Victoria Beckham bị Dolce & Gabbana “chê” là bình dân - Tạp chí Đẹp

Victoria Beckham bị Dolce & Gabbana “chê” là bình dân

Thời Trang

Xuất hiện tại sự kiện thời trang “Glamour of Italian Fashion 1945-2014” mới đây, bộ đôi NTK đình đám người Ý Domenico DolceStefano Gabbana đã tỏ ý “chê bai” một cách bóng gió thương hiệu thời trang cao cấp của Victoria Beckham. Bất chấp mối quan hệ bạn bè thân thiết nhiều năm, hai NTK kỳ cựu của nhà mốt Dolce & Gabbana đã “không tiếc” lời nhận xét chẳng mấy tốt đẹp về thiết kế của “nàng Posh“.

 140407ThoiTrang_DepOnline 

Hai NTK Domenico Dolce Stefano Gabbana.

Khi được mời nhận xét các mẫu thiết kế của Victoria, Gabbana đã trả lời Tạp chí Glamour UK: “Victoria là bạn của chúng tôi. Cô ấy đã làm rất tốt công việc của mình… Nhưng đối với chúng tôi mà nói, cô ấy không thể so sánh được với các NTK khác.” Không dừng lại ở đó, Gabbana còn ám chỉ thương hiệu cao cấp của “nàng Posh” vẫn chưa đủ xứng tầm để đứng ngang hàng với các “ông lớn” như John Galliano hay Alexander McQueen. “Mạnh tay” hơn, Dolce còn “liệt” Victoria Beckham vào chung danh sách “nhãn hiệu bình dân” cùng Zara H&M vì cho rằng các thiết kế có những điểm tương đồng.

140407ThoiTrang_DepOnline01 

NTK Victoria Beckham.

Dù đây chỉ là “quan điểm cá nhân” như chính cặp đôi lừng lẫy đã nói, nhưng dường như những ý kiến đó cũng đã tác động vào sự đánh giá thương hiệu của bà Becks.
Dễ dàng nhận thấy, so với các thương hiệu thời trang danh tiếng lâu đời, Victoria có xuất phát điểm không phải là dân “nhà nghề” được đào tạo bài bản, mà hoàn toàn là một “amateur” (tay ngang). Vì thế, việc một số báo chí hoặc blog thời trang đặt tên cựu thành viên nhóm Spice Girls bên cạnh các thương hiệu lớn của các NTK “lão làng” khác ít nhiều cũng chạm đến “tự ái” của họ.

Tuy nhiên, nếu đã đem “so”, thì phải “so” bằng hết. Gabbana nói Victoria không xứng đứng ngang hàng với các “ông lớn” là đã phủ nhận thành công không hề nhỏ chút nào của Vic trong hơn 5 năm qua. Trên thực tế, so với gần 30 năm hoạt động của D&G, hơn 20 năm thiết kế của John Galliano và gần 20 năm sáng tạo của Alexander McQueen thì 5 năm cùa bà Becks rõ ràng rất khiêm tốn. Nhưng trong tương lai, không ai có thể nói trước được Victoria sẽ còn có thể tiến xa đến cỡ nào nếu số năm hoạt động chạm mốc nhiều thập kỷ như các nhãn hàng “gạo cội”.

Và thực ra, những mẫu thiết kế của Victoria tuy đơn giản nhưng tuyệt đối không đi theo xu hướng sản xuất “mỳ ăn liền” như các thương hiệu bán lẻ Zara hay H&M. Các sản phẩm “cộp mác” Victoria Beckham được sáng tạo dựa trên chính gu thời trang thanh lịch, tinh tế và đẳng cấp của quý cô thành đạt tài năng này. Không lạm dụng họa tiết, đề cao tính ứng dụng, chú trọng chất liệu, kiểu dáng, chi tiết, thậm chí “tiểu tiết”… các thiết kế của Vic được làm ra như thể dành riêng cho những con mắt biết “thưởng thức” nghệ thuật thời trang thanh lịch, đẳng cấp. Cũng nhờ sự tỉ mỉ này mà rất nhiều sao hạng A trong giới giải trí đã bị “hạ gục” và liên tục lựa chọn thiết kế của Victoria để tỏa sáng trên thảm đỏ.

140407ThoiTrang_DepOnline02 

Từ Miranda Kerr

140407ThoiTrang_DepOnline03 

Amy Adams

140407ThoiTrang_DepOnline04 

Beyoncé

140407ThoiTrang_DepOnline05 

Lily Aldridge

140407ThoiTrang_DepOnline05A

hay Jennifer Lopez đều “mê mẩn” thiết kế của bà Becks.

140407ThoiTrang_DepOnline06 

“Nữ hoàng phim tình cảm” Anne Hathaway cũng chọn váy của Becks để diện trên thảm đỏ.

140407ThoiTrang_DepOnline07 

“Thiên thần của Charlie” Cameron Diaz trong thiết kế của Victoria Beckham.

 

Gwyneth Paltrow

140407ThoiTrang_DepOnline09 

hay Cheryl Cole cũng là “tín đồ” của Victoria Beckham.

140407ThoiTrang_DepOnline12 

Victoria Beckham và người bạn thân – nữ diễn viên Eva Longoria trong một thiết kế của cô.

Không hề ngẫu nhiên mà Victoria được mệnh danh là “tay ngang số 1 làng thời trang” – thường xuyên xuất hiện trên trang bìa các tạp chí danh giá, nhận được vô số lời khen từ các ngôi sao nổi tiếng, những lời “có cánh” từ Tổng biên tập Vogue Anh – bà Alexandra Shulman hay “phù thủy thiết kế” của ChannelKarl Largefeld. Vinh dự hơn nữa chính là danh hiệu “Nhà thiết kế của năm Vic nhận được tại lễ trao giải uy tín British Fashion Awards (2011).

Với một hồ sơ thành tích rực rỡ như vậy của “bà Posh“, D&G có vẻ đã hơi “hớ lời” khi công khai chê bai một tài năng được cả thế giới công nhận. Nếu đây thực chất là “mồi lửa” mà “cặp đôi vàng” muốn châm ngòi cho một cuộc chiến, vậy thì các “tín đồ” thời trang hẳn đang rất mong chờ phát ngôn “phản công” từ phía Victoria. Sẽ là “đáp trả” hay là tạt một gáo nước lạnh vào mồi lửa ấy, chúng ta hãy cùng chờ xem?

Bài: Ngọc Phạm

Ảnh: Digitalspy, Redcarpet


logo

Hai “nàng thơ” của NTK Donatella Versace


Bạn am hiểu về thời trang, đam mê cập nhật và tìm hiểu những thông tin xung quanh các bộ sưu tập mới nhất? Vậy thì còn chần chừ gì mà không gửi ngay cho chúng tôi những bài viết về thời trang của bạn qua email: thoitrang@dep.com.vn. Bài được chọn đăng sẽ được hưởng nhuận bút theo quy định chung của tòa soạn.


Thực hiện: depweb

07/04/2014, 05:45