Thảo Trang Idol kêu gọi "Ăn hết rồi" vì tuổi thơ từng "chạy ăn từng bữa" - Tạp chí Đẹp

Thảo Trang Idol kêu gọi “Ăn hết rồi” vì tuổi thơ từng “chạy ăn từng bữa”

Giải Trí

Có một tuổi thơ chẳng mấy êm đềm và để có được những thành công như bây giờ, cô ca sĩ với biệt danh “xấu lạ” – Thảo Trang Idol đã từng trải qua những khoảng thời gian xoay vòng với cơm, áo, gạo, tiền để tự nuôi sống mình cũng như niềm đam mê của bản thân. Có lẽ cũng chính vì sự kiên trì, quyết không bỏ cuộc trước những khó khăn cuộc sống của cô mà những người hâm mộ vẫn thường xuyên thấy được hình ảnh một Thảo Trang cá tính, gai góc trên sân khấu, đồng thời vẫn đầy nhiệt huyết và thực sự truyền cảm hứng khi trở thành người đại diện cho khá nhiều những chiến dịch ý nghĩa hướng về cộng đồng.

– Chào Thảo Trang! Những năm gần đây, chị đã nhận lời trở thành đại sứ cho khá nhiều chiến dịch vì cộng đồng tại Việt Nam. Có lý do gì đặc biệt nào không?

– Những chiến dịch thiện nguyện, mang tính chất hướng tới cộng đồng luôn là những hoạt động rất ý nghĩa và cần nhiều người chung tay giúp sức, góp phần làm lan tỏa ý nghĩa tốt đẹp của từng chiến dịch. Với riêng Trang, Trang chẳng hề khá giả về kinh tế nên không thể tự mình đứng ra tự tổ chức các hoạt động như thế. Chính vì vậy, với bất kì dự án nào về thiện nguyện, mang tính cộng đồng, xã hội… nếu có thể sắp xếp được, Trang đều sẽ nhận lời hết!

– Hiện nay, chị có đang tham gia vào một chiến dịch nào hướng đến cộng đồng không?

– Trang đang tham gia làm đại sứ cho dự án Ngừng lãng phí thức ăn. Đây là một chương trình dài hạn kéo dài khoảng 3 năm với nhiều giai đoạn, kêu gọi cộng đồng giảm lãng phí thực phẩm và các nguồn tài nguyên.

– Nghe qua thì đây có vẻ là một dự án khá hay. Chị có thể chia sẻ thêm về dự án này?

–  Ngừng lãng phí thức ăn là một dự án rất thực tế vì nó hướng trực tiếp đến việc giảm thiểu thói quen phung phí thức ăn – điều đang diễn ra hằng ngày mà đôi khi chúng ta vẫn thường lãng quên.  Hoạt động đầu tiên của dự án này sẽ là phát động chiến dịch trên mạng xã hội mang tên Ăn hết rồi với hai đại sứ là Trang và anh Hà Okio.

Chiến dịch này khuyến khích cộng đồng ăn hết phần ăn của mình, sau đó đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội (Facebook hoặc Instagram) với hashtag #anhetroi và #eatupfood.


Poster tuyên truyền của dự án Ăn hết rồi

– Phải chăng chị nhận lời tham gia làm đại sứ của dự án này, một phần cũng vì những khó khăn mình từng trải qua thời thơ ấu?

– Tuổi thơ của Trang ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống hiện tại. Những bữa ăn của gia đình thì thường rất đạm bạc và có khi phải “chạy ăn từng bữa”. Trang nhớ khi còn nhỏ, có một lần mẹ đi bán ở chợ, Trang ở nhà với cậu em út. Hôm đó, em Trang bị bệnh mà nhà thì không còn gạo. Vậy là Trang đã phải chạy sang nhà hàng xóm để vay một lon gạo về nấu cháo cho em ăn, uống thuốc. Đó có lẽ là kỉ niệm không bao giờ Trang quên và luôn khiến Trang nhắc nhở bản thân rằng thức ăn thật sự rất đáng quý.

– Bản thân Trang luôn trân trọng thức ăn nhưng hẳn người thân hoặc bạn bè cũng đã có những lúc phung phí. Khi đó, Trang làm gì?

– Ngày nhỏ, gia đình Trang sống ở Quảng Trị, bạn biết đó là vùng đất nghèo mà người ta thường gọi là “chó ăn đá, gà ăn sỏi”. Tuổi thơ của Trang và gia đình thường gắn liền với chợ. Có lúc, Trang phụ gia đình bán trà đá, có lúc bán rau muống của ba trồng, có lúc bán bánh vòng và chè của mẹ nấu. Cuộc sống khổ cực ngày xưa có lẽ cũng khiến mẹ Trang có phần thoáng hơn khi hiện tại có phần sung túc.

Đi chợ, mẹ thường mua nhiều thực phẩm để nấu hoặc dự trữ trong tủ lạnh. Những khi gia đình không có nhiều người ở nhà, vậy là phần thức ăn thường thừa nhiều, để lâu bị hư và phải đổ. Vì vậy, Trang cũng nhiều lần nói chuyện với mẹ, chỉ nên mua vừa đủ để tiết kiệm, trước hết là cho gia đình, sau đó là giảm được lượng thức ăn phải bỏ đi, ảnh hưởng đến môi trường. Sau đó, mẹ Trang cũng đã hạn chế được “phần thoáng” của mình những khi đi chợ.

 

– Sẵn sàng nhắc nhở người thân và bạn bè, thế nhưng nếu gặp phải những phản ứng tiêu cực, Trang sẽ như thế nào?

– Thì Trang phải… chịu thôi (cười), vì nó nằm ở ý thức của mỗi người. Tuy nhiên, Trang nghĩ đây là một điều rất thiết thực nên mọi người chắc chắn cũng sẽ không có những phản ứng quá tiêu cực đâu.

– Những khi đi diễn về muộn và phải ăn khuya, Trang vẫn sẽ ăn hết thức ăn và không sợ béo?

– Tất nhiên Trang sẽ ăn hết thức ăn. Còn việc béo hay không thì phải xem mình có chăm chỉ tập luyện hay chưa. Trang vẫn thường xuyên dành thời gian để tập luyện thể dục đều đặn. Vì vậy, vẫn có thể ăn uống thoải mái và không sợ mập.

– Đã tham gia khá nhiều các hoạt động cộng đồng, chị có ý định sở hữu một ca khúc hoặc một album nào về cộng đồng hay không?

– Ồ, bạn nhắc thì Trang mới nhớ là mình chưa có ca khúc nào về cộng đồng cả. Đây cũng là một ý hay mà có lẽ sắp tới Trang sẽ thực hiện. Trước mắt, vào cuối năm nay, Trang sẽ tung ra một single.

– Cảm ơn Thảo Trang và những chia sẻ của chị. Chúc chị sẽ càng thành công hơn nữa trong sự nghiệp ca hát cũng như luôn hoàn thành sứ mệnh là đại sứ các hoạt động cộng đồng đầy ý nghĩa của mình!

Bài: Bình Minh

Ảnh: BTC


logo

Thực hiện: depweb

14/07/2015, 14:48