10 năm Câu lạc bộ Phụ nữ và Xe hơi: The Great Sampeah - Khó khăn để vượt qua! - Tạp chí Đẹp

10 năm Câu lạc bộ Phụ nữ và Xe hơi: The Great Sampeah – Khó khăn để vượt qua!

Khác biệt và thay đổi luôn chờ ta phía trước

Đây cũng là lần thứ hai, Câu lạc bộ có chuyến đi về hướng Miền Tây Nam Bộ. 7 năm trước, Câu lạc bộ đi qua những lượt phà Cần Thơ cuối cùng, ngắm cây cầu Cần Thơ đã thành hình, chuẩn bị thông xe. Và lần này, CLB lại trên những chuyến phà Vàm Cống cuối cùng, nhìn những nhịp cầu Vàm Cống sắp hoàn thành bên những tòa nhà cao tầng cũng đang dần mọc lên. Những chuyến phà nối đôi bờ sông Hậu sẽ dần lùi vào quá khứ để một miền Tây giao thương thuận lợi hơn, vươn mình phát triển hơn.

img_2663

Sau một đêm nghỉ ngơi tại Hà Tiên, cả đoàn tiến đến cửa khẩu Xà Xía – Prek Chak để vào lãnh thổ của Campuchia. Nắng đổ tràn trên con đường quốc lộ băng ngang những cánh đồng thưa thớt nhà cửa, lác đác những cây thốt nốt, qua Kampot rồi đến Sihanoukville.

Dù đã được cảnh báo trước về những khác biệt trong văn hóa, phong tục, thực phẩm của vùng đất mới nhưng những sự khác biệt vẫn khiến nhiều thành viên câu lạc bộ bất ngờ. Được thử những món ăn với khẩu vị khác lạ. Được nghe một ngôn ngữ khác lạ. Được nhìn thấy những cảnh vật khác lạ. Bên cạnh đó còn là tác phong dịch vụ mà đến “Hà Nội không vội được đâu” cũng phải chào thua. Ở Campuchia, không có gì phải vội vã cả, “từ từ rồi cháo cũng sẽ nhừ”, vì “làm nhiều cũng không để làm chi”.

img_2906
Đồng hành để vượt qua thử thách

Ngày thứ ba chuyến đi là một ngày tuyệt vời khi cả đoàn đã được đặt chân lên hòn đảo thiên đường Koh Rong Samloem với bờ cát trắng mịn, nước biển trong vắt, và mỗi góc của hòn đảo đều có thể là phông nền cho những bức hình “diễn sâu” của mọi người.

img_3392

Sau phần ăn trưa với những món địa phương là phần thi đấu đầy sôi động của các đội với các trò chơi trên bãi biển: kéo co, đua rết, gánh nước. Khoảng cách vùng miền, tuổi tác được xóa nhòa vì ai ai cũng xông xáo, nhiệt tình, sẵn sàng mang lại chiến thắng cho đội mình. Những khoảnh khắc vui vẻ còn được kết bằng những bức hình tập thể của cả đoàn để kỉ niệm CLB đã tròn 10 tuổi. Koh Rong Samloem đẹp quá, yên bình quá, chẳng ai muốn rời xa, ước chi có thêm thời gian để có thể ở lại qua đêm trên hòn đảo này. Bữa tối ngon miệng bên bờ biển lộng gió trong một không gian nhà hàng lung linh ánh đèn phần nào giúp mọi người nguôi ngoai sự tiếc nuối đó.

img_3406

Ngày thứ tư, đoàn lại từ Sihanoukville rong ruổi 250km để đến thủ đô Phnom Penh. Dù đường có xa nhưng các thành viên trong đoàn vẫn vui vẻ hát cùng nhau để cho mau qua đi những mỏi mệt. Bữa trưa buffet ở nhà hàng Tonle Bacsac với hàng trăm món ăn Khmer phong phú giúp mọi người lấy lại năng lượng để tham gia cho cuộc họp CLB cuối năm, đấu giá từ thiện cho quỹ Vì nỗi đau da cam và được tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân tư vấn bí quyết duy trì tuổi thanh xuân từ bên trong cơ thể với những giải pháp đến từ sản phẩm ADIVA Gold. Phần trình bày của bác sĩ lần nào cũng đầy thú vị, mang đến nhiều kiến thức bổ ích cho người nghe, và đặc biệt là duyên dáng đến lạ.

img_3916

Câu lạc bộ đã tròn mười tuổi, là mười năm với nhiều tiếng cười, nhiều trải nghiệm và cũng nhiều khó khăn vất vả. Và để trải qua mười năm đó, CLB đã có được đồng hành của những thành viên, của những hãng xe, nhãn hàng, của những đơn vị tài trợ địa điểm. Liên tục 3 năm liền, ADIVA đều là nhà tài trợ cho chuyến đi tổng kết cuối năm của CLB, mỗi lần đều mang đến một giải pháp mới phục vụ cho việc chăm sóc sắc đẹp của chị em. Nhưng ADIVA không chỉ dừng lại là một nhà tài trợ thông thường, mà có thể gọi là một nhà đồng hành cùng CLB, với sự cam kết tham gia liên tục và lâu dài, với sự nhiệt tình và tận tụy trong từng việc nhỏ. Ban tổ chức và các thành viên không thể nào quên được hình ảnh anh Trần Tiến, kỹ thuật viên của ADIVA đã không ngần ngại đứng luôn vào quầy bếp phục vụ món trứng chiên cho các chị hay xông xáo hỗ trợ tổ chức trò chơi, chụp hình, căng bạt sân khấu, và sẵn sàng ăn sau cùng. Những tình cảm đồng hành đó, thật khó tìm được.

