Họa sĩ Imizukanda: sao phải chán bốn bức tường khi có thể vẽ lên chúng? - Tạp chí Đẹp

Năm 2020, “Tranh cổ động vì cộng đồng” – bộ tranh cổ động thứ nhất của Imizukanda – đã xuất hiện trên nhiều đầu báo cả trong và ngoài nước với những câu khẩu hiệu như: “Phải bận khẩu trang chứ đừng lang thang”, “Tôi ở nhà nuôi gà và trồng thêm rau”,… Hài hước, nhẹ nhàng là tinh thần mà anh luôn muốn truyền tải, tuy nhiên, với đề bài lần này của Đẹp, Izumikanda muốn tính thẩm mỹ được thể hiện nhiều hơn.

“Bộ tranh ban đầu tôi vẽ không nằm ngoài tinh thần truyền tải một luồng suy nghĩ tích cực trong bối cảnh có quá nhiều tin tức căng thẳng đang leo thang mỗi ngày. Khi Ban biên tập Tạp chí Đẹp ngỏ lời hợp tác về một bộ tranh cổ động khác, tôi nghĩ ‘đứa con tinh thần’ thứ hai cần mềm mại, thời trang hơn, và quan trọng là phải đẹp”.

Vừa giữ được cái chất cổ động, thêm thắt yếu tố thời trang một cách tinh tế lại không xa rời dấu ấn sáng tạo trong mỗi bức tranh là thách thức của Imizukanda. Tranh cổ động luôn phải có sắc thái khỏe mạnh, cứng cáp, trong khi tính chất thời trang lại yêu cầu rất nhiều chi tiết. Anh mất khoảng một tháng cho việc xây dựng ý tưởng và hai tuần để thực hiện.

“Tôi cứ cho các chi tiết vào rồi lại bỏ ra, thêm bớt mãi mới hài lòng. Thực ra hai tuần là khoảng thời gian khá gấp cho một dự án đòi hỏi nhiều sự kết hợp như thế. Dự án này cho tôi một góc nhìn khác về quá trình sáng tạo. Thông thường chúng ta thường nhìn thấy các diễn họa thời trang bằng màu nước, màu chì, hình ảnh…, nhưng thời trang thể hiện trên tranh cổ động thì rất ít”.

Nhân vật trong các bức tranh lần này của Imizukanda khoác trên mình những thiết kế mới nhất thuộc BST Thu Đông 2021 của các nhà mốt lừng danh như Chanel, Hermès, Gucci, Kenzo, Dior… trong tư thế đang thực hiện những công việc rất đỗi đời thường. “Tôi muốn mọi người hiểu rằng ngay cả khi chúng ta chỉ ở nhà làm việc, nấu ăn, rửa bát hay xuống nhà nhận hàng của shipper thì vẫn phải đẹp”. Thay vì buồn chán, mỗi người có thể nghĩ ra cách riêng để bản thân luôn vui vẻ, chỉn chu. Ta cứ mặc đồ theo dresscode của mình ta, chụp hình với studio “nhà trồng được”, tán gẫu với bạn bè, nấu nướng, trồng cây… Dù thế nào, hãy luôn ở trong tâm thế đẹp nhất.

Những bộ óc sáng tạo luôn có nhu cầu được nhìn ngắm thế giới bên ngoài để kiếm tìm cảm hứng và những chất liệu mới. Vậy, khi buộc phải nhốt mình trong giới hạn thì sao? Imizukanda cho rằng, thế giới bên ngoài thường khiến chúng ta bị xao động và bận tâm bởi quá nhiều thứ xung quanh. “Mặt tích cực khi được ở nhà là tôi có thể tập trung hơn, không phải nghĩ quá nhiều hay bị chi phối bởi suy nghĩ của người khác. Quan trọng là tại sao tôi phải chán những bức tường khi hoàn toàn có thể vẽ những thứ tôi yêu thích lên đó? Nếu còn thời gian, tôi sẽ suy nghĩ và chuẩn bị cho những kế hoạch tiếp theo, khi dịch bệnh kết thúc”.

Bài April Ảnh NVCC
Thiết kế Redmaz

BẢN QUYỀN NỘI DUNG THUỘC TẠP CHÍ ĐẸP