Bên cạnh Hàn Quốc, bộ phim còn mở rộng bối cảnh ghi hình trải dài từ Á sang Âu. Mỗi điểm đến vừa đẹp về mặt thị giác, vừa tựa như “con dấu” trong cuốn nhật ký tình yêu ghi lại từng nấc thang cảm xúc giữa Joo Ho Jin (Kim Seon Ho) và Cha Mu Hee (Go Youn Jung).

Hành trình của bộ phim khởi đầu tại ga Gokurakuji. Không mang dáng vẻ nhộn nhịp của những nhà ga lớn trong thành phố, Gokurakuji đem lại cảm giác ấm áp, yên bình, gần gũi, với hàng cây xanh và những ngọn đồi thấp bao quanh. Với sân ga uốn cong, những băng ghế gỗ cùng mái nhà nhuốm màu thời gian, nhà ga vẫn giữ nguyên vẹn phong cách kiến trúc từ thời Meiji.

Chuyến tàu đi đến Kyoto, kinh đô cổ nằm ở phía tây tỉnh Kanagawa. Cha Mu Hee tìm đường đến một quán ramen, dạo bước giữa những con hẻm nhỏ hẹp ở Gion. Không gian nơi đây đậm chất Nhật Bản, với đường lát gạch, nhà gỗ machiya, cửa kéo, rèm vải và những quán ăn mang hương vị Kyoto truyền thống.

Cả hai dừng chân bên bờ biển Shonan thuộc đảo Enoshima, nơi có tầm nhìn khoáng đạt, rộng mở ra biển xanh vô tận cùng hình bóng núi Phú Sĩ hùng vĩ trải dài trước mắt. Kết nối với đất liền bằng một cây cầu, đảo Enoshima mang đến không gian tham quan thư thái qua sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và văn hóa, từ các đền thờ cổ kính, công viên xanh mát đến những hang động tự nhiên. Nổi bật ở trung tâm đảo là ngọn hải đăng Enoshima Sea Candle cho phép du khách chiêm ngưỡng toàn cảnh đảo Enoshima từ độ cao 100 mét.

Cuộc gặp gỡ định mệnh tại xứ hoa anh đào khép lại tại đường sắt Enoden thuộc khu dân cư Kamakura, nơi những đường ray len lỏi giữa các con phố nhỏ hẹp. Với nhà cửa, hoa cỏ và những khu vườn nhỏ nằm dọc hai bên, khung cảnh mang đến cảm giác gần gũi và đậm chất địa phương. Enoden là một trong những tuyến đường sắt lâu đời nhất Nhật Bản, đã hoạt động hơn một thế kỷ, nối liền Fujisawa và Kamakura dọc theo ven biển tỉnh Kanagawa, đi qua nhiều địa danh lịch sử nổi tiếng.

Ở bên kia bờ Thái Bình Dương, “đất nước lá phong” Canada hiện lên giữa nhịp sống đô thị hiện đại và thiên nhiên hoang sơ hùng vĩ. Bối cảnh trải dài từ các địa điểm náo nhiệt như Đại lộ Banff, Đại lộ Stephen, khu trung tâm Canmore, đến những địa danh mang tính biểu tượng về di sản và thiên nhiên như Nhà Lougheed, Vườn Cascade of Time hay Cầu sông Bow.





Một trong những khung cảnh để lại nhiều dư âm chính là Vườn quốc gia Banff. Được thành lập từ năm 1885 và UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, Banff mang trong mình vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên. Những hồ nước xanh thẳm, đỉnh núi phủ tuyết và thác nước hùng vĩ tạo nên một không gian choáng ngợp. Trên màn ảnh, hồ Louise bước sang thu, khoác lên mình sắc vàng rực rỡ, ấm áp. Đặc biệt, cực quang tại Banff mang đến cho hai nhân vật một trải nghiệm đáng nhớ, khi những dải ánh sáng nhiều màu uốn lượn trên bầu trời đêm, tạo nên một khung cảnh hiếm có, đầy mê hoặc.

Câu chuyện tình yêu khép lại tại nước Ý, nơi hơi thở cổ điển bao trùm không gian và cảm xúc lãng mạn. Qua nhiều thế kỷ giao thoa văn hóa, Perugia (Umbria) tích lũy những kho báu nghệ thuật và kiến trúc đồ sộ, lưu giữ ký ức một thời huy hoàng của nước Ý. Ở trung tâm thành phố, Quảng trường IV Novembre nổi bật với đài phun nước Fontana Maggiore, Cung điện Priori và Nhà thờ San Lorenzo, nơi người ta có thể ngồi trên bậc thềm cảm nhận nhịp sống đang chảy trôi. Trong bối cảnh ấy, Cha Mu Hee và Joo Ho Jin đã có những cuộc đối thoại, sự tương tác, từng bước tháo gỡ những khúc mắc tâm lý còn dang dở.


Phim còn đưa người xem đến với các di tích lịch sử, nghệ thuật như Civita di Bagnoregio. Đây là một ngôi làng thời trung cổ thuộc vùng Lazio, nằm cheo leo trên thung lũng, bao quanh bởi những vách đá xói mòn theo thời gian. Du khách chỉ có thể đến thăm ngôi làng bằng một cây cầu dành cho người đi bộ, chính là con đường Cha Mu Hee đã đi qua ở trong phim.

Con đường dốc lát đá Via dell’Acquedotto vốn là một công trình kiến trúc có từ thời La Mã cổ đại, từng giữ vai trò là đường dẫn nước từ núi Monte Pacciano đến đài phun nước Fontana Maggiore. Dạo bước trên Via dell’Acquedotto là một hành trình ngược dòng lịch sử và kiến trúc. Nơi đây vẫn còn lưu giữ hệ thống đập nước thời trung cổ, nguồn cung cấp nước quan trọng cho thành phố từ thế kỷ 13, với những vòm cong và chi tiết đá chạm khắc ấn tượng.

Từng là một trong những nhà tắm công cộng lớn nhất của thành phố cổ, Caracalla xuất hiện trên màn ảnh trong một cảnh đối thoại giữa Mu Hee và nam diễn viên Nhật Bản Hiro Kurosawa (Fukushi Sota). Với quy mô như một thành phố thu nhỏ, công trình không đơn thuần là một nhà tắm, mà còn là một trung tâm sinh hoạt đa chức năng với phòng tắm nóng – lạnh, phòng xông hơi, thư viện, vườn và không gian trưng bày nghệ thuật.

Bối cảnh phim được xây dựng như một chuyến du hành cảm xúc, nơi những điểm đến trên bản đồ du lịch gắn liền với diễn biến tình yêu của hai nhân vật. Trong hành trình ấy, mỗi khung hình trở thành một ngôn ngữ hình ảnh, góp phần truyền tải câu chuyện một cách tinh tế và nhất quán.