10 tựa phim lãng mạn sưởi ấm những trái tim yêu trong dịp Valentine - Tạp chí Đẹp

10 tựa phim lãng mạn sưởi ấm những trái tim yêu trong dịp Valentine

Review

Trong cuộc sống bộn bề cùng tấp nập, tình yêu là một loại tình cảm chữa lành vô cùng hiệu quả, và những bộ phim được viết nên bởi các câu chuyện tình cũng là một liều thuốc tinh thần hữu hiệu giúp bạn thêm yêu cuộc tình của chính mình. Dù còn độc thân hay đã có người yêu, hãy thư giản và thoải mái tận hưởng dịp lễ tình nhân cùng loạt phim điện ảnh về tình yêu đôi lứa hay nhất mùa Valentine này. 

“Chungking Express” (1994): Cổ tích chốn đô thị của những kẻ cô đơn

Xếp thứ 17 trong danh sách phim hay nhất mọi thời đại do Tạp chí Time bình chọn, “Chungking Express” (Trùng Khánh sâm lâm) lấy bối cảnh Hồng Kông hiện đại, xoay quanh hai người cảnh sát và câu chuyện tình yêu của họ. Cốt truyện xoay quanh sự cô đơn trong tâm hồn chuyển biến thành một trải nghiệm về tâm lý, khi các nhân vật cảm nhận được tình yêu đang bắt đầu nảy nở những nụ mầm đầu tiên, bất kể họ đang ở đâu giữa cuộc đời này. Nếu ở anh chàng 223 (Kim Thành Vũ) là vẻ chân thành, đáng thương đến tội nghiệp đong đầy trong ánh mắt, thì chàng lãng tử 663 (Lương Triều Vỹ) lại là vẻ nam tính quyến rũ của người đàn ông trưởng thành với đôi mắt nồng nàn biết nói.

“Chungking Express” là một bộ phim kinh điển của điện ảnh Hồng Kông với sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên đình đám màn ảnh Hoa ngữ: Lương Triều Vỹ, Vương Phi, Lâm Thanh Hà…

“Chungking Express” là tuyệt tác để đời của đạo diễn Vương Gia Vệ, viên ngọc quý giá của điện ảnh thế giới, và cũng là bài học vỡ lòng cho những kẻ thất tình. Mặc dù 2 câu chuyện chia đôi thời lượng phim với các nhân vật khác nhau, nhưng người xem lại không có cảm giác đang xem hai bộ phim tách biệt. 

“Before Sunrise” (1995): Giấc mơ tình yêu ngọt ngào mà ai cũng khát khao

“Before Sunrise” (Trước lúc bình minh) bắt đầu trên một chuyến tàu xuyên châu Âu với cô sinh viên Celine đi thăm bà ngoại trở về Paris, và anh chàng Jessie người Mỹ vừa thất bại sau khi tạo bất ngờ cho người yêu đón tàu trở về nhà. Một đôi vợ chồng trung niên cãi nhau ầm ĩ trên toa xe đã vô tình khiến họ bắt chuyện với nhau bằng câu hỏi: “Em có hiểu họ nói gì với nhau không?”. Chuyến hành trình tìm hiểu nhau đầy hào hứng và thú vị, khi hai kẻ lạ chuyện trò như thể chỉ còn một ngày để sống, bởi gian của họ sẽ kết thúc trước lúc bình minh.

“Before Sunrise” là bộ phim độc lập năm 1995 của đạo diễn Richard Linklater, là nền móng đầu tiên trong bộ ba phim “Before” vô cùng đặc sắc của nhà làm phim người Mỹ.

Diễn xuất xuất thần của hai diễn viên được xem là điểm cộng tuyệt đối cho bộ phim. Nếu Ethan đem lại cảm giác của một anh chàng lãng tử nhưng lại vô cùng ấm áp và vui tính, thì Julia lại mang dáng vẻ của một cô nữ sinh nhu mì nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, sẵn sàng dẹp bỏ mọi định kiến. “Before Sunrise” đưa người xem trở về giấc mơ của một tình yêu tuổi trẻ ngây thơ vụng dại, khi mà mọi thứ đều đến rất tự nhiên, không vồ vập hấp tấp. Chỉ bằng ánh mắt và cử chỉ mà người ta đã biết liệu họ có thuộc về nhau hay không. 

