Bộ sưu tập Valentino Haute Couture Xuân Hè 2015 đậm chất thơ - Tạp chí Đẹp

Bộ sưu tập Valentino Haute Couture Xuân Hè 2015 đậm chất thơ

Thời Trang

Trong suốt gần 7 năm đảm nhiệm vị trí Giám đốc Sáng tạo ở Valentino, cặp đôi Maria Grazia Chiuri và Pier Paolo Piccioli đã không ngừng tạo ra những thiết kế đậm chất thơ cho nhà mốt Valentino. Và trên sân khấu Tuần lễ Thời trang Haute Couture vừa qua, họ đã cho trình diễn những chiếc váy mơ màng làm từ những chất liệu cao cấp với họa tiết nổi bật là những áng thơ đẹp đẽ từ các thi hào Jacques Prévert, Virgil hay Dante được thực hiện bởi những đôi tay khéo léo của các nghệ nhân tại Maison Lesage (nhà nghề thêu thủ công được sở hữu bởi Chanel) sau hàng nghìn giờ làm việc.

thời trang,người mẫu,bộ sưu tập,váy,trình diễn,phong cách,chất liệu,valentino, haute couture

Lẫn giữa những tầng lụa, đăng ten nhẹ như sương là những lời thơ đề cao sự thăng hoa trong tình yêu và những xúc cảm tột đỉnh. Họa tiết thêu, chỉ ánh kim, kim sa và cả những nét vẽ tay mảnh mai đã dệt nên những giấc mơ màu pastel, khoác nhẹ lên cơ thể những người mẫu và uyển chuyển trôi theo nền nhạc “Moments of Love” (Giây phút tình yêu) tại khán phòng trong khách sạn Salomon de Rothschild ở Paris.

Chúng ta hãy cùng tập trung kĩ hơn vào một số mẫu thiết kế đậm chất thơ nổi bật trong bộ sưu tập của Valentino:

thời trang,người mẫu,bộ sưu tập,váy,trình diễn,phong cách,chất liệu,valentino, haute couture 

Những vầng mây xám được vẽ tay và viền chỉ bạc trên lớp vải tuyn bồng bềnh nâng những lời hát của ca khúc “Che cosa sono le nuvole?” (Những đám mây ở đâu?) trích từ bộ phim hài nổi tiếng năm 1968 được chỉ đạo cùng lúc bởi 6 đạo diễn khác nhau “Capriccio all’Italiana” (Ngẫu hứng phong cách Ý). Phần thêu của chiếc váy cần 2.500 giờ làm việc của các nghệ nhân để hoàn thành. 

thời trang,người mẫu,bộ sưu tập,váy,trình diễn,phong cách,chất liệu,valentino, haute couture 

“Tình yêu này, của anh, của em” – những lời đẹp đẽ từ bài thơ “Cet amour” (Tình yêu này) của thi hào người Pháp Jacques Prévert một lần nữa được sống lại sau hơn 2.000 giờ thêu tay trên chiếc váy đăng ten mơ màng của Valentino

thời trang,người mẫu,bộ sưu tập,váy,trình diễn,phong cách,chất liệu,valentino, haute couture

Những cánh hoa thêu nổi trên làn vải muslin mỏng tang, được lấy cảm hứng từ lời ca khúc “Canzone dell’Amore perduto” (Khúc hát cho cuộc tình xa) sáng tác bởi Fabrizio De Andrè năm 1974. Cần 2.500 giờ thêu thủ công để hoàn thành tác phẩm thêu này.

thời trang,người mẫu,bộ sưu tập,váy,trình diễn,phong cách,chất liệu,valentino, haute couture

Phần áo corset (kiểu áo nịt ngực thời xưa) được thêu dòng thơ tiếng Latin từ tác phẩm “Eclogues” (Thơ đồng quê) của Virgil: “Amor Vincit Omnia” (Chỉ đơn giản là tình)

Bài: Trí Võ

Ảnh: FashionHub

logo

Bạn am hiểu về thời trang, đam mê cập nhật và tìm hiểu những thông tin xung quanh các bộ sưu tập mới nhất? Vậy thì còn chần chừ gì mà không gửi ngay cho chúng tôi những bài viết về thời trang của bạn qua email: thoitrang@dep.com.vn. Bài được chọn đăng sẽ được hưởng nhuận bút theo quy định chung của tòa soạn.

Thực hiện: depweb

06/02/2015, 21:53