10 ngày và 2 tháng - Tạp chí Đẹp

10 ngày và 2 tháng

Sự Kiện
Du lịch thông minh

Người ta vẫn nói: “Ý nghĩa cuộc đời nằm ở chiều dài của chặng đường mà anh đã đi qua.” Nhưng có lẽ cần nói thêm rằng, ý nghĩa mỗi chuyến đi lại không phải việc ta đi đâu, dài hay ngắn, mà là đi như thế nào. Du lịch thông minh là quan điểm về những chuyến đi không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn là thu nhận tối đa.

Hai ngày trước tôi nhận được email của cô bạn thân than thở về việc nó tiết kiệm cả mấy tháng trời mà cũng chẳng đủ cho một chuyến du lịch 10 ngày ở nước ngoài. Với số tiền tiết kiệm của nó chúng tôi hoàn toàn có thể kéo dài hành trình của mình thêm 2 tháng nữa. Thế mà khi tôi nói điều ấy ra, nó chỉ trả lời vỏn vẹn 2 từ “Vớ vẩn”.


Sau 8 tháng rong ruổi trên chiếc xe đạp, tôi nhận ra một điều rằng: “Du lịch nhiều hơn với số tiền ít hơn” (Travel more with less) là điều hoàn toàn có thể, tại sao không nhỉ?

Travel more with less

Trước kia tôi hay nghĩ rằng, đã đi du lịch là phải đi thật xa, chứ loanh quanh trong thành phố thì ai gọi là đi du lịch? Thực tế thì điều này không hoàn toàn đúng. Bạn có tin rằng mình biết hết tất cả về một nơi cách xa chỗ bạn ở khoảng 2 giờ ô tô hay không? Nếu trả lời có, thì bạn có thể có một chuyến đi xa hơn rồi đấy. Cách đây 1 năm, để chạy thử chiếc xe đạp, tôi và Guim đã dành 1 ngày đạp sang phía bên kia sông Hồng; chỉ sau 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi cũng tìm được một bãi cỏ xanh mướt bên bờ đê và tận hưởng một buổi chiều lãng mạn. Cảm giác nhẹ nhõm, thảnh thơi khi thoát ra khỏi cái ồn ào và khói bụi của thành phố đã khởi đầu cho chuỗi ngày tự do bay nhảy của tôi.

Thùy Anh và những người bạn gặp trên đường đi

Có rất nhiều kiểu du lịch khác nhau, nhưng cô bạn tôi lại không tin khi tôi nói rằng: Đi chậm hơn là tiêu ít hơn. Hãy bỏ ra khỏi đầu khái niệm “Thời gian là vàng bạc”, bạn đang đi du lịch mà, nên đừng nóng vội chạy theo những tour du lịch “mỳ ăn liền”, vì cái mà bạn có được sau chuyến đi sẽ chỉ là sự mệt mỏi với hàng giờ di chuyển trên xe buýt để thăm được nhiều địa điểm nhất có thể và chụp vài pô ảnh chớp nhoáng.

Với 2 cái xe đạp, trung bình một ngày chúng tôi chỉ đạp khoảng 80km và tiêu hết khoảng 20USD, nhưng những trải nghiệm mà chúng tôi có được cùng những người bạn mới quen trong cuộc hành trình lại là những món quà vô giá mà không một tour du lịch nào có thể mang lại.

Tôi còn nhớ khi ở Kolkata – Ấn Độ, tôi và Guim đã có cơ hội tham gia một chuyến đi từ thiện phát thuốc miễn phí cho người dân ở khu ổ chuột ngoại ô thành phố. Hôm đấy là một ngày tháng 4, trời nắng như đổ lửa, 2 chúng tôi cùng chị Anne – người Tây Ban Nha, và Rani – một bác sĩ trẻ người Ấn đạp xe đến xóm dân nghèo ngoại ô. Giữa cái nắng gay gắt, những người dân ở đây chào đón chúng tôi với ly trà chai mát lịm và nụ cười tươi rói. Trong khi Anne và Rani khám bệnh và phát thuốc cho các bệnh nhân thì tôi và Guim lại bị vây quanh bởi đám trẻ con đủ mọi lứa tuổi, chúng hồn nhiên trò chuyện và liên tục tạo dáng để Guim chụp ảnh. Nụ cười hồn nhiên của bọn trẻ đã đánh tan cái bầu không khí hôi hám của khu ổ chuột giữa cái nắng hè.