“Sky of Love” (2007): Đôi khi điều buồn nhất lại chính là điều tốt nhất cho cả hai

“Sky of Love” (Bầu trời tình yêu) được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết “Sky of Love: A Sad Love Story” bán chạy nhất của nhà văn Mika. Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu cô nữ sinh Mika (Yui Aragaki) cùng với cậu bạn ngổ ngáo Hiro (Haruma Miura). Trong một lần, Mika may mắn tìm lại được chiếc điện thoại mà cô đánh rơi, nhưng sau đó cô bắt đầu nhận được nhiều cuộc gọi từ một người lạ. Tưởng chừng đáng sợ nhưng cô và người người giấu mặt lại tìm thấy sự đồng điệu, cả hai cùng nhau trò chuyện mỗi ngày, thậm chí là cả những dịp lễ. Nhưng bi kịch liên tiếp xảy ra khiến chuyện tình ngọt ngào của họ cuối cùng tan vỡ. Khi Mika chịu mở lòng cho mối quan hệ mới, cô lại khám phá ra bí mật đầy đau đớn mà Hiro đã che giấu suốt thời gian qua.

Đây là một trong những bộ phim đã tốn không ít nước mắt và thành công làm nên tên tuổi của Haruma trước khi anh tạm biệt với thế giới này ở tuổi 30.

“Sky of Love” không phải một bộ phim với tình tiết quá mới lạ, nhưng tình yêu đẹp đẽ của Miko và Hiro chắc chắn sẽ mang đến cho chúng ta cảm giác bình yên và ngọt ngào, cùng với những lời thoại ý nghĩa và giai điệu khó quên từ nhạc phim. 

“Architecture 101” (2012): Ai cũng từng có một mối tình đầu dở dang

“Architecture 101” (Lớp học kiến trúc 101) kể về mối tình đầu của cậu sinh viên hiền lành và có phần nhút nhát Seung Min (Lee Je Hoon thủ vai khi nhỏ và Uhm Tea Woong thủ vai khi trưởng thành) và cô bạn xinh xắn Seo Yeon ( Suzy thủ vai khi nhỏ và Han Ga In thủ vai khi trưởng thành). Sau lần chạm mặt nhau ở lớp học kiến trúc 101, cả hai nhanh chóng làm bạn với nhau, Seung Min cũng đã thầm yêu Seo Yeon từ khi ấy. Phim đan xen giữa quá khứ và hiện tại cùng đoạn tình cảm dang dở đến khi đã trưởng thành của cả hai.

“Architecture 101” thành công đột phá, đứng đầu doanh thu phòng vé năm 2012.

“Architecture 101” được đánh giá là phim kinh điển Hàn Quốc về tuổi thanh xuân nhẹ nhàng nhiều tiếc nuối. Mặc dù phim đã không chiều lòng khán giả với một kết cục có hậu nhưng đối với Seo Yeon và Seung Min như thế là đủ, khi cả hai đã cởi bỏ hết những khúc mắc năm xưa và xem đó là kỷ niệm đẹp đáng trân trọng.

“The Theory of Everything” (2014): Tình yêu sẽ giúp chúng ta vượt lên tất cả

Dựa trên cuốn hồi ký của Jane Wilde Hawking “Travelling to Infinity: My Life with Stephen”, “The Theory of Everything” (Thuyết yêu thương) là câu chuyện về một trong những nhân vật vĩ đại nhất của thế giới –  nhà vật lý Stephen Hawking (Eddie Redmayne). Phim đã khéo léo đan xen việc khắc họa chân dung của Stephen Hawking với chuyện tình lãng mạn của ông cùng người vợ đầu tiên Jane Hawking. Không chỉ khiến khán giả cảm phục bởi niềm đam mê nghiên cứu học thuật, Stephen Hawking còn mạnh mẽ vượt lên căn bệnh ALS để chinh phục liên tiếp những đỉnh cao tri thức. Và tất nhiên, hậu phương vững chắc cho sự thành công của ông trong suốt những năm tháng ấy không ai khác chính là Jane (Felicity Jones).

Phim giành được 180 đề cử cùng 19 giải thưởng điện ảnh, trong đó có 5 đề cử Oscars, 2 giải Quả Cầu Vàng, 3 giải BAFTA (giải thưởng của Viện hàn lâm Nghệ thuật điện ảnh và Truyền hình Anh), đặc biệt là Best British Film.