img_4404

Đêm tiệc tổng kết lần này cũng khác thường lệ, thật ấm cúng trong không khí một buổi ăn kiểu người thân gia đình, không phải là buổi dạ tiệc xa hoa, với những món ăn gần gũi, thân thuộc nhưng ngon miệng, với một sân khấu được trang trí theo phong cách retro của thập niên 80. Và các đội đã có những màn trình diễn rộn ràng góp vui cùng chương trình, cùng điểm lại những kỉ niệm thân thương của 10 năm qua, những khoảnh khắc sảng khoái của chuyến đi này, nâng ly chúc mừng sinh nhật của CLB và cắt bánh mừng sinh nhật của thành viên trong quý IV. Tiếng hò reo cổ vũ và tiếng cười nắc nẻ không gian trong phần bầu chọn “Queen of The Night” thật đặc biệt bởi chính những thành viên nhí của chuyến đi. Đó cũng là những mầm non đồng hành cùng CLB từ khi mới lọt lòng.

Và một hành trình mới đón chờ

Chị Phượng, thành viên đầu Sài Gòn, khi được hỏi có bí quyết nào khiến chị lần thứ hai được bầu chọn là “Thành viên xuất sắc của năm”, Chị Phượng chỉ đơn giản đáp lại: “Ngày hôm nay mình đi mình có thấy vui không? Nếu vui thì mình có ham thích không? Ham thích thì mình muốn tham gia tiếp và hết mình thôi.” Chị chia sẻ rằng CLB là sân chơi để chị em cùng chia sẻ kinh nghiệm và trải nghiệm cùng nhau, được học những kĩ năng mới, là nơi giúp hoàn thiện người phụ nữ của mình.

Chị Nga được đề cử vào Ban điều hành của CLB kể từ năm 2018, đã chia sẻ: “Campuchia đi rất nhiều lần, nhưng lần này, nói 5 ngày là dài chứ thấy mới đi đã về rồi, vì chuyến đi rất là vui.”

Các chị đều hi vọng các thành viên đều nắm tay nhau, cùng nhau cố gắng vì sự phát triển của CLB trong chặng đường phía trước.

Ngày cuối cùng, mọi người đã cùng nhau dậy thật sớm, đến viếng Wat Phnom – ngôi đền gắn liền với lịch sử hình thành cái tên của thủ đô, Phnom Penh; ghé quảng trường độc lập, chợ trung tâm rồi thăm Hoàng cung. Bữa trưa với lẩu băng chuyền thịnh soạn đánh thêm một điểm đáng nhớ vào hành trình. Đoàn tiếp tục tiến đến cửa khẩu Bavet – Mộc Bài, qua tỉnh Tây Ninh rồi về Tp.HCM. Những thành viên Hà Nội chia tay ngậm ngùi cùng những thành viên Sài Gòn để ra sân bay. Ráng chiều rực rỡ phủ lên những con đường chật chội đông đúc đưa mọi người về thực tại sau những ngày đong đầy niềm vui và sự sảng khoái.

Chuyến đi đã khép lại. Những chứng nhận thành viên mới đã được trao. Những kì vọng mới đã được nêu. Những thách thức mới đã xuất hiện. Và hành trình mới đang đón chờ CLB.

img_4429


Chuyến đi “The Great Sampeah” diễn ra trong 5 ngày, 4 đêm, tổng cộng vượt qua 940km, theo cung đường TP.HCM – Miếu bà Chúa xứ Châu Đốc – Hà Tiên (300km) – Sihanoukville (150km) – Koh Rong Samloem – Phnom Penh (250km) – TP.HCM (240km) cùng với sự đồng hành của Saigon Ford (saigonford.com.vn).
Thủ tục đăng kí xe liên vận sang Campuchia (và cả Lào) được thực hiện dễ dàng tại Sở Giao thông Vận tải Tp.HCM với chi phí chỉ 50.000 đồng/xe.

Để tận hưởng vẻ đẹp của các hòn đảo tại Sihanoukville nhiều hơn, du khách có thể ở lại qua đêm trên các hòn đảo khá thuận tiện cho du lịch như Koh Rong và Koh Rong Samloem, tuy nhiên những dịch vụ cơ bản cũng sẽ hạn chế vì các hòn đảo chỉ có điện ở một số giờ trong ngày. Thực phẩm đều phải vận chuyển từ đất liền ra nên ít lựa chọn.

Phnom Penh: Tại thủ đô, việc đi chợ trung tâm hoặc chợ đêm là một trải nghiệm thú vị. Trả giá là cần thiết nhưng người bán rất thoải mái trong việc đạt đến giá thỏa thuận. Một số món quà tặng có thể mua: dầu lửa, mứt xoài keo, mắm bò-hóc.

Khi về từ Campuchia thì thủ tục thông quan sẽ khó khăn hơn, để phòng tránh buôn lậu, tất cả người và hành lý dù lớn, bé đều phải được soi chiếu kiểm tra kĩ càng.

Các nhà tài trợ đồng hành cùng chuyến đi của Câu lạc bộ Phụ nữ và Xe hơi :
– Tinh chất làm đẹp collagen ADIVA
– Sài Gòn Ford
– Nhãn hàng PURESSENTIEL chuyên về tinh dầu
– Dược mỹ phẩm Pháp BIODERMA
– Mỹ phẩm cao cấp Nhật Bản Kosé
– Bông Spa
– Mỹ phẩm Oriflame
– Mỹ phẩm Deborah Milano

Thực hiện: depweb

27/12/2017, 15:40