Sự thân thiện của những người dân địa phương dù giàu hay nghèo, ở nông thôn hay thành thị, đã mang lại cho chúng tôi những trải nghiệm đẹp nhất của hành trình này, nếu thiếu họ có lẽ chúng tôi khó có thể đạp xe lâu đến vậy. Cởi mở và chân thành là chiếc chìa khóa để xích lại gần với họ, và khi cánh cửa đã mở ra chào đón bạn, thì hãy sẵn sàng nhé, những bất ngờ thú vị sẽ khiến bạn tự hào khi kể lại chuyến đi của mình cho bạn bè ở nhà đấy.

Hãy nhớ đi thật chậm…

Trong hành trình của tôi từ Việt Nam đến Tây Ban Nha, có lẽ Hy Lạp là đất nước bất ổn nhất với những cuộc đình công và biểu tình liên miên, song lại là nơi mà chúng tôi nhận được sự giúp đỡ nhiều nhất từ những người bạn mới quen. Đó là Yorgos, anh bạn nói nhiều, người đã cho chúng tôi ở miễn phí trong suốt 2 tuần tại một căn hộ của anh ở Athens. Và cũng nhờ có anh, lần đầu tiên trong suốt chuyến đi tôi và Guim tăng cân nhờ những món ăn Hy Lạp mà Yorgos giới thiệu với chúng tôi. Có một Yorgos khác nữa, chủ tờ Tạp chí Xe đạp của Hy Lạp, người đã biến mỗi nơi chúng tôi dừng lại trở thành mái nhà của mình với sự giúp đỡ nhiệt thành từ những người bạn của anh ở khắp nơi trên đất nước Hy Lạp. Đó còn là Niko và Heleni với những giờ đạp xe dã ngoại cùng họ và những bữa ăn tối tràn ngập tiếng cười… Để có được những tình bạn như vậy từ những chuyến đi du lịch thì hãy nhớ đi thật chậm thôi nhé.

Thật ra đi du lịch vòng quanh thế giới không phải là điều gì quá khó khăn, bạn chỉ cần một ít thời gian và chút kinh nghiệm lướt web là mọi cánh cửa gần như sẽ mở rộng cho bạn. Hãy gõ courchsurfing.com và click chuột, bạn sẽ có một mạng lưới những người sẵn sàng cho bạn ngủ nhờ ở khắp nơi trên thế giới. Bạn có thể được ở trong một ngôi nhà rất đẹp, hoặc ngủ trong một căn phòng riêng biệt đầy đủ tiện nghi, hay đơn giản chỉ là một cái ghế sofa, mà không phải trả bất kỳ một đồng phí nào, đổi lại cái họ cần là những cuộc trò chuyện, giao lưu trao đổi văn hóa. Đây là những người bạn mới sẵn sàng giúp đỡ bạn, thậm chí họ có thể trở thành tourguide hữu ích giúp bạn khám phá những điểm du lịch thú vị mà hoàn toàn miễn phí và tránh được đám đông du khách ồn ào.

Tất nhiên khi bạn muốn tránh xa khỏi những thành phố lớn thì hãy thử cảm giác “du mục” với một túp lều và vài dụng cụ nấu nướng cơ bản. Đó là cuộc sống của chúng tôi ở Italia, và phải nói thật rằng khi các nhu cầu về cuộc sống được tối giản thì chúng tôi lại cảm thấy tự do hơn bao giờ hết.

Và điều cuối cùng, khi bạn không biết mình đi đâu thì bạn sẽ không bao giờ bị lạc đường, đó là điều Guim vẫn thường nói với tôi. Phải mất một thời gian tôi mới hiểu rõ những gì anh nói. Ngày ngày chúng tôi đạp xe và không biết ngày mai mình sẽ đi đâu, làm gì và gặp ai, nhưng mỗi ngày trên chặng hành trình của mình chúng tôi lại có được những niềm vui nho nhỏ, những bất ngờ thú vị và gặp được những tình bạn tuyệt vời.

Vậy đấy, còn chần chờ gì nữa, hãy đặt cuốn lịch làm việc sang một bên, sẵn sàng vali, thả lỏng đầu óc và để những điều bất ngờ dẫn dắt bạn.

Góc phố xinh đẹp khu Trastevere, Italia

 

Bãi biển dọc khu cắm trại

Bài: Thuỳ Anh
Ảnh: Guim

Chuyên đề Du lịch thông minh

Mời các bạn đón đọc những bài tiếp theo trong chuyên đề:

>> Săn vé máy bay giá rẻ

>> Đặt phòng qua website

>> Sống thêm một cuộc đời

Tổ chức chuyên đề: Vũ Thủy 

Thực hiện: depweb

15/05/2012, 15:31