Tại lễ trao giải UOB Paiting of The Year Đông Nam Á (UOB POY) lần thứ 44 tại Singapore vào ngày 12/11/2025 vừa qua, nữ nghệ sĩ Jamilah Haji đã vượt qua các đại diện khá mạnh đến từ Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Việt Nam để giành giải thưởng duy nhất vào cao quý nhất. Jamiah Haji sẽ cùng với 4 quán quân khác của UOB POY các nước tiếp tục tranh tài để trở thành nghệ sĩ lưu trú tại Paris, Pháp do UOB tài trợ.

Tác phẩm giúp Jamilah Haji trở thành ngôi sao sáng tại UOB POY năm nay mang tên “Dua” (“Nguyện cầu cho phúc lành”) được thực hiện bằng kỹ thuật thêu nhiều lớp trên vải với trung tâm là hình ảnh một người phụ nữ đang cầu nguyện cho sự tái sinh và hòa hợp.

“Trong một thế giới đang bao trùm bởi xung đột, bệnh tật và bất bình quyền; là một nghệ sĩ, tôi cảm thấy mình nên cất tiếng cho hi vọng và hòa bình”, nữ nghệ sĩ Jamilah Haji chia sẻ về ý nghĩa của “Dua”: “Thông qua tác phẩm này, tôi muốn gửi gắm đến mọi người rằng hãy tiếp tục mơ ước, không ngừng hi vọng và luôn tin vào khả năng có thể xoay chuyển của chính mình.”

Ngoài Jamilah Haji thì một nữ nghệ sĩ khác cũng thắng giải cao nhất trong hạng mục “Nghệ sĩ triển vọng của năm” của UOP Singapore là Danya Lu với tác phẩm “Existence is Prison, a Personal Account”. Tác phẩm sử dụng chất liệu acrylic trên canvas mô tả những người trẻ đang thể hiện các cảm xúc khác nhau trong một không gian khép kín.

Các nghệ sĩ thắng giải tại UOP POY từng quốc gia và khu vực sẽ có buổi triển lãm đặc biệt kéo dài từ 13/11/2025 đến 31/1/2026 tại Bảo tàng quốc gia Singapore.
Cùng Đẹp theo dõi lại các khoảnh khắc ấn tượng của lễ trao giải UOB POY 2025 tại Singapore vừa qua:


Hai nghệ sĩ Việt Nam là Nguyễn Ngọc Thuần (bía trái) đoạt giải Nghệ sĩ triển vọng và Cao Văn Thục (giữa) đoạt giải UOB POY Vietnam tại triển lãm các tác phẩm đoạt giải trong khuôn khổ UOB POY Đông Nam Á
