11 tựa phim cổ vũ cộng đồng LGBTQ+ trong hành trình tìm kiếm "một nửa" đích thực (P1) - Tạp chí Đẹp

11 tựa phim cổ vũ cộng đồng LGBTQ+ trong hành trình tìm kiếm “một nửa” đích thực (P1)

Review

Những năm gần đây, số lượng các bộ phim lấy đề tài tình yêu đồng giới ngày một nhiều, góp phần rất lớn trong việc thay đổi nhận thức của công chúng. Dù còn đó những rào cản nhất định, những nỗi sợ giấu kín, nhưng hãy cùng nhau từng bước tiến về nơi có ánh sáng. Nhân dịp “Tháng tự hào” (Pride Month), hãy cùng Đẹp điểm lại những tác phẩm rất được yêu mến này. 

“Cổ tích ngàn sao” (2021): Truyền thuyết 1.000 ngôi sao và chuyện tình lãng mạn chốn làng quê

“Cổ tích ngàn sao” (A Tale of Thousand Stars) là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Bacteria xoay quanh Tian (Mix Sahaphap Wongratch) – một chàng trai mắc bệnh tim bẩm sinh được cứu sống nhờ trái tim của Torfun (Aye Sarunchana Apisamaimongkol) – một cô gái mới qua đời do tai nạn. Qua cuốn nhật ký, Tian biết được cuộc sống của và bí mật của cô gái nọ, bao gồm cả lời hứa đếm 1.000 ngôi sao với chàng sĩ quan quân đội Phupha (Earth Pirapat Watthanasetsiri). Cầm nhật ký trên tay, Tian quyết định đến ngôi làng nghèo để hoàn thành tâm nguyện của ân nhân. Dần dần, Tian và Phupha dần bị rung động bởi sự chân thành của nhau. Thế nhưng, giữa bối cảnh chiến tranh, nguy hiểm cận kề, cả hai có thực hiện được lời hứa bên nhau đếm được ngàn sao?

Bộ phim của nhà đài GMMTV đã đem đến những trải nghiệm thật mới lạ và khác biệt. Các tập phim của “Cổ tích ngàn sao” đều chiếm vị trí No.1 trending trên Twitter Thái Lan trong nhiều giờ liền.

“Cổ tích ngàn sao” mang đến những giá trị nhân văn về cuộc sống thông qua lăng kính của Tian. Anh là cậu ấm của một gia đình quyền quý sau khi có cơ hội sống lại lần nữa đã dần nhận ra những mặt tối của thế giới mình đang sống – nơi mà những kẻ đứng trên cao chơi đùa với số phận, cách đồng tiền chiến thắng tất cả, hay những mối quan hệ độc hại khiến bản chất của con người dần biến đổi. Đó cũng là lí do chính khiến Tian từ bỏ thành thị để đi tìm kiếm mục đích sống của bản thân.

“Giải mã tình yêu anh bằng trái tim em” (2020): Mối tình ngổn ngang cảm xúc của tuổi mới lớn

Tình yêu đồng tính thuở học trò không phải là chủ đề quá lạ lẫm với dòng phim Thái Lan. Tuy nhiên “Giải mã tình yêu anh bằng trái tim em” (I Told Sunset about You) lại dẫn dắt khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc rất riêng. Nội dung phim kể về hai cậu học trò Teh (Putthipong Assaratanakul) và Oh-aew (Krit Amnuaydechkorn). Cả hai tình cờ gặp nhau tại kỳ tuyển sinh năm lớp 7 và nhanh chóng trở thành bạn bè, nhưng vào năm lớp 9, họ  nảy sinh hiểu lầm và chấm dứt tình bạn. Phải đến năm 18 tuổi, họ lần nữa tái ngộ và bắt đầu rung động với người kia. Mọi thứ trở nên rắc rối hơn khi Teh và Oh đang đứng trước những sự lựa chọn khó khăn về tình yêu, gia đình và chính bản thân mình. 

Nối tiếp thành công rực rỡ của series boylove “Giải mã tình yêu anh bằng trái tim em”, phần 2 đã được sản xuất, mang tên “I Promised You the Moon”. Song, phần 2 lại không được đánh giá cao bởi nội dung quá kịch tính và bi kịch.

Không gian phim bao trùm bởi gam màu cổ điển, ấm áp, mỗi phân cảnh đều giàu chất thơ, gợi lên sự lãng mạn và hoài niệm. Bên cạnh việc nói về những rắc rối, ẩm ương ở độ tuổi dậy thì, suy nghĩ và hành động của tuổi mới lớn, phim còn khai thác tình cảm, sự thay đổi trong tâm lý của người trẻ khi trót phải lòng bạn cùng giới, cách nhìn nhận đánh giá của họ về tình yêu đồng tính.

 “Nơi ánh mắt anh dừng lại” (2020): Hai tâm hồn đồng điệu sẽ tự tìm đến nhau

“Nơi ánh mắt anh dừng lại” (Where Your Eyes Linger) được xem là tác phẩm “tình trai” đầu tiên trong bối cảnh thanh xuân học đường của xứ kim chi. Bộ phim xoay quanh chuyện tình của hai chàng thanh niên 18 tuổi – Tae Joo (Han Gi Chan) và Gook (Jang Eui Su). Tae Joo vốn là con trai của một gia đình tài phiệt có tiếng thuộc dòng hoàng tộc của Hàn Quốc; còn Gook được nuôi dưỡng ở bên cạnh cậu từ nhỏ như một vệ sĩ và cũng là người bạn thân thiết nhất của Tae Joo. “Nơi ánh mắt anh dừng lại” đã thành công đem đến một chuyện tình ngọt ngào, lãng mạn của những chàng trai tuổi mới lớn, khi khám phá ra cảm xúc của chính mình.

