Đệ nhất phu nhân Mỹ: Một ngoại lệ của Vogue - Tạp chí Đẹp

Đệ nhất phu nhân Mỹ: Một ngoại lệ của Vogue

Giải Trí

Mới đây, phóng viên nổi tiếng của trang The Daily Beast và Newsweek Robin Givhan tiết lộ với tờ Washinton Post, đệ nhất phu nhân sẽ chụp hình cho tạp chí Vogue phiên bản Mỹ số tháng tới. Trong khi đó, phóng viên CBS White House – Mark Knoller cũng chứng kiến sự xuất hiện của nhiếp ảnh gia nổi tiếng Leibovitz tại Nhà Trắng: “…tạp chí Vogue đã mang máy chụp hình tới Nhà Trắng sáng hôm nay”.

 

Mark Knoller chia sẻ trên trang mạng cá nhân Twitter

Knoller còn cho biết thêm, một phóng viên tạp chí Vogue đã có mặt cùng đoàn phóng viên trong chuyến thăm của tổng thống Barack Obama tới Las Vegas. Bên cạnh đó, lịch trình làm việc tháng này của tổng thống ghi rõ dành một ngày cho cuộc viếng thăm của các nhiếp ảnh gia. Các tin tức này càng khiến nhiều người cho rằng, có thể tổng thống sẽ xuất hiện bên cạnh phu nhân trên trang bìa tạp chí danh giá bậc nhất thế giới này.

 

Lần đầu tiên bà Obama xuất hiện trên tạp chí Vogue là số tháng 3 năm 2009, một tháng sau lễ nhậm chức đầu tiên của tổng thống Obama. Trang bìa Vogue gây ấn tượng mạnh mẽ với dòng chữ: Michelle Obama – đệ nhất phu nhân mà thế giời đang mong chờ”.

Thông thường, các siêu mẫu xuất hiện trên trang bìa của Vogue đều được chọn sẵn trang phục. Nhưng bà Obama là một ngoại lệ. Chính đệ nhất phu nhân sẽ là người chọn trang phục cho trang bìa tạp chí Vogue.

Theo trang Washington Post, đệ nhất phu nhân sẽ xuất hiện trong trang phục Michael Kors. Một thiết kế hiệu Reed Krakoff cũng không thể thiếu bởi đây là thương hiệu yêu thích của bà Obama.

Nhớ lại buổi phỏng vấn trước đây của Michelle Obama, một nhân vật chủ chốt của tạp chí Vogue – Andre Leon Talley chia sẻ: “Bà Obama không cần sự trợ giúp nào. Bà yêu thời trang và biết điều gì phù hợp với mình. Bà không bao giờ nói: “Anh nghĩ thế nào, hay tôi trông thế nào” và tôi thấy đó thật là điều tuyệt vời.”

Talley kể thêm: đệ nhất phu nhân rất hiểu rõ trang phục của mình và bà chia sẻ sẽ không nhận lỗi vì sự lựa chọn của mình. Bà Obama nói: “Tôi sẽ không giả bộ rằng tôi không quan tâm tới những lời nhận xét. Song tôi phải thực tế, bởi sẽ có ai đó không thích trang phục mà tôi mặc. Bởi mọi người đều có những sở thích riêng ”.

Talley gọi cuộc phỏng vấn với bà Obama là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời. “Bà Obama thật tự nhiên, gần gũi. Không điều gì có thể làm ảnh hưởng tới bà. Và đó là trang bìa ấm áp nhất mà bạn nhìn thấy trên Vogue trong một thời gian dài. Đó là một người phụ nữ đích thực”.

Michelle Obama đã tiếp bước Hillary Clinton khi trở thành đệ nhất phu nhân thứ 2 của Mỹ chụp hình cho tạp chí thời trang Vogue. Trước đó, vào tháng 12 năm 1998, bà Hillary Clinton đã xuất hiện trên trang bìa Vogue.

Fim (theo Mail)

Thực hiện: depweb

13/03/2013, 08:46