Tựa phim “The Theory of Everything” là một học thuyết của Stephen Hawking trong vật lý, nhưng đối với bộ phim, “everything” lại mang ý nghĩa về một tình yêu, sự gắn kết, tất cả mọi thứ mà Stephen và Jane đã cùng nhau gây dựng nên. 

“Before We Go” (2014): Cuộc sống hay tình yêu đều có thể sẽ thay đổi chỉ sau một đêm

“Before We Go” (Trước khi ra đi) là một câu chuyện lãng mạn tại một ga tàu ở New York kể về sự gặp mặt giữa Nick Vaughan (Chris Evans) và Brooke Dalton (Alice Eve). Phim theo chân Nick Vaughan khi anh đang chơi cây trumpet để né tránh cuộc gặp lại cô bạn gái cũ, thì bắt gặp cô nàng Brooke Dalton đang chạy vội vàng trở về nhà để cứu vớt cuộc hôn nhân đang trên đà đổ vỡ. Trong suốt bộ phim, song song với việc rong ruổi khắp New York của Nick và Brooke để kiếm tiền giúp Brooke trở về nhà, là những lời chia sẻ về cuộc sống, những hoài niệm về quá khứ và cả những cuộc đấu tranh tư tưởng của hai nhân vật chính về việc níu giữ hay buông tay để tìm lấy hạnh phúc của chính mình.

“Before we go” là bộ phim đầu tay của Chris Evans với vai trò là biên kịch và đạo diễn.

Mối quan hệ của họ bắt đầu từ một nút thắt, và nút thắt đó lần lượt mở ra mở ra nhiều điều trong tâm trí, trái tim của cả hai người và trao cho họ sự dũng cảm để sống tốt hơn vì chính bản thân họ.  

“On Your Wedding Day” (2018): Tiếc nuối là một gia vị tất yếu trong tình yêu 

“On Your Wedding Day” (Ngày em đẹp nhất) kể về chuyện tình yêu và tình bạn kéo dài 10 năm của Woo Yeon (Kim Young Kwang) và Seung Hee (Park Bo Young). Cả hai đã đồng hành cùng nhau từ khi còn là học sinh, cho tới khi nhận ra tình cảm của nhau và hẹn hò khi đã trưởng thành nhưng vẫn không thể ở bên nhau. Seung Hee tìm được hạnh phúc mới, và Woo Yeon thì cầm trên tay tấm thiệp cưới và chúc phúc cho người mình từng yêu. “On Your Wedding Day” không gây ấn tượng với khán giả nhờ cốt truyện thú vị mà chủ yếu tập trung vào hồi ức và trải nghiệm. Bộ phim khắc họa rất tốt các cung bậc cảm xúc rung động đầu đời cũng như những trải nghiệm chỉ có thể diễn ra vào thời niên thiếu. 

Bộ phim được đạo diễn và viết kịch bản bởi Lee Seok-geun, với sự tham gia của hai ngôi sao là Park Bo Young và Kim Yong Kwang.

Dù gây cho người xem cảm giác tiếc nuối nhưng kết thúc của phim vẫn rất trọn vẹn theo một cách riêng, bởi một vài cuộc tình sẽ có thời hạn. Nhưng điều quan trọng là ta vẫn có thể mỉm cười như vừa trải qua một giấc mơ đẹp và bình thản chấp nhận những dang dở. 

“Chúng ta của sau này” (2018): Lúc còn trẻ chúng ta chẳng có gì ngoài tình yêu?

“Chúng ta của sau này’ (Us and Them) kể về tình Yêu của Lâm Kiến Thanh (Tỉnh Bách Nhiên) và Phương Tiểu Hiểu (Châu Đông Vũ) trong suốt 10 năm cuộc đời tuổi trẻ đầy khó khăn và biến cố. Bộ phim được kể bởi 2 tuyến truyện song song, giữa quá khứ với hiện tại. Trái với thanh xuân đầy màu sắc thì hiện tại lại lạnh lẽo với tông màu đen trắng. Phim đặt trong bối cảnh đêm giao thừa, Tiêu Hiểu và Kiến Thanh vô tình gặp lại nhau để rồi cùng nhau hồi tưởng về 10 năm trước, khi lần đầu tiên họ tình cờ cùng nhau lên tàu về quê ăn Tết. Họ gặp nhau, yêu nhau trong một chặng đường dài ở Bắc Kinh đầy khó khăn. Nhưng cuộc sống quá chật vật, yêu nhau là thế nhưng vẫn đành chia ly. Cho đến khi gặp lại, cả hai đành ngậm ngùi trao nhau cái ôm cuối cùng thay biết bao lời muốn nói. 

