗi người phụ nữ luôn ẩn chứa một hình ảnh rực rỡ nhất của chính mình”. Thượng Gia Kỳ gửi gắm vào từng thiết kế hơi thở thanh lịch, chất nghệ thuật tinh tế cùng chút sắc màu huyền diệu, từ đó khơi dậy nguồn cảm hứng về sự tự tin, vẻ đẹp và sức hút bất tận của phái đẹp.

Sau khi trình làng 5 bộ sưu tập, sân khấu Vietnam Beauty Fashion Fest XII trở nên lắng đọng với tiết mục đặc biệt hướng về Đại lễ Quốc khánh 2/9. Ca khúc “Giai điệu tự hào” do Hoa hậu Quế Anh và ca sĩ Ôn Vĩnh Quang thể hiện. “Vietnam Beauty Fashion Fest XII diễn ra vào thời điểm trọng đại của đất nước. Bên cạnh những màn trình diễn thời trang, chúng tôi muốn mang đến tiết mục Giai điệu tự hào để hòa mình vào không khí chung của dân tộc. Phần trình diễn như một lời ngợi ca, là tình yêu sâu sắc mà chương trình cùng thế hệ trẻ hôm nay muốn gửi gắm, nhắc nhớ về niềm vui và lòng tự hào khi được sống trong hòa bình”, đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ.
Sau Vietnam Beauty Fashion Fest XII, thí sinh Miss Grand Vietnam sẽ tiếp tục góp mặt trong đêm 11/9 trình diễn Trang phục Văn hoá Dân tộc thuộc khuôn khổ cuộc thi. Chung kết Miss Grand Vietnam 2025 dự kiến tổ chức vào ngày 14/9 tại TP.HCM.