Nhan sắc cùng “phản ứng hóa học” của cặp nam chính là điểm nhấn thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Nếu như mà ảnh Trung Quốc hợp thức hóa tình yêu giữa các chành trai thành “tình huynh đệ”, Thái Lan cởi mở trong cách làm phim, Hàn Quốc đem đến một “chuyện tình gà bông” nhẹ nhàng, êm dịu hơn. Quá trình “từ bạn thành yêu” giữa Tae Joo và Gook hứa hẹn sẽ đem đến những cảnh quay ngọt ngào và đáng yêu.

“Gọi em bằng tên anh” (2017): Không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu

“Gọi em bằng tên anh” (Call Me by Your Name) được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn André Aciman, lấy bối cảnh những năm 80. Nội dung tập trung vào mối quan hệ giữa cậu bé 17 tuổi Elio (Timothée Chalamet) và chàng sinh viên 24 tuổi Oliver (Armie Hammer). Oliver là sinh viên khảo cổ học người Mỹ đến ở trong biệt thự nhà Elio và theo học giáo sư là bố của cậu bé. Hai chàng trai trẻ đã bị cuốn vào một mối tình lãng mạn trong một mùa hè rực rỡ năm 1983 giữa khung hình tuyệt đẹp của miền quê nước Ý. 

Đứng sau phần kịch bản chuyển thể cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn André Aciman là đạo diễn, biên kịch, kiêm nhà sản xuất James Ivory năm nay đã 89 tuổi.

“Gọi em bằng tên anh” đem đến cho người xem chân dung chân thực và cảm động của hai người trẻ đang ngập ngừng tìm đến nhau giữa tình yêu cháy bỏng cùng những nỗi lo sợ trước định kiến xã hội, trước sự hoài nghi đến gia đình. Bộ phim vẫn giữ được sự tươi mới trong cách xử lý đề tài đã cũ và trao đi thông điệp: “Chúng ta chỉ sống một lần trên đời, hãy yêu và sống hết mình trước khi thời khắc ấy trôi qua, mãi mãi không còn trở lại.”

“Cái tên khắc sâu trong tim người” (2020): Phải quên một người không thể quên

“Cái tên khắc sâu trong tim người” như là tên phim, là lời bài hát cũng như chính tiếng lòng gửi đến nhau của hai chàng trai không thể cùng sánh bước cùng nhau. Hai người đó là Trương Gia Hán (Trần Hạo Sâm) và Vương Bách Đức (Tằng Kính Hoa). Chuyện tình của họ xảy ra vào những năm thập niên 80 khi đất nước Đài Loan gỡ bỏ chính sách thiết quân lập. Trong khoảng thời gian này, xã hội vô cùng kỳ thị người đồng tính, họ bị lên án và đánh đập như một tội phạm. Tình yêu của Gia Hán và Bách Đức không có tương lai lẫn hy vọng. 

Ở phim không có sự u ám với các tình tiết nặng nề, nhưng câu chuyện của Gia Hán và Bách Đức rất ám ảnh, len lỏi vào tâm trí người xem, để lại ấn tượng sâu sắc.

Mỗi thước phim mang màu sắc xưa, hoài niệm mà chân thực, gần gũi với đời thường, ẩn chứa hồi ức tươi đẹp về thanh xuân, về những điều dang dở của tuổi trẻ. Bộ phim của đạo diễn Cù Hữu Ninh đã tạo nên tiếng vang lớn, được công chúng đón nhận, bàn tán sôi nổi trên khắp diễn đàn phim ảnh. 

“30 tuổi vẫn còn zin sẽ biến thành phù thủy” (2020): Đừng vội, người ấy sẽ xuất hiện vào lúc không ngờ đến

“30 tuổi vẫn còn zin sẽ biến thành phù thủy” là phiên bản live-action từ bộ truyện tranh cùng tên của tác giả You Toyota, xoay quanh anh chàng nhân viên Adachi (Eiji Akaso), một người bước sang tuổi 30 mà không thể có một mối quan hệ tình cảm nào. Bất ngờ anh lại có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác khi chạm vào tay họ vào sinh nhật lần thứ 30. Nhờ điều này mà Adachi nhận ra rằng người đồng nghiệp Kurosawa (Keita Machida) có tình cảm với mình. Từ đó những tình huống đời thường nhưng ngọt ngào giữa hai người đã khiến người xem vô cùng yêu thích, cũng như truyền tải thông điệp đáng suy ngẫm về câu chuyện tình dục của người trẻ.

Sở hữu thể loại boylove, kịch bản phim khá đơn giản, tình tiết nhẹ nhàng, thơ mộng xoay quanh cuộc sống, tình yêu và công việc của hội đàn ông đã trưởng thành.

Không chỉ là một bộ phim, “30 tuổi vẫn còn zin sẽ biến thành phù thủy” còn là câu chuyện về sự thấu hiểu và nhìn nhận con người thật của nhau. Vốn ngại đối mặt với mọi người, Adachi đã tự gắn mác mình là “một cái bóng không mấy nổi tiếng”. Tương tự, anh cho rằng Kurosawa là một người hoàn hảo, không có khuyết điểm và cho rằng cả hai không có điểm chung nào ngoại trừ giới tính.

Tác giả: Tôn Ngọc Anh Thư

25/06/2021, 10:00