Bộ phim cùng đã được đề của năm giải thưởng lớn trong giải Kim Mã gồm: “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất”, “Đạo diễn mới xuất sắc nhất”, “ Phim chuyển thể xuất sắc nhất”, “Ca khúc xuất sắc nhất”…

“Chúng ta của sau này” mong muốn mỗi chúng ta có thể trân trọng người mình yêu nhiều hơn, thay vì chọn cách buông tay, nhất là vào những giai đoạn khi đứng giữa tình yêu và sự nghiệp. Mặc dù thuộc thể loại ngôn tình nhưng bộ phim đã không chỉ mang đến cảm giác lãng mạn quá sến súa, mà lại vô cùng thực tế.

 “Five Feet Apart” (2019): Cuộc sống quá ngắn để chúng ta lãng phí bất kỳ giây phút nào

“Five Feet Apart” (Năm bước để yêu) xoay quanh mối tình “trong khoảng cách 30cm” của Will Newman (Cole Sprouse) và Stella (Haley Lu Richardson). Stella mắc u xơ nang và không được tiếp xúc với các bệnh nhân có cùng tình trạng để tránh lây chéo vi khuẩn. Will thì mang trong mình căn bệnh nhiễm khuẩn phổi, không được để người khác chạm vào. Năm bước chân chỉ là một khoảng cách tưởng chừng mỏng manh nhưng lại vô cùng tàn nhẫn đối với cả hai. Dù vậy, cả hai đã ở bên cạnh nhau, phá vỡ rào cản và cho nhau sự quan tâm vô cùng đặc biệt. Dù không có những cái nắm tay hay thật nhiều nụ hôn, mà chỉ đơn giản là một cái tựa đầu, nhưng ẩn sâu bên trong là một tình yêu nồng nhiệt.

Bộ phim đã đánh dấu sự trở lại của diễn viên trẻ Cole Sprouse – chàng trai quen thuộc của kênh Disney cùng với Haley Lu Richardson. Dù còn rất trẻ nhưng cặp diễn viên này đều ghi dấu ấn qua những vai diễn ấn tượng.

Tình yêu đôi lúc chính là sự hy sinh, chỉ cần được nhìn người mình yêu mỉm cười và hạnh phúc. Có thể “Five Feet Apart” không khiến khán giả mỉm cười với một cái kết trong mơ, nhưng điều mà người ta mãi ghi nhớ là cuộc tình giữa Stella và Will – một tình yêu đẹp không phải là ở bên nhau, nắm lấy tay nhau, mà là luôn giữ đối phương trong tim.

“Hello, Love, Goodbye” (2019): Nhẹ nhàng và sâu lắng chính là tình yêu của những người trưởng thành

“Hello, Love, Goodbye” (Xin chào, Yêu, Tạm biệt) là bộ phim do đạo diễn Cathy Garcia-Molina cầm trịch, xoay quanh cuộc hành trình tìm kiếm và theo đuổi giấc mơ của những người dân Philippines nơi đất khách Hồng Kông hoa lệ. Joy (Kathryn Bernardo) – một cô gái trẻ luôn rực cháy niềm khao khát được đổi đời, Ethan (Alden Richards) là chàng bartender đẹp trai, đào hoa chỉ thích những cuộc tình chớp nhoáng. Cả hai như hai mảnh ghép hoàn toàn trái ngược nhưng sự đồng cảm và hòa quyện của hai tâm hồn đã khiến định mệnh đặt họ bên cạnh nhau. 

Đây là tác phẩm điện ảnh mang đến cho người xem một cái nhìn đầy sâu sắc và chân thật về tình yêu, gia đình và cuộc sống.

Chẳng cần nến hay hoa, câu chuyện tình yêu của phim cứ thế nảy nở và len lỏi vào từng kẽ hở cuộc sống hàng ngày của nhân vật. Họ yêu nhau nhưng tình yêu không làm họ mù quáng mà khiến họ thêm mạnh mẽ và vững vàng hơn để chinh phục ước mơ của bản thân. 

Tác giả: Tôn Ngọc Anh Thư

12/02/2022, 11:00