Khi những con sóng đầu ngày chạm nhẹ vào bờ cát mịn và bình minh còn vương ánh vàng dịu, một khoảnh khắc ý nghĩa đã xảy ra tại Six Senses Côn Đảo: Cá thể rùa con thứ 30.000 rẽ sóng trở về đại dương, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình gìn giữ sự sống nơi vùng biển thiêng liêng.
Đây là kết tinh của 7 năm gắn bó giữa con người và thiên nhiên, từ khi Trung tâm Ấp trứng Let’s Get Cracking hoạt động vào năm 2018. Với sứ mệnh bảo vệ loài rùa đang nguy cấp, trung tâm không chỉ là mái nhà che chở sự sống của những chú rùa con, mà còn là nơi truyền cảm hứng, giáo dục và kết nối mọi người với đại dương – biến bảo tồn thành nhịp thở sống động của khu nghỉ dưỡng.
“Bảo tồn không đơn thuần là giữ gìn rùa biển, mà còn là chuyển đổi cách chúng ta nhìn nhận và sống hòa hợp với thế giới. Mỗi chú rùa con được thả về đại dương là lời cam kết với hành tinh, với tương lai và với cộng đồng quanh ta. Về phía chúng tôi, bảo tồn không chỉ là nhiệm vụ nhất thời, mà là lối sống bền bỉ và chân thành”, chị Tabyldieva Erkaiym – Quản lý Phát triển Bền vững của khu nghỉ dưỡng bày tỏ.
Trước thềm Ngày Thế giới Bảo vệ Rùa Biển (16/6), cột mốc này đã minh chứng cho sức mạnh của những hành động nhỏ bé, được nuôi dưỡng bằng tình yêu và sự kiên trì. Đó cũng là lời tri ân sâu sắc cho hành trình đồng hành bền bỉ cùng Vườn Quốc gia Côn Đảo, và niềm tin vững chắc rằng khi thiên nhiên được trân trọng, sự sống sẽ luôn tìm ra con đường để nảy mầm và phát triển. 30.000 cá thể rùa, một đại dương rộng mở, cùng một niềm tin không đổi: khi con người sống hài hòa với tự nhiên, những điều kỳ diệu sẽ xảy ra.